Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM:

Học dân ngoại thành chống "rác tặc" bằng đường hoa

01/10/2020 - 08:14

PNO - Nhiều con đường bị rác thải gây ô nhiễm ở TPHCM đang từng bước được chuyển hóa thành những thảm hoa mười giờ, chuông vàng, cúc rừng…

Ngăn chặn rác thải bằng hoa

Tuyến đường Bờ Sông thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân chạy dọc theo dòng kênh Tham Lương mấy năm qua trở thành điểm tập kết rác tự phát. Những người thiếu ý thức vô tư quăng bàn ghế cũ, nệm cũ, kính vỡ, rác thải sinh hoạt… đầy trên vỉa hè. cứ vài ngày, người dân sống ở đây lại phải còng lưng quét dọn, đốt rác để làm sạch vỉa hè. 

Nghe dân ca thán, ông Nguyễn Văn Thiều - tổ trưởng tổ dân phố 16, khu phố 2 kiêm Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Tạo A - ăn ngủ không yên, phải vò đầu bứt tóc nghĩ phương án chống đổ trộm rác. Nghe nhiều địa phương trồng hoa ngăn rác thải thành công, ông Thiều mạnh dạn đề xuất lên cấp trên, được đồng ý ngay. Ông Thiều vận động các hộ dân sống trên tuyến đường Bờ Sông chung tay trồng hoa chống rác.

“Chính quyền lo kinh phí mướn xe san lấp, ủi rác, còn người dân gieo hạt, trồng hoa. Chúng tôi trồng hoa để vừa ngăn cỏ mọc, vừa ngăn người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi. Bồn hoa trước nhà ai thì người đó quản lý, riêng tôi quản lý đến bốn bồn hoa vì có những nhà liền kề vắng chủ” - bà Trần Thị Hồng Riêng, 63 tuổi, ở tổ 16, chia sẻ.

Trong hai tháng qua, mỗi ngày, bà Hồng Riêng đều nhổ cỏ, tưới nước cho bồn hoa trước nhà. Để bồn hoa đẹp, bà xin hoa mười giờ, cúc bách nhật, chuông vàng về trồng xen kẽ. Bà còn mua thêm hạt cải, mồng tơi về gieo và cắm thêm vài bụi sả ngăn cỏ dại xâm lấn. 
 

Học người dân ngoại thành “chuyển hóa” ô nhiễm bằng hoa
Học người dân ngoại thành “chuyển hóa” ô nhiễm bằng hoa

Thấy bà phải xách từng thùng nước từ nhà ra tưới hoa, rau, con rể bà liền mua ống nước, vòi sen cho mẹ vợ tưới tiêu. Đứng trước những bồn hoa khoe sắc và rau màu xanh tốt, bà Hồng Riêng cười tươi: “Bây giờ, con đường đã sạch sẽ, chứ hồi trước, họ quăng rác tùm lum, tôi phải đi gom lại, phơi khô rồi đốt”. Có hôm, bà Hồng Riêng thu hoạch được cả thúng cải to, phải phân ra nhiều túi đưa đến từng nhà trong xóm, biếu mọi người. 

Bà Võ Thị Thanh Hà - 80 tuổi, ở tổ 16 - khoe, nhờ trồng hoa mà bà đỡ bệnh, sống vui hơn trước. Chiều nào, bà cũng giục con chích thuốc cho sớm để bà còn ra nhổ cỏ. Cứ tầm 9-10g mỗi ngày, bà đều ra ngồi ở ghế đá trước nhà ngắm bồn hoa mười giờ đủ màu khoe sắc. 

Cũng như bà Hồng Riêng, bà Hà từng nhiều lần phàn nàn với tổ trưởng về việc bị người khác xả rác trước nhà mình. Thế nên, khi tổ trưởng vận động trồng hoa để cải tạo tuyến đường, người dân ở tổ 16 rất hoan nghênh và đồng lòng tham gia. Ban đầu, tổ trưởng nói bồn hoa gần nhà ai thì người đó tưới. Thế nhưng, bà con thấy hoa đẹp nên ra sức chăm sóc, còn thi đua xem bồn hoa nhà ai đẹp hơn.

Từ ngày có bồn hoa, nhiều hộ dân sợ người khác quăng rác làm chết hoa nên để ý kỹ hơn. Nhờ vậy, người thiếu ý thức không dám vứt rác lung tung. “Đường hoa” còn làm tăng tình làng nghĩa xóm vì bà con có chung đề tài để “tám” chuyện, ai có cây gì đẹp, lạ cũng chia cho chòm xóm cùng trồng. 

Muốn duy trì, phải đồng lòng

Trong suốt buổi trò chuyện, bà Hà liên tục nhắc đến tổ trưởng tổ 16: “Tổ trưởng ngày nào cũng đi bộ kiểm tra. Nhà trọ không có chủ thì ổng nhổ cỏ bồn hoa ở đó. Thấy ổng làm tích cực, bà con cũng ủng hộ”. Ngược lại, ông Thiều nói: “Người dân đồng tình hợp tác thì phong trào mới thành công. Công toàn bộ thuộc về người dân ở đây hết, cỏ lên cọng nào là họ nhổ cọng đó”. 
 

Một công trình trồng cây góp phần ngăn đổ rác
Một công trình trồng cây góp phần ngăn đổ rác

Cũng như ông Thiều, ông Ngô Văn Xem - Phó bí thư chi bộ, trưởng ấp 4, xã Đa Phước, H.Bình Chánh - cũng vận động người dân địa phương trồng hoa ven đường 4C, ngăn rác thải thành công. Ông Xem kể, mấy năm trước, có ông Trương Văn Châu là thương binh rất tích cực trồng hoa hai bên đường. Việc làm của ông Châu được Đảng bộ, UBND xã Đa Phước đánh giá cao và chỉ đạo các chi bộ, ban nhân dân ấp vận động dân trồng cây, trồng hoa làm sạch môi trường sống.

Tuyến đường 4C dài 1.075m từng ngập rác thải đã được bà con chung tay cải tạo, trồng cây xanh và hoa đủ loại, gồm cây xà cừ, chuông vàng, hoa mười giờ, cúc rừng… “Bà con đi tập thể dục buổi sáng thấy rác, quảng cáo dán trên cột điện tự giác nhặt và xé bỏ. Sự kiên trì của mọi người khiến cho mấy người dán quảng cáo cũng phải nản lòng” - ông Xem tự hào.

Mỗi lần họp dân, ông Xem đều nhắc bà con không xả rác xuống đường, kênh rạch, dành 15 phút trong ngày ra quét trước cửa nhà, ngõ hẻm. Ông nói đi đôi với làm, nên bà con ở ấp đồng lòng làm theo. Bà Nguyễn Thị Hai - nhà nằm trên đường 4C - tham gia phong trào tích cực nhất.

Khi vừa rẽ vào đường 4C, thấy hoa nở rộ đẹp mắt, tôi dừng xe chụp ảnh thì một người dân nói: “Chạy xuống đoạn nhà bà Hai mà chụp, hoa ở dưới đó đẹp dữ lắm”. Quả thật, đoạn đường dài trước nhà bà Hai có đủ loại hoa mười giờ khoe sắc, những khóm dừa cạn cũng bám rễ vào thành đường mà vươn lên.

Xách nước ra tưới hoa, bà Hai khoe, nhờ hoa mà được lên truyền hình, lên báo. Bà chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, không làm được gì, ở nhà rảnh nên trồng hoa. Thấy đường sạch sẽ, hoa đẹp, tôi càng vui nên cố gắng tưới phân cho hoa tươi tốt. Sáng nào, tôi cũng ra đây nhặt lá khô, nhặt rác. Nhiều người không có ý thức cứ quăng rác bừa bãi, hoa của người ta đẹp vậy mà đi quăng rác đè lên. Bây giờ, tình trạng này đỡ hơn trước nhiều, chứ hồi chưa trồng hoa, hễ trời tối là họ chở rác ra đây vứt”. 

Lâm Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI