Nhọc nhằn nghề gánh cá mưu sinh của những phụ nữ làng chài

23/08/2025 - 15:17

PNO - Dẫu vất vả, nghề gánh cá thuê đã trở thành kế sinh nhai quen thuộc của nhiều phụ nữ ở các làng chài ven biển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nép mình bên bờ cát trắng, làng chài Mỹ Quang Nam (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) từ lâu đã gắn bó với nhịp sống rộn rã của sóng nước. Cuộc sống nơi đây hòa quyện cùng nhịp thở của biển cả.

Buổi sáng bình yên ở làng chài Mỹ Quang Nam
Buổi sáng bình yên ở làng chài Mỹ Quang Nam

Mỗi ngày, khi trời còn nhá nhem tối, những con thuyền, tàu đánh cá lại rẽ sóng ra khơi. Cũng có những chuyến tàu đi đánh cá từ 4 giờ chiều, để rồi mờ sáng hôm sau, bóng dáng ngư dân lại thấp thoáng trên bãi biển, mang về sản vật của đại dương.

Khi tàu vừa cập bến, hàng chục phụ nữ nhanh chóng ùa ra, gánh cá từ thuyền vào bờ trước khi mang đi tiêu thụ, chế biến. Không trực tiếp ra khơi, họ mưu sinh bằng đôi vai và đôi quang gánh, vận chuyển cá cho thương lái, cho các tàu thuyền. Mỗi gánh cá nặng hàng chục ký, tuy vất vả, nhưng đã trở thành kế sinh nhai của nhiều người.

Những người phụ nữ ngồi chờ tàu, thuyền cập bến để mưu sinh
Những người phụ nữ ngồi chờ tàu cá cập bến

Bà Nguyễn Thị Thục (61 tuổi, trú tại thôn Mỹ Quang Nam) đã có gần 30 năm gắn bó với nghề gánh cá thuê. Bà cho hay: “Ở vùng biển này, phụ nữ, đặc biệt là những người lớn tuổi chẳng có nghề gì khác ngoài gánh cá thuê. Do đó, bao nhiêu năm nay, tôi chỉ biết bám lấy nghề này để mưu sinh, lo cho gia đình.

Có ngày, tôi có thể gánh được 10–20 gánh cá, mỗi gánh nặng vài chục kilôgam và được trả công 10.000 đồng/gánh. Có hôm may mắn, cũng kiếm được vài trăm ngàn, nhưng có ngày chỉ được 10–20.000 đồng, thậm chí không được gánh cá nào vì giông bão, tàu bè không thể ra khơi”.

Để kịp gánh cá, mỗi sáng bà Thục lại thức dậy từ 4 giờ, ra bờ biển ngồi chờ, dõi mắt hy vọng những con tàu trở về đầy ắp cá tôm.

“Nghề gánh cá thuê vất vả lắm, nhưng bao năm nay, cũng nhờ nó mà gia đình tôi có thêm đồng ra đồng vào, lo cho con cái ăn học. Có hôm đau ốm, tôi đành nghỉ vài ngày uống thuốc cho đỡ, rồi lại tiếp tục mang quang gánh ra bãi biển. Tôi tự nhủ sẽ làm công việc này cho đến khi nào đôi chân không còn đi nổi nữa mới thôi” – bà Thục trải lòng.

 Những người phụ nữ làng chài tất tả với đôi quang gánh, mưu sinh trên bãi biển
Những người phụ nữ làng chài tất tả với đôi quang gánh, mưu sinh trên bãi biển
Cuộc sống của người dân ở làng chài Mỹ Quang Nam hòa quyện cùng nhịp thở của biển cả.
Cuộc sống của người dân ở làng chài Mỹ Quang Nam hòa quyện cùng nhịp thở của biển cả.

Tương tự, sáng nào bà Nguyễn Tốt (trú cùng xã) cũng ngóng ra biển, chờ tàu cá về để kịp gánh cá mưu sinh. Bà cho hay: “Nghề này vất vả, nặng nhọc lắm, nhất là ngày hè, mùi cá tanh bốc lên nồng nặc, còn mùa mưa thì ướt lạnh cả người. Thế nhưng, bất kể nắng hay mưa, chỉ cần tàu, thuyền cập bến, có người thuê là chúng tôi lại hăng say làm việc để lo miếng cơm, manh áo cho gia đình”.

Bên cạnh những người gánh cá thuê, nhiều phụ nữ ở làng chài Mỹ Quang Nam cũng thức dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng, chờ thuyền trở về để nhanh tay mua cá ra chợ bán, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Những rổ cá tươi xanh vừa cập bến đã có người mua
Những rổ cá tươi xanh vừa cập bến
Quần áo ướt sũng, người phụ nữ vẫn cần mẫn chăm chút cho rổ mực vừa mua được để mang đi tiêu thụ
Quần áo còn ướt sũng, người phụ nữ vẫn cần mẫn lựa từng con mực vừa mua để kịp mang ra chợ tiêu thụ
Ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ
Ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ

Trên bãi biển Mỹ Quang Nam, bóng dáng những đôi quang gánh chòng chành in dấu trên cát, những người phụ nữ tất tả đi – về, đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Dẫu nhọc nhằn, họ vẫn gắn bó với nghề, bởi đó không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách bám biển, giữ nếp sống bao đời của làng chài.

Thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Tuy An Nam cho biết, trên địa bàn xã có 2 làng chài Mỹ Quang Nam và Mỹ Quang Bắc. Hiện toàn xã có 202 tàu đánh bắt cá. Trong đó, làng chài Mỹ Quang Nam phát triển rất tốt, ngoài việc đánh bắt xa bờ, bà con còn kết hợp thả lưới, đi câu.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI