Chẳng ai muốn lao vào cuộc yêu với sự khô khan, lạnh nhạt. Sự ướt át giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng và kích thích hơn bội phần.
Chẳng ai muốn lao vào cuộc yêu với sự khô khan, lạnh nhạt. Sự ướt át giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng và kích thích hơn bội phần.
Dù đã qua 30 tuổi nhưng vùng kín của bà xã vẫn hồng hào như đôi mươi. Có phải cô ấy đã can thiệp bằng dao kéo không? Tôi rất phân vân.
Dù đã qua 30 tuổi nhưng vùng kín của bà xã vẫn hồng hào như đôi mươi. Có phải cô ấy đã can thiệp bằng dao kéo không? Tôi rất phân vân.
Dù có vẻ tối giản hơn so với vùng trước, nhưng phần cơ thể phía sau của phụ nữ hoàn toàn có đủ khả năng “hút hồn” đàn ông, đến nỗi nhiều ông chỉ có thể “nhúc nhích” nếu chọn đường tiếp cận từ phía sau...
Dù có vẻ tối giản hơn so với vùng trước, nhưng phần cơ thể phía sau của phụ nữ hoàn toàn có đủ khả năng “hút hồn” đàn ông, đến nỗi nhiều ông chỉ có thể “nhúc nhích” nếu chọn đường tiếp cận từ phía sau...
Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay, món quà đắt tiền của bạn trai khiến em vừa bất ngờ vừa ngại ngùng. Thế nhưng sau hôm đó, anh cứ gợi ý em phải "lại quả" quà 8/3 cho anh. Dẫn anh đi ăn thì anh đòi nhiều hơn...
Chúng tôi vừa kết hôn. Mọi chuyện suôn sẻ trừ một việc khiến tôi có phần hụt hẫng: ông xã đề nghị hoãn 'đêm động phòng', vài ngày sau mới tiến hành.
Chúng tôi vừa kết hôn. Mọi chuyện suôn sẻ trừ một việc khiến tôi có phần hụt hẫng: ông xã đề nghị hoãn 'đêm động phòng', vài ngày sau mới tiến hành.
Những ngày giận nhau, câu xin lỗi chẳng ai chịu nói với ai. Cái chén cái bát nhìn vào còn muốn đập huống gì nhìn thấy mặt nhau. Ấy vậy mà chồng tôi lại có chiêu lì bất chấp, chuyện lớn chuyện bé gì cũng qua tuốt.
Những ngày giận nhau, câu xin lỗi chẳng ai chịu nói với ai. Cái chén cái bát nhìn vào còn muốn đập huống gì nhìn thấy mặt nhau. Ấy vậy mà chồng tôi lại có chiêu lì bất chấp, chuyện lớn chuyện bé gì cũng qua tuốt.
Chỉ vì một lần cao hứng, tôi ép vợ 'yêu' trong phòng tắm (kiêm phòng vệ sinh) mà cô ấy 'từ' luôn không cho tôi gần gũi một thời gian dài.
Chỉ vì một lần cao hứng, tôi ép vợ 'yêu' trong phòng tắm (kiêm phòng vệ sinh) mà cô ấy 'từ' luôn không cho tôi gần gũi một thời gian dài.
Trên các diễn đàn về phòng the, 18+… gần đây rôm rả truyền tai nhau về bí kíp mới. Không ít các anh chồng cảm thấy hưng phấn tột cùng với chiêu thức mới này của các bà vợ.
Trên các diễn đàn về phòng the, 18+… gần đây rôm rả truyền tai nhau về bí kíp mới. Không ít các anh chồng cảm thấy hưng phấn tột cùng với chiêu thức mới này của các bà vợ.
Đôi khi chỉ một câu hoặc hành động vô tình của anh cũng có thể khiến tôi đang từ cao trào bỗng ngã nhào xuống đất. Bởi thế, trong chuyện yêu, khơi được hứng thú là một chuyện, duy trì được nó còn quan trọng hơn bội phần.
Đôi khi chỉ một câu hoặc hành động vô tình của anh cũng có thể khiến tôi đang từ cao trào bỗng ngã nhào xuống đất. Bởi thế, trong chuyện yêu, khơi được hứng thú là một chuyện, duy trì được nó còn quan trọng hơn bội phần.
Khi nghe những lời chân thành nhất thốt ra từ miệng chồng, tôi mới hiểu bấy lâu nay anh ấy đã khổ sở, mệt mỏi như thế nào. Tôi nhớ lại những lần dằn vặt anh trước kia mà cảm thấy hối hận vô cùng.
Khi nghe những lời chân thành nhất thốt ra từ miệng chồng, tôi mới hiểu bấy lâu nay anh ấy đã khổ sở, mệt mỏi như thế nào. Tôi nhớ lại những lần dằn vặt anh trước kia mà cảm thấy hối hận vô cùng.
Có một kiểu nịnh mà các chị em phụ nữ lúc nào cũng yêu thích, nhưng họ ngại không bao giờ dám nói ra. Nịnh vợ bằng quà cáp, lời khen là xưa rồi, cớ sao không nịnh vợ bằng ngôn ngữ cơ thể?
Có một kiểu nịnh mà các chị em phụ nữ lúc nào cũng yêu thích, nhưng họ ngại không bao giờ dám nói ra. Nịnh vợ bằng quà cáp, lời khen là xưa rồi, cớ sao không nịnh vợ bằng ngôn ngữ cơ thể?
Chồng tôi bảo vậy. Nhưng anh đâu biết, chuyện đó chỉ diễn ra chục phút nháo nhào trộn lẫn giữa cơm áo và lo toan thì chả có cảm giác gì. Thì lửa xăng cũng tắt chứ nói chi lửa lòng!
Chồng tôi bảo vậy. Nhưng anh đâu biết, chuyện đó chỉ diễn ra chục phút nháo nhào trộn lẫn giữa cơm áo và lo toan thì chả có cảm giác gì. Thì lửa xăng cũng tắt chứ nói chi lửa lòng!
Tôi năm mươi tuổi, lại là một giáo viên tiểu học, cái nghề luôn gắn với hình ảnh cần mẫn, chịu thương, chịu khó. Vì vậy, hai năm nay, tôi gần như không kể với ai về nỗi lòng của mình.
Tôi năm mươi tuổi, lại là một giáo viên tiểu học, cái nghề luôn gắn với hình ảnh cần mẫn, chịu thương, chịu khó. Vì vậy, hai năm nay, tôi gần như không kể với ai về nỗi lòng của mình.