Người dân phường Tân Sơn nhận niềm vui ngày cuối tuần

12/10/2025 - 14:55

PNO - Sáng 12/10, UBND phường Tân Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức Ngày hội “Thành phố văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình” năm 2025.

Lãnh đạo UBND phường Tân Sơn trao quà cho người dân khó khăn
Lãnh đạo UBND phường Tân Sơn trao quà cho người dân khó khăn

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Diễu hành tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ TP, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường, trao kinh phí hỗ trợ cho 10 phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo (mỗi suất 1 triệu đồng); trao hoa và cây giống cho hội viên phụ nữ; thùng rác cho công nhân nhập cư; phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 93 phần quà cho các hộ cận nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Chương trình còn tổ chức tuyên truyền và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân, ký kết công tác phối hợp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giữa Hội LHPN phường và Tập đoàn Kinh tế Apec Global.

Hội LHPN phường và Tập đoàn Kinh tế Apec Global ký kết công tác phối hợp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chăm sóc sức khoẻ,…
Hội LHPN phường và Tập đoàn Kinh tế Apec Global ký kết công tác phối hợp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe…
còn tổ chức tuyên truyền và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân
Chương trình tổ chức tuyên truyền và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân

Ngày hội thêm rộn ràng với gian hàng phụ nữ khởi nghiệp giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng, gian hàng “Áo dài yêu thương” trao tặng gần 250 bộ áo dài, váy đầm, trao tặng 150 phần quà gồm thịt, rau, trứng cho hội viên và người dân khó khăn.

Rau củ và trứng miễn phí cũng được trao tặng cho người dân
Tặng rau củ và trứng cho người dân

Ông Nguyễn Xuân Nước - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn - cho biết, ngày hội là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM, Đại hội đại biểu MTTQ Tân Sơn Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời hưởng ứng “Tuần lễ vì dân phục vụ” và “Tháng hành động cùng phụ nữ” lần thứ III năm 2025. Các hoạt động trong ngày hội hướng đến mục tiêu chăm lo cho người dân từ hỗ trợ an sinh xã hội, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, đến trao tặng cây xanh, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Ông cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và người dân phường Tân Sơn cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ phụ nữ điều trị bệnh hiểm nghèo
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn - trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ phụ nữ điều trị bệnh hiểm nghèo

Chị Nguyễn Nguyên Trinh (48 tuổi) đến nhận phương tiện sinh kế thay cho con gái Lê Hoài Phương (sinh năm 2001). Chị chia sẻ, con gái chị học hết lớp Mười hai rồi đi làm để phụ giúp gia đình. Gia đình chị sống nhờ chiếc xe bán bánh tráng trộn đã cũ, phải dán keo tạm để tiếp tục bán.

“Hồi đó bán đắt khách lắm, ngày cũng lời được 700 - 800 ngàn đồng. Giờ thì khách ít, xe cũng hư hỏng nặng, người ta cũng e ngại khi mưa nên giờ chỉ kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày. Tôi lại mang bệnh đau nhức, còn chồng đi làm ở xa, nên cuộc sống chật vật lắm!” - chị tâm sự.

Nhận phương tiện sinh kế do Hội Phụ nữ phường trao tặng, chị xúc động cho biết, có chiếc xe mới, mẹ con chị có thêm động lực để làm ăn, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ các khu phố chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng
Cán bộ, hội viên phụ nữ các khu phố chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng bán gây quỹ chăm lo cho người khốn khó
Gian hàng áo dài yêu thương được nhiều phụ nữ đến lựa chọn
Nhiều phụ nữ chọn đồ tại gian hàng áo dài yêu thương

Bà Tống Thị Ngọc Lan (57 tuổi) mắc bệnh ung thư hơn 4 năm nay. Suốt thời gian qua, bà điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, đã trải qua 8 toa hóa trị và 25 đợt xạ trị. Nhờ có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị phần nào được giảm bớt, nhưng hiện nay, 3 tháng bà phải tái khám 1 lần.

Bà có 2 người con đã trưởng thành, một người mắc bệnh trầm cảm, không thể lao động, còn người con trai làm nghề giao hàng, thu nhập bấp bênh. Từ khi phát bệnh, bà không thể làm việc nặng. Chồng bà làm lặt vặt, phụ vận chuyển hàng hóa, chở học sinh đi học, mỗi ngày kiếm được vài trăm ngàn đồng để trang trải cuộc sống. Được nhận kinh phí hỗ trợ 1 triệu đồng, bà vui mừng hứa sẽ luôn lạc quan, cố gắng vượt qua khó khăn và lo cho con cái.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI