Muốn dọn đi vì đối diện là nhà giữ trẻ

18/01/2026 - 08:27

PNO - Mệt mỏi vì tiếng ồn từ nhà giữ trẻ đối diện căn hộ, bạn bảo muốn bán nhà dọn đi nơi khác...

Bạn mua căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội cách trung tâm thành phố gần 9km. Nhà nhỏ nhưng ấm cúng, vừa đủ không gian và tiện ích sinh hoạt cho cuộc sống của một người độc thân làm nhân viên văn phòng. Những năm đầu, mọi thứ khá ổn khi không gian sống yên tĩnh, hàng xóm hòa nhã, căn hộ lại nằm cách xa mặt đường lớn và khuôn viên có nhiều cây xanh nên hầu như phù hợp với nhu cầu an cư của bạn.

Nhưng gần 1 năm qua, khi căn hộ đối diện trở thành nhà giữ trẻ thì mỗi ngày ở nhà với bạn đều là nỗi ám ảnh. Tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng nói chuyện của người lớn, hành lang đông đúc giờ phụ huynh đón con, rồi đủ thứ mùi từ thực phẩm đến sữa, tã...

Có những ngày được ở nhà làm việc online, bạn cũng phải ôm máy ra quán cafe mới tập trung. Hoặc những hôm mệt mỏi muốn ngủ một giấc ngon, bạn vẫn thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc.

Ở cạnh nhà giữ trẻ trong căn hộ cách âm kém là một nỗi ám ảnh...
Ở cạnh nhà giữ trẻ trong căn hộ cách âm kém là một nỗi ám ảnh...

"Nhưng mà là nhà mình, mình ở chứ đi đâu bây giờ!" - bạn ta thán. Giá nhà chung cư hiện nay muốn mua không phải dễ. Căn hộ bạn có cũng phải chật vật lắm mới mua được và vừa trả nợ xong sau rất nhiều năm. Cứ ngỡ được an cư ở môi trường sống lý tưởng, không quá xa trung tâm nhưng cuối cùng chốn về lại trở thành nỗi ám ảnh, mệt mỏi.

Đó là chưa kể chung cư cách âm kém nên nhiều thanh âm khác trộn lẫn trong tiếng trẻ thơ: tiếng tivi chiếu phim ảnh đánh đấm đùng đùng, tiếng kinh kệ mở suốt cả ngày từ nhà ai vọng sang, tiếng vợ chồng cãi nhau từ căn hộ khác...

Những ngày cuối năm, bạn đón người thân ở quê lên tạm trú để chữa bệnh. Việc ở nhà suốt ngày chịu đựng mọi âm thanh từ nhà giữ trẻ khiến người bệnh cũng không thể nghỉ ngơi trọn vẹn. Bạn đi làm về, vừa chăm sóc người thân vừa chịu đựng những bất tiện trong cuộc sống chung cư khiến thể chất và tinh thần đều cảm thấy rã rời.

Bài hát Doraemon được nhà đối diện mở mỗi buổi sáng với giai điệu sinh động, rộn ràng vậy mà bạn nghe liên tục suốt gần cả năm giờ cũng trở thành thanh âm ám ảnh tâm trí bạn. Ý nghĩ "muốn bán nhà dọn đi nơi khác" cứ xuất hiện mỗi khi bạn trở về với căn hộ quen thuộc bao năm...

Ai cũng mong được sống ở không gian yên tĩnh, xanh sạch đẹp nhưng không thể lựa chọn được hàng xóm của mình...
Ai cũng mong được sống ở không gian yên tĩnh, xanh sạch đẹp nhưng không thể lựa chọn được hàng xóm của mình...

Tôi chợt nhớ mình cũng có một "nỗi ám ảnh" - dù rất nhỏ - đó là tiếng la mắng, quát tháo con cái của một bà mẹ 2 con ở căn hộ bên cạnh nhà mình. Vì lô gia 2 nhà đối diện nhau, ở khu vực giếng trời nên không thể cách âm. Cứ chiều chiều vào bếp là tôi lại nghe tiếng quát mắng phía bên kia.

Một lần, hai lần không sao, nhưng nhiều lúc cảm thấy rất bất tiện vì âm thanh cứ lọt vào tai mình. Đó là tôi chỉ bị ảnh hưởng trong vài phút thôi đã thấy mệt, huống gì là cả ngày trẻ nhỏ khóc quấy, hoặc chạy nhảy đùa giỡn, rồi tiếng người lớn cứ thế ồn ào suốt cả ngày. Nghĩ đến tình cảnh mình phải sống trong căn hộ như vậy, có lẽ tôi cũng sẽ dọn đi mất thôi...

Diệp Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI