Học sinh TPHCM gói bánh chưng, giữ hương tết từ sân trường

06/02/2026 - 13:20

PNO - Những ngày cận tết, nhiều trường học TPHCM tổ chức cho học sinh gói bánh chưng để giữ lại một hoạt động truyền thống đang dần hiếm hoi trong đời sống đô thị.

Sáng 6/2, giữa sân Trường tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh), học sinh, phụ huynh và giáo viên quây quần bên những khuôn bánh chưng, lá dong, nếp, đậu xanh, dây lạc…

Không khí ngày xuân ngập tràn tại sân Trường tiểu học Hiệp Tân
Không khí ngày xuân ngập tràn tại sân Trường tiểu học Hiệp Tân

Lần đầu được gói bánh chưng, An Khang - học sinh lớp Một - lúng túng xoay qua xoay lại. Thấy vậy, ông nội của em là ông Nguyễn Ngọc Dũng nhẹ nhàng trấn an: “Bây giờ múc một chén nếp, gạt cho bằng mặt rồi đổ vào khuôn. Con lấy tay dàn đều nếp ra rồi bỏ đậu xanh vào”.

Được động viên, Khang mạnh dạn làm theo. Sau khi cho nếp, đậu xanh thì đến thịt lợn rồi phủ thêm lớp nếp trên cùng. Khi chiếc bánh hoàn thành, ông bà nội của em tiếp tay dằn lá, buộc lạt cẩn thận.

Dưới sự trợ giúp của ông nội, An Khang từng bước hoàn thành sản phẩm của mình
Dưới sự trợ giúp của ông nội, An Khang từng bước hoàn thành sản phẩm của mình

Cầm chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời, Khang cười tít mắt: “Con thấy gói bánh không khó lắm, nhưng phải thật nhẹ nhàng, nếu không sẽ đổ hết ra ngoài. Con mong sau này được gói bánh nhiều hơn với gia đình và thầy cô”.

Bà Huỳnh Thị Minh Tâm - bà nội của An Khang - bộc bạch, gia đình bà gốc ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ngày xưa, gia đình bà năm nào cũng gói bánh chưng dịp tết. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua, vì công việc bận rộn và không gian sống chật hẹp, cả nhà không còn dịp quây quần bên nồi bánh.

An Khang cùng ông bà nội lưu giữ những khoảnh khắc quý giá
An Khang và ông bà nội cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc quý giá

“Những dịp như thế này thực sự là cơ hội để các cháu hiểu hơn về những giá trị truyền thống của người Việt. Những điều vốn gần gũi nhưng vì người lớn quá bận rộn nên trẻ con ít có dịp được biết đến. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ rủ gia đình và bạn bè quây quần lại để cùng gói bánh” - bà chia sẻ.

Những đôi bàn tay nhỏ bé lần đầu được chạm vào nếp, vào thịt
Những đôi bàn tay nhỏ bé lần đầu được chạm vào nếp, vào thịt

Cũng vừa hoàn thành xong 1 chiếc bánh, Thảo Vy - học sinh lớp Năm - chia sẻ: “Con đã ăn bánh chưng rất nhiều lần nhưng hôm nay mới biết rõ nguồn gốc, ý nghĩa của bánh. Được tự tay gói bánh, con thấy rất thích và vui”.

Thầy trò, cha mẹ cùng nhau
Cô và trò cùng nhau học hỏi

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, những chiếc bánh chưng này sẽ là một phần của món quà tết trao cho học sinh khó khăn vào ngày 8/2.

Hoạt động đã góp phần giúp học sinh hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của tết cổ truyền, qua đó phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Đồng thời tăng sự gắn bó của học sinh với gia đình và thầy cô.

Hạnh phúc với những chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời
Hạnh phúc với những chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời

Trước đó, ngày 5/2, Trường chuyên biệt Ánh Dương (phường Trung Mỹ Tây) cũng tổ chức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh cùng gói bánh chưng.

Thầy cô Trường chuyên biệt Ánh Dương kiên nhẫn hướng dẫn học trò gói bánh
Thầy cô Trường chuyên biệt Ánh Dương kiên nhẫn hướng dẫn học trò gói bánh

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, chương trình giúp học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của bánh chưng, bánh tét. Sau khi bánh được nấu chín, sản phẩm được chia sẻ trong tinh thần đoàn kết, yêu thương, tạo sự gắn kết tập thể.

Bếp lửa nóng giữ hồn dân tộc
Bếp lửa nóng giữ hồn dân tộc trong lòng mỗi học sinh và thầy cô

Tương tự, ngày 3/2, Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú) tổ chức Hội thi gói bánh chưng, bánh tét năm 2026. Thông qua từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh, buộc lạt, học sinh được rèn kỹ năng sống, tinh thần phối hợp và cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sum vầy, sẻ chia trong những ngày tết đến, xuân về.

Tin và ảnh: Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI