Hạnh phúc khi được cộng đồng chung tay nâng bước

15/08/2025 - 07:05

PNO - Không chỉ hỗ trợ vật chất, mô hình còn mở các lớp kỹ năng sống, bổ trợ kiến thức, tập huấn nuôi dạy trẻ khuyết tật cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ.

Thắp ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật mừng tuổi 14, em Nguyễn Ngọc Tâm Như (phường Phú Lâm, TPHCM) chắp tay cầu nguyện, nụ cười bẽn lẽn ánh lên niềm hạnh phúc. Đứng bên cạnh, bà Nguyễn Thị Diệu - bà nội của Như - khóe mắt đỏ hoe: “Đây là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Như từ khi ba cháu mất. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, có các chị trong Hội LHPN phường đến chung vui”.

Tâm Như đón sinh nhật đặc biệt bên cạnh các dì, chị là cán bộ Hội LHPN phường Phú Lâm
Tâm Như đón sinh nhật đặc biệt bên cạnh các dì, chị là cán bộ Hội LHPN phường Phú Lâm

Bà Diệu nhớ lại, 6 năm trước, ba của Như - cũng là con trai duy nhất của bà - bị cảm sốt, nhưng chủ quan không đi khám. Đến khi phát hiện tràn dịch màng phổi, bệnh đã trở nặng, không thể cứu chữa. Mẹ của Như đã bỏ đi từ khi em còn rất nhỏ. Bản thân Như bị bại não và liệt 2 chi từ nhỏ. Sau nhiều năm kiên trì tập luyện, đến năm 5 tuổi, em mới có thể tập đứng rồi chập chững bước đi. Nhưng đôi chân vẫn yếu ớt, vì vậy, những năm học tiểu học, ba và bà nội thay nhau ẵm bồng em đến lớp. Hiện tại, Như đã có thể tự đi lại những khoảng cách gần. Em luôn cố gắng học và là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Cảnh nhà đơn chiếc, 2 bà cháu chỉ biết nương tựa nhau. Bà Diệu cho biết, nhờ lương hưu, cộng thêm thu nhập 1 triệu đồng/tháng từ gia công xếp giấy tiền vàng mã và khoản trợ cấp khuyết tật của Như, bà cũng tạm đủ gói ghém chi tiêu. Là cô bé hiểu chuyện, những ngày không đi học, Như ở nhà phụ bà xếp giấy, kể chuyện trường, lớp. Căn nhà nhỏ ấm áp hơn nhờ những câu chuyện bà cháu thủ thỉ cùng nhau.

Trong câu chuyện của mình, bà Diệu không giấu được sự xúc động: “Gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo từ chính quyền địa phương và Hội LHPN phường, thường xuyên trợ cấp, tặng gạo, nhu yếu phẩm, học bổng. Mới mấy ngày trước, các cô trong hội mang đến túi quà lớn gồm cặp, vở, bút… tặng cháu Như để chuẩn bị năm học mới. Tôi thấy ấm lòng, vì cháu mình không bơ vơ khi thiếu ba mẹ bên cạnh”.

Bà Lê Thị Trúc Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lâm - cho biết, Tâm Như là 1 trong 17 em được chăm lo từ mô hình “Lan tỏa kết nối - gieo mầm tương lai”. Ngay sau khi sáp nhập và thành lập phường Phú Lâm, mô hình tiếp tục được duy trì, vận động, kết nối cộng đồng để chung tay chăm lo trẻ em, học sinh khó khăn.

Theo bà Trúc Phương, không chỉ hỗ trợ vật chất, mô hình còn mở các lớp kỹ năng sống, bổ trợ kiến thức, tập huấn nuôi dạy trẻ khuyết tật cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ.

Mục tiêu là tạo môi trường giáo dục, kỹ năng và tâm lý hòa nhập, giúp trẻ có cơ hội phát triển công bằng. Sắp tới, Hội LHPN phường sẽ trao học bổng, tiếp sức cho Như trong năm học mới.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI