Kỷ nguyên mới của rạp phim: Khán giả sẽ trở thành đạo diễn chỉ bằng... giọng nói?

10/12/2025 - 16:10

PNO - Quan niệm khán giả chỉ có thể xem phim có lẽ sẽ sớm lỗi thời, khi công ty công nghệ truyền thông Aria Studios hợp tác cùng chuỗi rạp CJ CGV ra mắt những bộ phim có khả năng lắng nghe, phản hồi và thay đổi theo thời gian thực dựa trên giọng nói và lựa chọn của người xem.

Nghệ sĩ ảo Moon Bo-na từ bộ phim “Virtual Symphony: The First Note” tạo dáng trước khán giả trong buổi chiếu phim tương tác tại Quận Yongsan, trung tâm Seoul, vào ngày 9 tháng 12. [YONHAP]
Nghệ sĩ ảo Moon Bo-na trong phim Virtual Symphony: The First Note tạo dáng trước khán giả trong buổi chiếu phim tương tác ngày 9 /12 -z Ảnh: Yonhap

Điện ảnh tương tác- bước tiến mới nhờ trí tuệ nhân tạo

“Khán giả sẽ không chỉ xem, họ sẽ được đóng vai và trở thành một phần của trải nghiệm”, đạo diễn Chae Soo-eung, giám đốc Aria Studios, chia sẻ tại buổi giới thiệu điện ảnh tương tác tổ chức ở Seoul mới đây.

Chae cho biết định dạng mới vượt xa những thiết kế phản hồi đơn giản, nhờ AI có thể mang lại cảm giác tương tác chân thật và giàu tính cá nhân hóa.

“Nhờ AI, chúng tôi có thể tạo ra sự tương tác thực sự, một cảm giác trao đổi rõ ràng giữa khán giả và nhân vật”, ông nói. “Chúng tôi đã tìm cách chuyển hóa năng lượng từng có ở sân khấu biểu diễn sang định dạng truyền thông. Đó là một trong những mục tiêu lớn nhất”.

Tại buổi giới thiệu, 3 tựa phim tương tác gồm The Haunted House Interactive, Virtual Symphony: The First Note Apartment: In the Realm of Ripley được trình chiếu một phần.

Bộ phim tương tác ″Ngôi nhà ma ám tương tác″ đang được chiếu tại rạp [CJ CGV]
Bộ phim The Haunted House Interactive trong buổi giới thiệu điện ảnh tương tác - Ảnh: CJ CGV

Ở mỗi bộ phim, khán giả buộc phải nói to, một trải nghiệm có phần ngượng ngùng với nhiều người, để tiếp năng lượng cho nhân vật, lựa chọn hướng đi của câu chuyện hoặc tương tác trực tiếp với nghệ sĩ ảo.

Bộ phim đầu tiên là hoạt hình The Haunted House Interactive, dựa trên nhân vật Shinbi nổi tiếng. Câu chuyện bị gián đoạn khi nhân vật bí ẩn Bóng Ma Nhà Hát xuất hiện chiếm quyền kiểm soát, buộc khán giả, được gọi là “Kkaebby”, phản công bằng giọng nói để cứu câu chuyện. Phim dự kiến ra mắt đầu năm 2026.

Tiếp theo là Virtual Symphony: The First Note, theo chân nghệ sĩ ảo Moon Bo-na. Tại buổi chiếu, khi MC đặt câu hỏi, nhân vật ảo trả lời ngay lập tức, thậm chí còn ngập ngừng, vấp giọng như người thật. Khi được yêu cầu nhìn sang trái để chụp ảnh, cô cũng thực hiện tự nhiên y hệt một buổi showcase K-pop. Phim dự kiến ra mắt cuối năm 2026.

Một cảnh trong phim ″Căn hộ: Trong vương quốc Ripley″ [CJ CGV]
Một cảnh trong phim Apartment: In the Realm of Ripley - Ảnh: CJ CGV

Bộ phim cuối là Apartment: In the Realm of Ripley, do Chae đạo diễn, có Jang Hyuk và Jo Bok-rae tham gia. Bối cảnh đặt ở năm 2080, khi công nghệ lưu trữ ký ức được thương mại hóa. Câu chuyện theo chân một thám tử bước vào vùng ký ức méo mó của một cậu bé là nhân chứng duy nhất của vụ án mạng từ năm 2009.

Trong phần demo, khán giả trở thành cậu bé và phải lựa chọn có mở cánh cửa đang bị gõ hay không, cho thấy từng quyết định của người xem sẽ làm thay đổi mạch truyện.

Phim dự kiến phát hành trong quý II/2026 và sẽ là tác phẩm đầu tiên có cả bản tương tác lẫn bản chiếu truyền thống.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI