Có một con, tiền để đâu cho hết?

01/03/2015 - 07:19

PNO - PN - Hồi còn trẻ tôi thường ao ước về sau sẽ sinh hai đứa con. Căn nhà tôi sẽ đầy giọng trẻ con và tiếng chân chúng chạy ra đón tôi mỗi ngày tan sở về nhà.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi lấy chồng đã được mười hai năm và chỉ có một con gái năm nay học lớp 5. Vì lý do sức khỏe, bác sỹ khuyên rằng tôi không nên sinh thêm. Cuối cùng là tôi quyết định theo lời bác sỹ với sự ủng hộ của ba mẹ tôi. Đối với người sức khỏe yếu như tôi, có một đứa con là hạnh phúc lắm rồi. Tôi có thời gian thực hiện những mơ ước, đam mê của mình và lo kiếm tiền sau này dưỡng già.

Nhưng những người thân thiết với tôi thì cảnh báo tôi: “Có một đứa con gái thì chồng sẽ lấy cớ đi kiếm con trai”. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng rằng nếu chuyện đó có xảy ra tôi sẵn sàng giải thoát cho chồng đi tìm hạnh phúc mới, vì bản tính của người chồng như vậy rồi thì có hai đứa con trai, anh ta vẫn cứ đi…

Co mot con, tien de dau cho het?
 

Mọi người còn bảo rằng, có con gái thì sau này đi theo chồng thì mình biết trông cậy vào ai. Tôi quan điểm nuôi con là trách nhiệm của cha mẹ chứ đừng mong con nuôi lại cha mẹ, nghe có vẻ tính toán quá. Nếu cha mẹ cứ kỳ vọng vào điều đó, có ngày sẽ thất vọng nặng nề.

Quan sát cuộc sống của những gia đình xung quanh, tôi ít thấy gia đình nào đông con mà thực sự hạnh phúc. Gia đình đông con mà anh em không đoàn kết là một cái họa. Có gia đình cha mẹ đau ốm già yếu, con cái là cãi nhau việc ai sẽ là người chăm sóc cha mẹ. Đứa này kể tội, phân bì đứa kia, cha mẹ thêm đau lòng. Gia đình giàu có thì anh em tranh chấp tài sản, có khi dẫn đến đổ cả máu. Một cuộc đời bình thường với một người phụ nữ là phải sinh ít nhất hai đứa con. Tôi không thể làm được điều đó. Tôi có những quan điểm của riêng mình và tôi đã mười hai năm hạnh phúc với điều đó.

Thế nhưng, mỗi lần Tết về quê chồng, vợ chồng tôi đi thăm bà con, ai cũng bảo sao không sinh thêm một “thằng chống gậy”. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại khiến vợ chồng tôi rất mệt mỏi. Nhà chồng bảo vì muốn quan tâm, quý mến nên mới hỏi thăm như thế trong khi mọi người đều biết tôi mắc bệnh không thể sinh con được nữa…

Tôi đã có kế hoạch tương lai cho mình và chuẩn bị một đời sống tinh thần, vật chất lúc tuổi già, nên tôi chẳng lo lắng, sợ hãi.

 THU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI