Mùa kiệu Tết ở làng kiệu Mỹ Trinh

09/01/2014 - 12:54

PNO - PNO - Mỗi dịp tết đến xuân về, làng kiệu Mỹ Trinh luôn nhộn nhịp cảnh mua bán. Năm nay, sản lượng kiệu tuy thấp nhưng bù lại giá cao khiến người dân lẫn thương lái đều phấn khởi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị Nguyễn Thị Thu (ngụ thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), nói: “Năm nay kiệu tuy ít nhưng giá bán cao nên người dân trồng kiệu có lãi. 7 sào kiệu của gia đình tôi năm nay thu nhập hơn 55 triệu đồng. Thương lái mua sỉ nguyên đám nên mình cũng đỡ tốn công nhổ, gánh. Từ đầu tháng 12 âm lịch, thương lái các nơi đổ về thôn Hội Trung mua kiệu, người dân trong thôn được mướn đi nhổ kiệu cũng kiếm được tiền. 1kg kiệu nhổ-làm sạch được trả công 1.500 đồng. Mỗi ngày tôi kiếm được hơn 200.000 đồng từ việc nhổ kiệu thuê”.

Giá bán kiệu chia làm ba loại, loại 1 từ 25.000đ - 27.000đ/kg, loại 2 từ 22.000đ - 25.000đ/kg và kiệu loại 3 có giá bằng giá kiệu cao nhất của năm ngoái, từ 18.000đ -22.000đ/kg.

Mua kieu Tet o lang kieu My Trinh
Nhổ kiệu thuê mỗi ngày giúp bà Nguyễn Thị Phú có thêm thu nhập từ 150.000 - 200.000đ

Thường, 25/11 âm lịch, các vùng trồng kiệu ở xã Mỹ Trinh bắt đầu bán kiệu cho thương lái mua đem ra Bắc vào Nam. Năm nay, thời tiết không thuận lợi, sau cơn lũ lịch sử (thời gian kiệu làm củ) không có mưa, ảnh hưởng nhiều đến quá trình tạo củ kiệu.

Bà Trần Thị Thu (60 tuổi, thôn Trung Hội), chia sẻ: “Kiệu năm nay ít củ hơn mọi năm, ít mưa nên củ kiệu cũng nhỏ hơn. Bình thường, một cây kiệu có 5 đến 10 củ, giờ chỉ có 1 đến 5 củ, gần như giảm 1/3 so với mọi năm. Tuy nhiên, năm nay những nhà vườn trồng kiệu ở ruộng trúng mùa, kiệu trên các gò cao mất mùa do thiếu nước. Bù lại, giá kiệu cao hơn năm, bảy giá so với năm trước, bà con trồng kiệu vẫn có lãi. Nhà tôi, hai ông bà già trồng hơn 3 sào kiệu cũng thu được gần 17 triệu đồng, hơn năm ngoái rất nhiều”.

Mua kieu Tet o lang kieu My Trinh
Người dân tập trung nhổ kiệu bán cho thương lái

Kiệu Mỹ Trinh có thương hiệu từ lâu, kiệu ngon, giòn ngọt rất “hút” khách hàng phía Nam. Từ 25/11 đến 25/12, vựa kiệu Mỹ Trinh nhộn nhịp kẻ bán, người mua. Theo thương lái Võ Văn Bình (49 tuổi, thôn Trung Hội), người có thâm niên buôn kiệu gần 15 năm nay, là một trong những người thu mua kiệu lớn nhất nhì ở xã Mỹ Trinh: "Năm nay kiệu đắt giá vì khách hàng trong Nam “hút” hàng mạnh. Năm ngoái giá kiệu cao nhất chỉ 18.000đ/kg kiệu loại 1, năm nay giá tăng cao. Nhờ giá tăng mạnh, sản lượng kiệu giảm nhưng bà con vẫn có lời. Kiệu được giá, cả thương lái lẫn người dân đều phấn chấn. “Mỗi ngày, tôi xuất 7 -10 tấn kiệu vào Nam bán cho các vựa kiệu, chủ nậu. Năm nay là năm mà giá kiệu ở Mỹ Trinh đắt nhất từ trước đến nay. Nhà làm kiệu ít thì thu hơn 10 triệu đồng, nhà nhiều gần cả trăm triệu. Tết này bà con Mỹ Trinh ấm bụng rồi”.

Mua kieu Tet o lang kieu My Trinh
Thương lái chất kiệu vào bao chở vào Nam tiêu thụ

Toàn xã Mỹ Trinh trồng 134/695 hec ta diện tích kiệu toàn huyện Phù Mỹ. Tháng 7 (AL) hàng năm người dân trồng kiệu, đến cuối tháng 11 (AL) thu hoạch dần. Ông Phạm Ngọc Chính - Cán bộ khuyến nông xã Mỹ Trinh cho biết: “Sản lượng kiệu năm nay giảm gần 40% so với mọi năm, bù lại giá tăng cao nên người dân có lời. Sản lượng kiệu ít hơn do điều kiện thời tiết thất thường, đặc biệt sau cơn lũ lịch sử đến nay trời không có mưa nên kiệu không tích được nước, củ kiêu nhỏ, nhẹ. Giá kiệu đầu mùa năm nay từ 20.000đ/kg -22.000đ/kg, thời điểm này kiệu tết vào mùa cao điểm, giá kiệu đẩy lên ở mức cao nhất 26.000đ -28.000đ/kg”.

DỊU DỊU
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI