PNO - Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương công bằng, được sống đúng với tuổi thơ, chứ không phải lớn lên trong vai trò của một người lớn bị ép buộc.
| Chia sẻ bài viết: |
Kiệt Nguyễn 05-01-2026 16:05:31
Xưa mình cũng y chang vậy, nghĩ sao mà đứa bé 5-6 tuổi phải tự lập một mình, mình lại là con út nữa nhà nghèo ba mẹ đi làm chị đi học xong đi chơi với bạn luôn lúc nào cũng lủi thủi 1 mình, mở miệng bảo:" con mệt",... là y như rằng bị bác bỏ, bị nói là:" nhìn con người ta kìa...mài sung sướng lắm rồi...". Bạn bè mình nghe mình kể tụi nó cũng không tin được luôn, cuộc sống của tụi nó mới thật là sống với gđ. Còn mình thì đôi lúc cảm thấy giống như mình là điều dư thừa trên cuộc đời này vậy (mặc dù mình đã rất ngoan trong mắt họ không hút thuốc, nghiện, cờ bạc... nhưng với họ không bao giờ là đủ). Thật sự nhiều lúc mệt lắm loay hoay người ta có gia đình ở sau lưng còn mình thì lúc nào cũng chỉ có mình bản thân cam chịu. Lớp 12 thi xong mém nghỉ quẩn ba lần luôn mua sẵn gần 5 vỉ thuốc ngủ nhắn tin với bạn bè thân thiết từ biệt cả rồi. Xong lúc đó ngồi từ 12h đến 3h sáng nghĩ lại, rồi từ từ hứa bản thân từ nay mình không làm mình đau thì không ai làm tim mình đau đớn thêm lần nào được nữa. Từ đó sống bất cần gia đình, luôn ở một ví trí tách biệt không thân cũng chả xa lạ. Thậm chí khi mẹ mất do dịch mình cũng cảm thấy chỉ đau một tý do tình nghĩa còn xót lại chứ chẳng đau tới mức trời đất sụp đổ, có lẽ mình đã chai với cảm xúc rồi.
Lão gàn dở 05-01-2026 12:35:56
Ok với bài viết. Nhưng xin lấy 1 câu khác chuyện để so sánh. Đó là của cho không bằng cách cho. Với tôi, đó là cách dậy con. Vì vậy, phải nói thẳng là rất nhiều cha mẹ, không hề biết gì về việc dậy con.
Hồng Hà 05-01-2026 10:48:01
Thật đáng thương cho một đứa trẻ. Biết sao đây khi đã muộn rồi. Cuộc sống đôi khi chỉ vì những mong ước xa vời mà quên đi những điều hạnh phúc giản dị ... Hãy sống đơn giản cho đời thanh thản, trân trọng những gì mình có là an vui và hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Một vết bầm trên người già, một lần giật mình của trẻ nhỏ nhiều khi chính là tín hiệu đầu tiên của một câu chuyện dài liên quan đến người giúp việc.
Người dân không muốn phải tính toán vì một khoản tiền nhỏ. Người thu gom rác cũng không muốn phải đi xin trong tâm thế ái ngại.