Ngày tết và những cuộc ghé thăm họ hàng

23/02/2026 - 05:55

PNO - Ký ức tết trong tôi không chỉ là hương thơm của bánh mứt, mà còn là những cuộc ghé thăm họ hàng, làng xóm. Đó là một nghi thức thiêng liêng, một sợi dây vô hình kết nối tình cảm láng giềng, bà con thân thuộc.

Những ngày tết với gia đình tôi thường kéo dài vì lịch trình thăm hỏi dày đặc. Người lớn trong gia đình quan niệm, tết là dịp để đi thăm nhau, để tình cảm gia đình, họ hàng thêm bền chặt. Chính vì thế, ngay từ sáng mùng Một, cả nhà đã rộn ràng. Ba tôi và các anh trai chia nhau ra thăm hỏi từng nhà bà con bên nội, ước chừng cũng phải hơn 10 nhà. Mẹ dẫn chị em tôi đi chúc tết các gia đình hàng xóm.

Sau khi hoàn tất "phần việc" riêng, cả nhà lại tụ họp, nhanh chóng lên đường về nhà ngoại, rồi lần lượt ghé thăm nhà các cậu, các dì. Niềm vui được gặp ông bà, được lì xì, được quây quần bên mâm cơm là kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ tôi.

Các anh trai, chị dâu tôi cùng ghé thăm bác sui - ba vợ của anh Hai
Các anh trai, chị dâu tôi cùng ghé thăm bác sui - ba vợ của anh Hai

Mùng Hai, gia đình tôi đến thăm bác sui - ba mẹ vợ của anh trai út. Mùng Ba ghé nhà bác sui - ba mẹ vợ của anh Hai. Mùng Bốn, mẹ tôi tất bật chuẩn bị cỗ bàn để đón tiếp người thân của các chị dâu. Mãi đến mùng Năm, khi những cuộc gặp gỡ họ hàng, sui gia đã tạm ổn, ba mẹ mới có thời gian dành riêng cho chị em tôi, dẫn lũ trẻ đi chơi công viên, đi xem phim, hay đơn giản là đi ăn một bữa thật ngon.

Khi đi thăm hàng xóm, bà con hoặc các bác sui, các anh tôi đều đưa con cái cùng đi
Khi đi thăm hàng xóm, bà con hoặc các bác sui, các anh tôi đều đưa con cái cùng đi...

Điều đặc biệt, ba mẹ tôi luôn cố gắng rèn cho các con, các cháu cái nếp ấy. Mỗi chuyến đi, dù là đi đâu, ba mẹ thuyết phục 5 anh em chúng tôi, các chị dâu, các cháu đi cùng. "Đi cho biết mặt anh em họ hàng", "Đi cho quen nếp nhà", "Mai kia ba mẹ già yếu rồi thì con cháu phải biết mà đi lại với nhau" - đó là những câu nói quen thuộc mỗi dịp tết.

Mẹ tôi và bác sui - mẹ vợ của anh Hai
Mẹ tôi và bác sui - mẹ vợ của anh Hai

Quả thật, nhờ những chuyến đi ấy mà tôi biết hết các cô, các dì, các bác, biết được ai là anh em họ xa, ai là con cháu của ai. Tôi thuộc lòng những con đường làng, những căn nhà lá đơn sơ, những gương mặt thân thương dù chỉ gặp một lần trong năm.

Mẹ tôi và bác sui - mẹ vợ của anh trai út
Mẹ tôi và bác sui - mẹ vợ của anh trai út

Nghĩ về những chuyến đi ngày tết của gia đình mình, tôi thấy ấm lòng và trân quý biết bao nhiêu những giá trị mà ba mẹ đã vun đắp. Đó là những sợi dây vô hình, kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những người thân, là những giá trị giản dị mà thiêng liêng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI