Khu phố xanh, nghĩa tình nhờ Hội Phụ nữ

26/09/2025 - 07:40

PNO - Khu phố Phú Cường 1, phường Thủ Dầu Một, TPHCM được nhiều người biết đến với các hoạt động sống xanh và khuyến học nghĩa tình được tạo nên bởi chi hội phụ nữ.

Lan tỏa thông điệp sống xanh

Tháng 6/2023, Chi hội Phụ nữ khu phố Phú Cường 1, phường Thủ Dầu Một (thời điểm đó là Chi hội Phụ nữ khu phố 1, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vận động hội viên góp tiền mua quà đem đổi lấy rác tái chế cho dân. Sau 1 năm triển khai, chi hội đã đổi được 4,2 tấn phế liệu. Tiền bán phế liệu được chuyển sang trao học bổng cho những học sinh từ cấp I tới cấp III có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.

Đến cuối năm 2024, hoạt động được nâng lên thành chương trình phân loại rác thải tại nguồn bằng cách đặt thùng rác 3 ngăn cho chai, lọ và giấy, bìa cứng tại văn phòng khu phố kèm thông điệp “Hãy cho tôi rác tái chế”. Nguồn phế liệu thu được, chi hội sẽ bán lấy tiền mua cây xanh tặng lại cho người dân.

Cuộc thi “Ném đúng, trúng quà” do Chi hội Phụ nữ và Ban điều hành khu phố Phú Cường 1 tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường
Cuộc thi “Ném đúng, trúng quà” do Chi hội Phụ nữ và Ban điều hành khu phố Phú Cường 1 tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

“Ném đúng, trúng quà” là hoạt động gắn với bảo vệ môi trường do chi hội phụ nữ và ban điều hành khu phố phối hợp tổ chức. Hoạt động diễn ra vào các dịp kỷ niệm ngày của giới như 8/3, 20/10 để hướng dẫn mọi người cùng hành động trên tinh thần “Sạch nhà - sạch ngõ - sạch cả phố phường”. Các loại chất thải có khả năng tái chế, chất thải hữu cơ, chất thải vô cơ và chất nguy hại sẽ được người chơi thi ném vào các sọt tương ứng để dành những giải thưởng có giá trị như quạt máy, máy xay thịt, máy xay tỏi…

Ngoài 2 hoạt động vừa nêu, chi hội phụ nữ còn kêu gọi mọi người trồng cây quanh công viên khu phố, trao đổi cây và hoa cho nhau. Vào dịp tết, chi hội tổ chức các phiên chợ và vận động hội viên bán quần áo, bán thức ăn vặt nhằm tạo quỹ chăm lo phụ nữ nghèo.

Chị Trần Thị Kim Oanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Phú Cường 1 - chia sẻ, các hoạt động đều được hội viên phụ nữ và bà con nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Khi điều tốt được lan tỏa thì sự quan tâm của chị em với các hoạt động cũng tăng lên. Đến nay, chi hội đã trao hơn 10 tấn quần áo cũ cho các nhóm thiện nguyện chuyển đến cho bà con những vùng khó khăn.

Lớp học yêu thương

Không chỉ là người phát động các phong trào sống xanh, nhà chị Trần Thị Kim Oanh còn là lớp dạy kèm cho những đứa trẻ thiệt thòi trong khu phố. Cứ 17g thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, các em lại tập trung về đây. Chị Oanh dành một phần hiên nhà thoáng đãng nhất làm lớp học cho bọn trẻ. 19g mới bắt đầu học, nhưng bữa nào bọn trẻ cũng tới sớm, ngồi chơi, nói chuyện hoặc tô tượng.

Lớp dạy kèm được chị Oanh và chi hội phụ nữ thành lập cuối năm 2022. Chuyện bắt đầu từ việc Hoàng Dinh - học chung lớp với con chị Oanh - và em gái là Gia Hân cần người kèm học ngoài giờ lên lớp. 2 cháu ở trọ gần nhà chị Oanh, cha mẹ đi phụ hồ, lại không biết chữ, nên hễ có tin nhắn của cô giáo là phụ huynh lại chạy sang hỏi chị Oanh.

Thương hoàn cảnh của 2 đứa trẻ, chị Oanh cho 2 cháu sang nhà học cùng con chị. Một thời gian sau, nhóm có thêm Như Ý và Minh Nhật, đều là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thế là chị Oanh nhẫn nại kèm cặp 5 đứa trẻ học tập. Đến cuối năm, có 4 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Biết chuyện, nhiều phụ huynh có hoàn cảnh đã dẫn con tới nhờ chị Oanh hỗ trợ. Hiện tại lớp có 21 em, hầu hết là con nhà lao động chân tay. Một số em chưa biết chữ nên chị Oanh phải chỉ bảo từng lỗi chính tả, dò bảng cửu chương và dạy các em phải biết chào hỏi người lớn…

Lớp kèm cặp cho các em hoàn toàn miễn phí. Nhiều người thấy lớp học ý nghĩa đã rủ nhau mua sữa, mua tập tặng các em. Chị Nguyễn Thụy Khuyên còn đến dạy kèm tiếng Anh cho các em từ lớp Bốn đến lớp Bảy. “Có cháu đang đi học, cũng có cháu không biết chữ. Lúc đông nhất lớp có 27 cháu cùng học. Mình tôi không lo xuể, may có chị Khuyên đồng hành. Nhiều cháu học tiếng Anh tốt đã tình nguyện học cùng bạn để giúp nhau tiến bộ. Vậy là góc học tập chia làm 2 phần, 1 bên học chữ và làm toán, 1 bên học tiếng Anh. Sách giáo khoa thì tôi xin từ phụ huynh, học sinh trong khu phố. Lên lớp mới, các cháu nhường bộ sách cũ lại để những cháu khác đỡ tốn tiền mua sách” - chị Oanh chia sẻ.

Từ khi nhóm dạy kèm ra đời tới nay, người quen, bạn bè của chị Oanh và hội viên phụ nữ khu phố đã đồng hành với chị trong việc duy trì các hoạt động vui chơi, tổ chức sinh nhật hằng quý và tặng quà 2 lần mỗi năm cho trẻ. Vào đầu năm học mới, mỗi em được tặng 10 quyển tập và 300.000 đồng.

Đến tết Nguyên đán, mỗi em được tặng 1 túi thực phẩm và bao lì xì 200.000 đồng. Mấy năm nay, bên cạnh việc kèm cặp các cháu học tập, chị Oanh còn tặng sách giáo khoa, đồng phục, đồng thời vận động kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các cháu. Trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Phú Cường 1, chị Oanh còn giới thiệu nguồn vốn vay, lập tổ xoay vòng vốn để tiếp sức giúp nhiều phụ huynh có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI