Nghe báo đài đưa tin bà con ở TPHCM được khám sức khỏe định kỳ (mỗi năm 1 lần) miễn phí, tôi thật sự mừng cho bà con, nhưng cũng có chút tủi thân vì không biết người dân ở tỉnh lẻ quê mình chừng nào mới được như vậy.
 |
| Y, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho người dân tại xã Bình Hưng |
Trước đây, khi còn đi làm, công ty năm nào cũng cho tôi và các đồng nghiệp khám sức khỏe định kỳ. Nhờ đó mà nhiều năm trước, tôi phát hiện mình bị đái tháo đường type 3, bị tăng huyết áp, mỡ máu cao. Từ đó tôi thường xuyên đi khám và tái khám hàng tháng để lấy thuốc điều trị. Nhờ có bảo hiểm y tế nên chi phí phải trả không cao lắm.
Sau khi về hưu không còn được công ty “chăm sóc” như trước nên tôi phải tự lo. Nhưng khổ nỗi năm nhớ, năm quên, và cũng phải nhờ người có chuyên môn tư vấn phải khám hạng mục nào cho phù hợp với mình.
Tôi biết rất rõ là khám sức khỏe định kỳ hàng năm rất quan trọng. Nếu không khám sức khỏe định kỳ tôi đâu biết mình bị đường huyết, mỡ máu, huyết áp cao để đến bác sĩ khám và cho toa thuốc uống hàng tháng. Không chỉ vậy, trải nghiệm lợi ích về khám sức khỏe định kỳ của tôi còn qua hoàn cảnh của vài người thân cũng bị đường huyết, mỡ máu, huyết áp cao như tôi, nhưng họ không hề biết. Đến lúc đã có những triệu chứng bất thường, đi khám bệnh thì đã muộn. Người thì bị tai biến tim mạch, người thì suy thận phải chạy thận nhân tạo. Ai cũng nói "phải chi biết sớm, thì đâu đến nỗi !”.
Ai cũng từng biết câu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Có những cách phòng bệnh chung như: ăn chín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh... Nhưng có những căn bệnh chỉ phòng được khi biết được cơ thể có dấu hiệu bất thường thông qua xét nghiệm máu, siêu âm hay được bác sĩ thăm khám trực tiếp.
Ngay cả những bệnh được xem là nan y ngày xưa như “phong, lao, cổ, lại”, giờ đây cũng có thể trị hết hoặc kéo dài thời gian sống nếu như được phát hiện kịp thời. Không có khám sức khỏe, khi mình vẫn khỏe, thì không thể biết được.
Tóm lại, điều ước mong của tôi cũng như tất cả mọi người dân là được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hoặc thậm chí có thu phí theo chế độ bảo hiểm cũng được.
Một điều tôi vẫn còn băn khoăn là chất lượng khám sức khỏe khi mà triển khai đại trà. Ngay tại công ty của tôi ngày xưa, vẫn có những trường hợp khám sức khỏe định kỳ, mọi chuyện đều bình thường, nhưng chưa kịp đến định kỳ sau đã phát bệnh ung thư dẫn đến tử vong. Mọi người đặt câu hỏi “tại sao siêu âm mà không thấy khối u đã lớn”.
Tất nhiên cơ sở khám sức khỏe đó không được công ty chọn nữa. Cũng có câu chuyện khi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ vừa hỏi thăm “có vấn đề gì không?”. Người được khám trả lời: “Không. Vẫn bình thường”. Bác sĩ đã ghi kết luận “Bình thường”. Dù ống nghe chưa chạm vào người được khám.
Như vậy, để việc khám sức khỏe định kỳ được kết quả tốt đẹp như mong muốn thì y bác sĩ phải thực hiện thăm khám nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, người được khám phải hiểu quyền lợi của mình là được kiểm tra sức khỏe một cách chính xác, không phải chỉ mong được nhận 2 chữ “bình thường” cho qua chuyện.
Nguyễn Huỳnh Đạt