Ngồi trên lửa hay khơi lại đám tro tàn?

29/04/2026 - 07:00

PNO - Để yên thì như ngồi trên đống lửa, nung nấu tâm can nhưng khơi ra rồi em sẽ thấy đó chỉ là đám tro tàn nguội lạnh mà thôi.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em đã kết hôn được 11 năm, cuộc sống lâu nay bình yên, hạnh phúc. Mãi tới gần đây, em tình cờ nghe được những thông tin khiến lòng không còn yên ổn.

Một lần tình cờ nghe chị Hai và chị Ba của chồng em tám chuyện điện thoại, em thấy hai chị có nhắc tên một người bạn cũ, nói loáng thoáng khoảng thời gian 2 - 3 năm sau khi cưới em, "sém chút nữa thì thằng H. (tên chồng em) rớt vô cái ổ đó rồi. Nghe thì biết lần đó chồng em đã phản bội em, nhờ có hai chị lên tiếng, người phụ nữ kia đã chủ động chấm dứt mối quan hệ và bỏ đi nơi khác sinh sống. Chuyện này chắc đã kết thúc từ hồi đó. Hiện tại, chồng em vẫn là người đàn ông nghiêm túc, đi làm hết giờ là về chăm lo cho gia đình.

Dù biết chuyện đã là quá khứ nhưng lòng em vẫn đau đớn vô cùng khi nghĩ về sự lừa dối đó. Em đang đứng giữa hai ngả đường: một là im lặng coi như không biết gì để giữ gìn sự êm ấm hiện tại, hai là phải điều tra cho rõ ngọn ngành để giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng. Em thực sự như ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng thấy trong lòng bất an. Xin chị cho em một lời khuyên.

Minh Liên (Đà Nẵng)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Minh Liên thân mến,

Thật khó mà trấn tĩnh khi một bí mật đen tối từ quá khứ bất ngờ ập đến làm rung chuyển niềm tin em và chồng đã xây đắp cùng nhau suốt 11 năm qua. Việc muốn đào xới, phanh phui tất cả để biết rõ sự thật là nhu cầu bản năng của con người. Hơn nữa, ở vị trí một người vợ, ta thấy sự đào bới đó còn để bù đắp cho sự công bằng trong hôn nhân, còn nhằm bảo vệ lòng tự trọng của mình và rất nhiều thứ nữa…

Trong hoàn cảnh của em, để yên thì em thấy như ngồi trên đống lửa, nung nấu tâm can nhưng khơi ra rồi em sẽ thấy đó chỉ là đám tro tàn nguội lạnh mà thôi. Sự im lặng đôi khi lại là món quà quý giá nhất cho chính bản thân em và tổ ấm hiện tại.

Một vết sẹo tâm lý đã ngủ yên suốt 11 năm nếu bây giờ khơi lại có thể trở thành quả bom phá nát sự bình yên đang có. Em cần tự hỏi mình đang tìm kiếm sự thật nào và sự thật đó có đem lại hạnh phúc. Nếu điều tra rõ ngọn ngành và xác nhận sự thật đó, em sẽ làm gì tiếp theo? Ở tuổi này, khi cuộc sống đã ổn định, việc vạch trần quá khứ không giúp giải tỏa nỗi đau mà chỉ làm xáo trộn, thậm chí phá nát cuộc sống đang yên ổn.

Im lặng không phải là hèn nhát. Chồng em của nhiều năm trước và chồng em của hiện tại có thể là hai phiên bản khác nhau. Em hãy đánh giá hiện tại thay vì quá khứ. Anh ấy vẫn là người cha, người chồng nghiêm túc, điều đó cho thấy anh ấy đã chọn gia đình và có thể đã tự sửa chữa sai lầm trong im lặng. Đôi khi để quá khứ ngủ yên là cách hành xử nhân văn nhất khi đối phương đã thực sự thay đổi và người kia đã rời đi.

Nếu nỗi ấm ức quá lớn khiến em không thể bước tiếp. Thay vì âm thầm điều tra vừa mệt mình vừa làm không khí gia đình thêm căng thẳng, hãy chọn thời điểm thích hợp để trò chuyện thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng với chồng. Phụ nữ có ngàn cách nói xa gần để đàn ông hiểu rằng mình đã biết, chỉ là mình để yên. Nếu anh ấy tỏ thái độ ngầm hiểu, ngầm xin lỗi, hãy chấp nhận hoặc ít nhất trì hoãn cảm xúc của mình, dành thời gian để xác minh liệu nỗi đau này có đáng để đánh đổi hạnh phúc hiện tại.

Hãy quan sát thái độ của chồng để cảm nhận sự chân thành. Mục tiêu của em là hạnh phúc gia đình chứ không phải tách bạch ai đúng ai sai rồi mỗi người đi một ngả.

Em cần khéo léo và kiên nhẫn để gìn giữ hạnh phúc. Nếu chuyện đã kết thúc và người cũ đã hoàn toàn biến mất, hãy cân nhắc việc bao dung cho quá khứ để bảo vệ sự bình yên cho chính mình và các con. Chúc em sớm vượt qua cơn sóng gió trong lòng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Tẻn Cách đây 4 giờ

    Quan trọng là em phải rõ mình muốn gì: bình yên thật sự hay chỉ là giữ hình thức bên ngoài. Đã chọn hướng nào thì đi cho dứt điểm, đừng đứng giữa hai bên rồi tự làm khổ mình.

  • Kimmy Cách đây 4 giờ

    Sẽ đau, chắc chắn. Nhưng đau một lần rõ ràng còn hơn âm ỉ mãi. Cứ tin vào quyết định của bản thân.

  • Nghi Cách đây 4 giờ

    Im lặng để giữ êm ấm nghe thì hay nhưng nhiều khi lại tự làm mình mệt, lâu dần sinh nghi ngờ vô cớ, rồi chính mình phá vỡ sự yên ổn đó.

  • N.Diệp Cách đây 4 giờ

    Nói thẳng, chuyện đó xảy ra đã lâu và thực tế là chưa đi tới mức phản bội thật sự. Quan trọng là từ đó tới giờ, chồng bạn sống đàng hoàng, có trách nhiệm, không có dấu hiệu gì sai lệch. Cái đáng nhìn là hiện tại chứ không phải chỉ bấu víu vào một chuyện “suýt xảy ra” trong quá khứ.

  • Lê Thùy Minh Cách đây 4 giờ

    Nghe xong chuyện này mà trong lòng không lấn cấn mới lạ. Bình yên mười mấy năm tự nhiên bị một cái “quá khứ suýt phản bội” chen vào thì ai cũng chao đảo thôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI