Một viên thuốc đôi khi là sự sống

07/06/2025 - 15:53

PNO - Chợ thuốc sỉ lớn nhất TP.HCM ở khu vực Tô Hiến Thành mấy ngày nay bỗng trở nên im ắng khác lạ. Nhiều cửa hàng đóng cửa, tắt đèn, kệ thuốc trống trơn. Đọc tin, tôi chột dạ. Có khi nào, trong số những hộp thuốc tôi từng mua ở nơi được xem là đầu mối uy tín lại có những viên là hàng giả, hàng kém chất lượng?

Câu hỏi ấy khiến tôi lặng người với nỗi lo sợ vô hình. Tôi và gia đình vẫn có lúc phải uống thuốc trị bệnh, từ cảm cúm thông thường, đến những lần phải nhập viện điều trị. Số thuốc từng uống, có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu là giả?

Là một người dân bình thường, tôi không có đủ chuyên môn để phân biệt thuốc thật, thuốc giả. Tôi chỉ biết đặt niềm tin vào nhà thuốc lớn, vào lời khẳng định chắc nịch từ dược sĩ, dược tá bán thuốc. Nhưng niềm tin ấy giờ đây bị thử thách dữ dội, khi từng vụ việc bị phát hiện cho thấy: hàng giả không chỉ xuất hiện ở những điểm nhỏ lẻ, mà đôi khi trà trộn ở những nơi tưởng chừng an toàn nhất.

Thuốc không chỉ là một mặt hàng. Nó liên quan đến sức khỏe, đến tính mạng con người. Với người bệnh, một viên thuốc không chỉ là món hàng, mà là niềm hy vọng. Là sự sống. Là điều duy nhất tiêp tục bấu víu sau sự tận tâm của bác sĩ. Khi con đau, mẹ sẽ chạy vạy đủ nơi để mua thuốc. Khi cha nằm viện, con có thể cầm cố cả nhà cửa để chữa trị. Người ta sẵn sàng vay mượn, bán đi những gì quý giá nhất, chỉ mong có thuốc tốt. Không mặc cả, không so đo giá cả, chỉ có thể cứu sống người thân. Và người ta đặt hết lòng tin ấy vào nhà thuốc.

Hình ảnh kệ thuốc cả các nhà thuốc trống trơn khiến tôi cảm thấy lo lắng
Hình ảnh kệ thuốc của các nhà thuốc trống trơn khiến tôi cảm thấy lo lắng

Một khi niềm tin ấy bị phản bội, tổn thất không chỉ là sức khỏe, mà là sự bất an kéo dài, là cảm giác bị bỏ mặc giữa trận chiến giành lại sự sống.

Tôi tự hỏi: có bao nhiêu người trong chúng ta từng uống một viên thuốc với niềm tin trọn vẹn, mà giờ đây khi đọc những dòng tin tức ấy lại giật mình nhìn lại? Có bao nhiêu người đã từng mua thuốc về cho cha mẹ, cho con cái, cho chính mình... và ngỡ rằng đó là cách mình chăm sóc, bảo vệ những người thân yêu?

Thuốc giả không chỉ là một loại hàng giả, nó là tội ác. Nó cướp đi sức khỏe, cướp đi niềm hy vọng, thậm chí cướp đi sinh mạng của những người không có khả năng chống đỡ. Nếu không mạnh tay xử lý, những kẻ buôn thuốc giả sẽ tiếp tục hoạt động, vì lợi nhuận, bất chấp hậu quả.

Là một người dân, tôi không đòi hỏi điều gì quá lớn lao. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc thực sự. Không phải chỉ là ba tháng, năm tháng mà phải làm quanh năm. Và việc xử lý phải đi đến tận cùng. Những người sản xuất, buôn bán thuốc giả cũng cần phải xử lý hình sự, vì thuốc giả cũng có thể gián tiếp làm chết người. Càng công khai, càng minh bạch thì người dân càng yên tâm.

Tôi cũng mong các doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống nhà thuốc lớn tự kiểm tra lại mình. Chúng tôi, những người tiêu dùng không đòi hỏi cao siêu. Chúng tôi chỉ ước rằng khi bước vào một nhà thuốc, thứ mình nhận được là niềm tin, không phải sự may rủi.

Chúng ta đang sống trong một thời đại có thể truy xuất nguồn gốc từng sản phẩm chỉ bằng một cú chạm. Chúng ta có công nghệ, có hệ thống, có pháp luật. Không có lý do gì để thuốc giả, thuốc kém chất lượng tồn tại.

Phước Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI