Người lao động ở trọ tại phường Phước Long cùng vui “Tết sum vầy”

28/12/2025 - 21:20

PNO - Tối 28/12, Công đoàn - Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Phước Long, TPHCM phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy”.

Chương trình diễn ra tại khu nhà trọ của gia đình bà Trần Thị Phấn - 62 tuổi, ở khu phố 1, phường Phước Long.

Khu nhà trọ được gia đình bà Phấn xây dựng năm 2008, hiện có 50 phòng. Thuê ở chủ yếu là công nhân, lao động tự do và sinh viên. Bà Phấn rất quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của anh chị em ở trọ. Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, bà luôn có quà tặng mọi người, khi thì nấu phở đãi, khi tổ chức rút thăm trúng thưởng. Những người không về quê ăn tết, bà tặng bánh chưng, chả lụa và lì xì cho các em nhỏ.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn bà Phấn (thứ 3, từ trái qua) và các nhà hảo tâm đã đồng hành thực hiện chương trình “Tết sum vầy: - Ảnh: Mẫn Nhi
Ban tổ chức trao thư cảm ơn bà Phấn (thứ 3, từ trái qua) và các nhà hảo tâm đã đồng hành thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Ảnh: Mẫn Nhi

Năm nay, được sự đồng hành của gia đình bà Phấn cùng các nhà hảo tâm, Công đoàn - Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Phước Long mở tiệc tất niên với 8 bàn đãi anh chị em ở khu trọ này. Ban tổ chức cũng tặng 10 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) đến những anh chị có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần (tập, bánh kẹo) cho các em nhỏ. Ngoài ra, trong tiệc tất niên còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng tạo nên bầu không khí sôi động, Quà tặng trong phần bốc thăm gồm 30 mũ bảo hiểm và 10 phong bì tiền mặt (500.000 đồng/phong bì).

Chị em cán bộ Hội Phụ nữ phường Phước Long chuẩn bị bàn tiệc tất niên đãi người lao động ở khu nhà trọ của gia đình bà Phấn - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị em cán bộ Hội Phụ nữ phường Phước Long chuẩn bị bàn tiệc tất niên đãi người lao động ở khu nhà trọ của gia đình bà Phấn - Ảnh: Mẫn Nhi

Ông Huỳnh Trần Anh Vũ – Phó trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Phước Long – trao món quà sẻ chia nhân dịp năm mới đến đại diện các phòng trọ - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Huỳnh Trần Anh Vũ - Phó trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Phước Long - trao món quà sẻ chia nhân dịp năm mới đến đại diện các phòng trọ - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Phương Quyên – Phó chủ tịch Công đoàn phường Phước Long – trao quà đến các anh chị em ở khu nhà trọ của gia đình bà Phấn - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Phương Quyên - Phó chủ tịch Công đoàn phường Phước Long - trao quà đến các anh chị em ở khu nhà trọ của gia đình bà Phấn - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Phạm Ngọc Thùy Giang – Phó bí thư Đoàn phường Phước Long – trao quà đến các em nhỏ - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Phạm Ngọc Thùy Giang - Phó bí thư Đoàn phường Phước Long - trao quà đến các em nhỏ - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Trần Thị Phấn trao quà từ chương trình bốc thăm trúng thưởng cho các anh chị - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Trần Thị Phấn trao quà từ chương trình bốc thăm trúng thưởng cho các anh chị - Ảnh: Mẫn Nhi

Những phần quà thiết thực và bữa tất niên được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo thay lời chúc anh chị em công nhân, lao động tự do trong khu nhà trọ một năm mới bình an, hạnh phúc - Ảnh: Mẫn Nhi
Những phần quà thiết thực và bữa tất niên được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo thay lời chúc anh chị em công nhân, lao động tự do trong khu nhà trọ một năm mới bình an, hạnh phúc - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Trần Thị Thi - 35 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Cát Lái là 1 trong 10 anh chị em được nhận quà từ ban tổ chức. Vợ chồng chị có 2 con nhỏ. Họ đã thuê phòng tại khu nhà trọ này được 9 năm. Chị chia sẻ: “Chồng tôi là tài xế xe tải. Tuy không quá ngặt nghèo, nhưng chúng tôi cũng phải co kéo dữ lắm mới đủ trang trải. Những năm gia đình tôi không về quê đón tết, cô Phấn và đoàn thể phường đều quan tâm động viên, tặng quà rất chu đáo. Tôi cảm thấy an lòng khi ở đây”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) và bà Phạm Ngọc Hảo Vy – Phó chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) cùng trao quà, động viên chị Huỳnh Thị Kim Loan - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) và bà Phạm Ngọc Hảo Vy – Phó chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) cùng trao quà, động viên chị Huỳnh Thị Kim Loan - Ảnh: Mẫn Nhi

Mẹ con chị Huỳnh Thị Kim Loan - 51 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp đã trọ tại đây 10 năm. Trước kia, chị đi đóng gói hàng tại xưởng. 3 năm trở lại đây, chị làm tạp vụ. Đến với “Tết sum vầy”, chị cười vui, chuyện trò với mọi người suốt buổi tối. Chị bộc bạch: “Bữa tiệc ấm cúng, đầy tiếng cười và sự sẻ chia khiến tôi vơi bớt những mỏi mệt thường ngày. Tôi như được nạp năng lượng tích cực để hướng tới năm mới 2026 tốt hơn, vui hơn”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI