Người cựu chiến binh góp sức lan tỏa phong trào phụ nữ

02/01/2026 - 06:59

PNO - Ở phường Phước Long, TPHCM, nhắc đến ông Nguyễn Ngọc Tương, hầu như cán bộ, hội viên phụ nữ nào cũng biết. Ông Tương năm nay 68 tuổi, là một cựu chiến binh sống gần gũi với mọi người. Ông là hội viên danh dự của Hội LHPN phường.

Về chuyện trở thành hội viên danh dự của hội phụ nữ, ông Tương cười: “Hồi trước, mỗi ngày chở con tới trường, tôi thấy nhiều cháu nhỏ đi bộ với chiếc cặp nặng trĩu trên vai. Hỏi thăm thì biết gia đình các cháu khó khăn, cha mẹ không có điều kiện sắm xe đạp cho con. Thế là tôi về rủ vợ con tiết kiệm chi tiêu hằng ngày để nuôi heo đất. Năm 2007, chúng tôi đập heo, mua được 4 chiếc xe đạp để tặng các cháu. Sau đó, cứ mỗi năm gia đình lại đập heo mua được 3-5 chiếc xe đạp gửi tặng”.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Tương (bìa phải) thường xuyên tài trợ kinh phí, quà tặng để các tổ chức chính trị - xã hội phường chăm lo những hoàn cảnh khó khăn
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Tương (bìa phải) thường xuyên tài trợ kinh phí, quà tặng để các tổ chức chính trị - xã hội phường chăm lo những hoàn cảnh khó khăn

Bà Phạm Thị Thanh Xuân (61 tuổi) - vợ ông - bán tiệm tạp hóa. Phụ vợ buôn bán, ông nhận thấy nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê đóng gói các mặt hàng khuyến mãi. Vậy là ông động viên vợ tìm hiểu để nhận sản phẩm về làm. Thế rồi, với sự chia sẻ và đồng hành của ông, bà đã tự tin nhận làm đại lý, rồi phát triển thành công ty (năm 2014) chuyên cung cấp các ngành hàng và gia công đóng gói sản phẩm khuyến mãi cho một công ty đa quốc gia. Bà Xuân tâm sự: “Cứ nghĩ chỉ buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập công ty, tạo việc làm cho nhiều lao động”. Hiện tại, bên cạnh những lao động làm việc tại công ty, họ cũng chia sẻ công việc để các hộ dân trong khu phố cùng làm.

Mặc dù luôn tạo điều kiện về thời gian để vợ tham gia sinh hoạt hội và chính bản thân cũng quan tâm hỗ trợ phong trào phụ nữ, đặc biệt các chương trình an sinh xã hội, hội thi, hội diễn văn nghệ, nhưng khi được mời trở thành hội viên danh dự vào tháng 9/2023 thì ông Tương lại băn khoăn: “Tôi nghĩ hoạt động hội phụ nữ chỉ dành cho phụ nữ, mình là đàn ông mà tham gia thấy kỳ kỳ. Nhưng vợ bảo tôi cứ đi dự vài lần coi sao. Từ ngại ngần ban đầu, khi đã bước vào tổ chức hội, tôi càng trân trọng những việc làm của chị em cho người dân, cho môi trường sống ở địa phương. Tôi thấy rất nên san sẻ, gánh vác cùng các chị, các em để hội ngày càng phát triển, lan tỏa những điều hay, những việc tử tế”.

Rằm tháng Bảy năm nay, gia đình ông Tương đã tặng 320 phần quà đến hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần gồm quần áo, thực phẩm thiết yếu, vật dụng gia đình). Mỗi dịp tết về, ông đều đặn ủng hộ 300kg gạo và thực phẩm để địa phương thực hiện công tác chăm lo.

Dù bận rộn, nhưng hễ hội phụ nữ mời tham gia các phong trào, ông Tương đều nhiệt tình. Ông phấn khởi: “Tôi thích các hội diễn văn nghệ, thi nấu ăn và trình diễn áo dài do hội tổ chức nên hay rủ anh chị em trong khu phố tham gia. Những hoạt động ấy tạo cho mọi người năng lượng tích cực. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kinh phí, góp sức lo hậu cần để hội tổ chức các chương trình ý nghĩa trong thời gian tới”.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI