Ly thân vì chuyện... cơm nước

20/09/2025 - 18:00

PNO - Người phụ nữ có thể nấu hàng trăm bữa vẫn thấy bình thường nhưng nếu được chồng nấu cho chén cháo khi bệnh thì cô ấy sẽ khoe với cả thế giới.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng em đang bắt đầu cuộc sống ly thân. Chúng em ở bên nhau được 6 năm và có 2 bé gái. Nguyên nhân do em là người chồng quá áp đặt về chuyện cơm nước hằng ngày trong khi công việc vợ em đòi hỏi làm đến đêm rất mệt mỏi, thành ra cô ấy cảm thấy áp lực, chán nản với chồng.

Chúng em cãi vã và cô ấy muốn bỏ em, nói hết yêu em, không còn cảm xúc, không muốn yêu thêm ai khác. Cô ấy bảo chỉ muốn ở một mình.

Em vẫn yêu thương vợ và thương nhất 2 đứa nhỏ. Em muốn làm lành với vợ và trở lại cuộc sống như xưa. Xin chị cho em lời khuyên.

Nguyễn Quốc Hiền (0865034...)

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Em Quốc Hiền thân mến,

Em nói mình thương vợ, thương con nhưng em đã thể hiện điều đó trong cuộc sống hằng ngày hay chỉ thương bằng lời? Hay em chỉ thương khi biết mình sắp mất đi những gì đang có?

Có rất nhiều gia đình khi vợ quá bận rộn, không về sớm lo cơm nước được thì người chồng sẽ đảm đương chuyện đi chợ, nấu cơm. Xong bữa cơm, vợ rửa chén, dọn dẹp... Sự phân công đó dựa trên sự hợp lý về thời gian, công việc và đảm bảo nền nếp gia đình, sức khỏe các thành viên trong nhà.

6 năm hôn nhân, 2 đứa con, công việc của vợ làm đến đêm nhưng chồng chẳng những không thông cảm, đỡ đần mà chỉ biết đòi hỏi chuyện cơm nước đều đặn hằng ngày thì làm sao vợ còn sức lực và tinh thần, cảm xúc để yêu thương chồng được nữa!

Em không nói rõ tình tiết nhưng qua lời em kể về những cãi vã, xung đột vì chuyện cơm nước, Hạnh Dung hình dung em là người chồng gia trưởng, thiếu cảm thông, thiếu chia sẻ, bảo thủ, ích kỷ. Chịu đựng đến năm thứ sáu của cuộc hôn nhân chắc hẳn vợ em đã kiệt sức, mỏi mệt và chán nản lắm rồi.

Việc vợ em nói hết yêu và chỉ muốn sống một mình, không còn muốn yêu ai nữa cho Hạnh Dung cảm giác cô ấy đang hết sức mệt nhưng nếu em có thể thay đổi, chia sẻ gánh nặng với cô ấy bằng sự cảm thông và thương yêu, mọi việc sẽ khác.

Vậy nên, em hãy thử thay đổi chính mình. Hãy bớt đòi hỏi sự chu toàn của vợ. Thay vào đó, em nên bàn bạc với cô ấy về những bữa ăn đủ chất nhưng đơn giản, những món ăn em có thể chuẩn bị để khi về đến nhà sau một ngày làm việc vất vả, vợ em thấy mình được chăm sóc, yêu thương.

Người phụ nữ có thể nấu hàng trăm bữa mà vẫn thấy bình thường nhưng khi được chồng nấu cho chén cháo khi bệnh hay mệt, cô ấy sẽ khoe với cả thế giới. Đừng nói thương bằng lời nữa mà hãy bằng hành động chứng minh cho vợ hiểu em đã thay đổi, có thể thật sự đồng hành, chia sẻ với cô ấy.

Lúc này, em hãy thay vợ chăm con. Thỉnh thoảng nấu nướng hay mua cho cô ấy một món ăn cô ấy thích hoặc đưa cả nhà ra ngoài hưởng một ngày cuối tuần thong thả... Hạnh Dung nghĩ sau khi được nghỉ ngơi một thời gian, thoát khỏi mọi áp lực, nhìn thấy một tương lai tốt hơn, cô ấy sẽ hồi phục cảm xúc.

Yêu vợ, thương con là động lực lớn nhất để em có thể khơi lại lửa hôn nhân. Hãy nhớ rằng tình yêu chỉ sống khi có sự thấu hiểu, chia sẻ. Nếu em tiếp tục đi theo lối cũ - đòi hỏi và áp đặt, ngay cả khi vợ quay lại, mâu thuẫn vẫn sẽ tái diễn.

Hãy để hành động của em chứng minh rằng lần này, em không chỉ muốn có lại vợ mà còn muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình đúng nghĩa, nơi cả hai nâng đỡ nhau bằng trách nhiệm, sự bao dung và tình yêu.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI