Nhà văn bán sách

25/03/2014 - 19:11

PNO - PN - Tôi thường mua gần cả ngàn cuốn sau khi sách được xuất bản, lấy chiết khấu ở mức cao nhất, để hạ giá cho mọi người. Ký sẵn đó, gửi quán cà phê, nhà hàng của bạn bè ở Nha Trang, Sài Gòn, ai muốn mua thì tới lấy cho tiện.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nha van ban sach
Nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho độc giả (ảnh minh họa)

Bạn bè tôi ở Việt Nam nhiều. Vài mươi ngàn một cuốn sách, chưa bằng một ly cà phê ở Coffee Bean hay Starbucks, uống cái ực, mất tiêu, nhưng để thuyết phục họ mua sách của mình cũng là một nghệ thuật. Đồng tiền liền khúc ruột, tiền mình làm ra phải tiếc, nên khi mua, họ sẽ đọc. Chứ cả nể ký tặng, đinh ninh sách mình sẽ được đọc, nhưng sự đời éo le, nhiều người chỉ cầm khoe cho oai, chứ thiệt ra đâu thèm đọc. Thôi thì họ nên mua, càng thân thì càng phải mua.

Mà bán sách cũng có trăm ngàn chuyện vui buồn. Nhiều người ở xa nhắn tin đòi mua sách có chữ ký của tác giả ngay cho bằng được. Chuyện nhỏ, tài khoản nè anh (chị), chuyển giùm tiền sách và cước vào, mình sẽ gửi liền. Tại sao không gửi trước rồi mình trả tiền sau? Mình đâu biết bạn là ai mà tin tưởng? Thế là… im. Chắc họ sợ tôi nhận tiền rồi không gửi sách. Có bạn nhất định chỉ mua giá bìa chứ không chịu nhận giảm giá. Có bạn muốn hẹn tôi ra cà phê cà pháo, vừa mua sách vừa nói chuyện đời, nhiều lúc không có thời gian, đành lỗi hẹn. Một lần, tôi đi taxi từ Ninh Hòa vào Nha Trang hết 500.000đ, thêm 150.000đ tiền cà phê là 650.000đ. Bán ba mươi cuốn sách được 900.000đ. Coi như hôm ấy lỗ vốn. Nhưng vui, vì bạn bè chịu bỏ tiền ra mua sách một cách hào hứng.

Mỗi lần sang lại Mỹ, tôi mang theo hơn trăm cuốn. Bán bằng giá bên Việt Nam, cộng thêm cước phí. Có người mua một, hay hai ba cuốn tặng bạn bè. Có gia đình nhà bốn người, mua bốn cuốn để khỏi giành nhau đọc. Người trả đúng giá. Có người ký check $20, $30 vì tâm huyết viết cuốn sách nhiều, mà bán rẻ thấy thương. Có bạn đọc sách xong rồi, giờ thân quen, thỉnh thoảng mua ít bánh gửi từ California qua cho tôi ăn đỡ nhớ nhà. Nhưng, cũng có người hào hứng đòi mua, mới nghe giá $5/cuốn đã im ru bà rù. Họ sợ mình nhận tiền rồi không gửi sách hay tại $5 quá mắc?

Riết cũng thành quen. Mỗi lần sắp ra sách thì tin nhắn và comment dồn dập, nhớ ký sẵn thiệt đẹp cho em vài cuốn nhen. Phải lên kế hoạch ra mắt, giao lưu, ký tặng, gửi sách trong mấy tuần ít ỏi ở Việt Nam. Bận tối tăm mặt mũi nhưng rất hào hứng vì cảm nhận được sự nâng niu và tôn trọng của bạn bè, độc giả. Có khi tôi chưa qua lại Mỹ, họ đã gửi tiền trước vô tài khoản rồi, tới nơi ký gửi ngay thôi.

Đọc trên báo Pháp Luật online, hằng năm, bình quân mỗi người Việt nốc 32 lít bia, đốt hết 245.000đ tiền thuốc lá, nhưng đọc chưa tới 0,8 cuốn sách. Rầu ghê! Thấy sách bị hắt hủi thảm thương và cái nghề viết lách sao mà bạc bẽo thế.

Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vui. Trong số 0,8 cuốn sách ít ỏi ấy, tôi đã góp phần thay đổi quan niệm mua và đọc sách của nhiều người, ít nhất là với người thân và bạn bè.

 Nguyễn Hữu Tài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI