Lá thư gửi con trai của một người mẹ bận rộn đã chạm đến câu chuyện nữ quyền một cách tự nhiên, tinh tế.
Đang mệt mỏi vì những ngày cuối của thai kỳ, tôi càng cảm thấy “khó thở” vì mấy câu nói đùa vô tâm của người nhà với con trai.
Không phải gương mặt của Messi bại trận, mà chính cậu bé cổ động viên Argentina chém tay bất lực rồi gục đầu vào lòng cha đã ám ảnh tôi và nhiều người.
Trên những nẻo đường tác nghiệp, có nhiều địa chỉ trẻ em bị đánh đập, bị xâm hại tình dục do tôi tự đặt từ tâm tưởng của mình.
Cha mẹ có biết "người bạn" thân thiết nhất của con trông như thế nào không? Trẻ em không cần quá nhiều để hạnh phúc đâu. Hãy chiêm ngưỡng những nụ cười của trẻ cùng bộ đồ chơi chúng mê đắm.
“Siêu Nhân Mẹ không cô đơn” là cuốn sách viết về chuyện yêu, cưới, bầu, sinh con, nuôi con của hai nhà báo nữ trẻ tuổi hiện làm việc tại TP.HCM.
Một nỗi khổ đau vô hạn của các bà mẹ thời nay là bị con "block" Facebook hoặc cho vào danh sách hạn chế. Làm sao để tránh điều kinh khủng này?
Khi con bối rối, loay hoay đối đầu với người phụ nữ tới sau bạn, hãy cùng chồng cũ giúp con thích ứng nhanh với mối quan hệ không thể chối từ ấy.
Vận động viên quần vợt Serena Williams được ví như"cỗ máy tạo kỷ lục” với những đường bóng uy lực và khả năng kiếm tiền siêu đẳng. Mạnh mẽ là thế, nhưng khi là vợ, là mẹ, chị cũng chỉ người đàn bà bé mọn và yếu mền.
Làm thế nào để con được chạy nhảy khắp miệt vườn, câu cá, hái rau nhanh như chúng ta ngày xưa nhỉ?
Năm nào bạn bè cũng trố mắt ngạc nhiên khi cứ đầu hè là vợ chồng tôi lại cho các con về ngoại. Có được và mất, nhưng tôi đã chọn, vì cháu vui - ông bà vui...
Sau một năm học hành, mùa hè ở quê ngoại, quê nội cho các con cơ hội để con thêm gắn kết với ông bà, cô chú, cậu dì…Thế nhưng, không ít chuyện dở khóc, dở cười khiến mùa hè của trẻ mất vui, ông bà phiền não…
Con trai 8 tuổi đi chơi bên hàng xóm về sà vào lòng hỏi mẹ như thế.
Khoảnh khắc anh ôm chặt đứa con vào lòng, dường như làm trái tim của tất cả những người chứng kiến ở hành lang phòng trẻ sơ sinh bệnh viện hôm ấy nghẹt lại xúc động, mừng vui cho người cha ấy.
Chủ quan không biết mình mắc tiền sản giật ở tuần 27, bà mẹ trẻ mất một con khi mang song thai và khiến bản thân lầm vào nguy cơ mất mạng. Bất chấp tất cả sinh con, cuối cùng điều kì diệu đã đến.
Nhìn nét mặt khôi ngô, tuấn tú, đầy vẻ đáng yêu bây giờ của Anh Tuấn, không ai có thể hình dung ra cậu bé yếu ớt, vàng da, thoi thóp vì căn bệnh teo mật bẩm sinh ngày nào.
Rồi khi bập bẹ tiếng nói đầu tiên, con nhìn mẹ và gọi “ba...”. Tim mẹ đập rộn lên vì vui sướng. Còn ba thì tự hào đến mức gặp ai cũng khoe con biết gọi “ba” rồi.
Hè đến, em sợ mình nghiện nhiều hơn nên sẽ lập kế hoạch từ bây giờ để cai. Những ai đang và sắp “sa đọa” với MXH thì hãy tìm cách cai vì sức khỏe của mình...
Mây của mẹ mới tròn hai tuổi. Nhìn con lớn lên mỗi ngày, mẹ luôn tự hỏi không biết sau này Mây của mẹ sẽ như thế nào?
Bây giờ thì thực sự tôi phải “bỏ hết” rồi. Nhìn cơ thể bé nhỏ xanh xao đang phì phì thở vì cơn sốt cao mà nghe nhói cả lòng. Lại thêm những lời ước của con làm tôi phải suy nghĩ nhiều lắm.
Trong khi con sung sướng bao nhiêu, tôi chật vật với ngày hè của con bấy nhiêu. Bởi công việc vẫn phải đảm bảo, mà con thì đâu phải là một đồng nghiệp nghiêm túc!
Theo Bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Bệnh viện Da liễu Trung ương, da trẻ dễ bị cháy nắng nếu không có kem bảo vệ. Nếu trẻ từng một lần bị cháy nắng nghiêm trọng, nguy cơ ung thư da về sau sẽ tăng gấp đôi.
Ngày đầu hè, nhân chuyến công tác tôi đưa An, con trai 26 tháng tuổi đi khám phá phía Tây Nam của Campuchia. Sau đó, hai mẹ con dừng chân ở Koh Rong, hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng của người Khmer.
Nỗi đau và ám ảnh của trẻ sau khi bị xâm hại tình dục rất lớn, bất kể mức độ xâm hại chỉ dừng lại ở lời nói hay hành vi đụng chạm, sờ mó cơ quan sinh dục, các vùng nhạy cảm.
Từ khi thằng bé lôi cái giấy khen ra khoe cho đến khi chị Linh dúi vào tay con quyển tập, thằng Tí được nghỉ đúng ba ngày...