Nhớ món chuối ngào đường ngày tết

22/02/2026 - 19:50

PNO - Anh chị em tuổi 60 trở lên chắc khó mà quên món chuối ngào đường ngày tết trong những năm đầu sau hòa bình.

hương vị chuối ngào đường vẫn nằm trong ký ức của lứa tuổi đã về hưu, đã trải qua một thời ăn tết thiếu thốn mà vẫn vui.
Hương vị chuối ngào đường vẫn nằm trong ký ức của lứa tuổi đã về hưu, đã trải qua một thời ăn tết thiếu thốn mà vẫn vui - Ảnh minh họa: Internet

Cái thời bao cấp đất nước bị bao vây cấm vận, việc sản xuất đường cát trắng khó khăn do thiếu hóa chất nhập khẩu. Thời ấy, tết đến, ngoài bánh tét thịt kho hột vịt ăn với dưa giá và dưa hấu thì ở các gia đình không thể thiếu mứt các loại.

Các món gạo, nếp, thịt, hột vịt, trái cây… đều do bà con nông dân làm ra nên dù có bị ngăn sông cấm chợ thì vẫn có thể mua được bên ngoài các cửa hàng thương nghiệp quốc doanh hay hợp tác xã mua bán. Riêng đường cát trắng ngoài chợ đen không thiếu, cũng xuất phát từ nguồn được phân phối cho cán bộ nhân viên biên chế Nhà nước, nhưng đắt đối với người có thu nhập trung bình.

Thường thì đường giá phân phối được bán theo chế độ tem phiếu nên muốn làm mứt phải tích cóp để dành tiêu chuẩn đường từ nhiều tháng. Chính vì vậy, các món mứt như mứt dừa, mứt bí, mứt gừng khó mà làm để ăn trong dịp tết. Nhà nào có người đi làm Nhà nước thì được phân phối hộp mứt tết, trong đó có lèo tèo vài miếng mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, mứt cà rốt với vài miếng kẹo đậu phộng. Nhưng hộp mứt đó chỉ chủ yếu để đãi khách chứ trẻ con đừng hòng ăn thoải mái. Mà khách đến nhà cũng chỉ dám nhón tay lấy một miếng vì nể bụng chủ nhà, rồi ngồi uống tách trà đàm đạo chứ không nỡ lòng “chiếu cố” thiệt bụng.

“Cái khó ló cái khôn”. Các bà các chị quê tôi làm chuối ngào đường thay cho các loại mứt. Chuối khô thì nhiều và cũng rẻ. Món chuối ngào đường cũng cần ít đường và đặc biệt không cần phải là đường cát trắng. Đường vàng, đường tán, đường thốt nốt thậm chí đường thùng cũng xong. Cách làm rất đơn giản như xắt chuối khô và gừng thành sợi rồi ngào chung với đường, nhưng ở mỗi nhà món chuối ngào đường lại có các biến thể khác nhau nhờ phần “phụ tùng” thêm vào ngoài chuối và đường. Có nhà thêm đậu phộng, có nhà thêm dừa, có nhà thêm vỏ quýt, có nhà thêm cả ba.

Dù có thêm hay không thêm gì vào thành phần, món chuối ngào đường vẫn được bọn trẻ chúng tôi chiếu cố nhiệt tình. Có thêm một cách ăn chuối ngào đường là cuốn với bánh phồng sữa (thật sự là nước cốt dừa chứ không phải sữa). Hai thứ đó không phụ thuộc vào chế độ phân phối của Nhà nước nên những năm ấy tết đến nhiều nhà hay mang chuối ngào đường, bánh phồng sống hay đã nướng ra đãi khách.

Giờ đây không còn món chuối ngào đường trong khay mứt tết. Mà ngay cả cả loại mứt thông thường như mứt dừa, mứt bí cũng vắng bóng vì người ta không còn thích ăn mứt nữa. Người lớn thì hạn chế ăn ngọt còn trẻ con thì kẹo bánh bán trong siêu thị hấp dẫn hơn nhiều.

Chắc chắn không người Việt Nam nào muốn quay lại thời kỳ thiếu thốn ngày xưa. Nhưng hương vị chuối ngào đường vẫn nằm trong ký ức của lứa tuổi đã về hưu, đã trải qua một thời ăn tết thiếu thốn mà vẫn vui. Tuổi trẻ mà thời nào chẳng vậy.

Đạt Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI