Hàng trăm người chạy bộ cùng người khiếm thị

02/12/2018 - 10:23

PNO - "Chạy với tôi - 2gether 2018" là sự kiện ý nghĩa nhằm giúp người khiếm thị có thể tham gia một hoạt động thể thao như chạy bộ, phá vỡ bức tường vô hình tồn tại bấy lâu nay với người khiếm thị.

Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
“Chạy với tôi – 2gether” – sự kiện chạy cùng người khiếm thị, do Trung tâm Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hoà nhập cộng đồng Việt Nam và những người bạn (Vietnam And Friends - VAF) tổ chức. Đây là hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật, được tổ chức lần thứ 3. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của các khách mời từ Đại sứ quán Úc, Đại sứ quán Vương quốc Na Uy, Đại sứ quán Áo, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh...
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Từ sáng sớm nay, ngày 2/12, hàng trăm người đã tập trung tại khu vực đăng ký tại vườn hoa Lý Thái Tổ để lấy số thứ tự. Đường chạy ở khu vực Hồ Gươm với một vòng bằng 1,7km. Người tham gia được đăng ký chạy 3,4km (2 vòng) hoặc 5,1km (3 vòng). Khu đăng ký được chia ra 3 làn: người khuyết tật, người dẫn chạy và người chạy tự do.
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Mỗi người khiếm thị sẽ chạy cùng một người dẫn chạy, họ kết nối qua một dải ruy băng, một cái nắm tay và qua những lời động viên cố gắng trên đường chạy. Chạy là “ngôn ngữ” đặc biệt để động viên, khuyến khích, xây dựng sự tự tin cho người khiếm thị. Đường chạy tại sự kiện này không chỉ nâng cao sức khỏe và cổ vũ tinh thần cho người khiếm thị mà còn phá bỏ những định kiến của cộng đồng về khả năng của họ. Qua đó, bắc nhịp cầu cảm thông và sẻ chia giữa người khiếm thị với cộng đồng. 
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Chương trình này nhấn mạnh sự kết nối, không phân biệt giữa người khiếm thị, người khuyết tật và người bình thường. Họ có thể chạy với nhau bất chấp độ tuổi, quốc gia và ngôn ngữ.
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Một người dẫn chạy đang hỗ trợ cho bạn chạy của mình đeo bảng tên.
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Một đôi bạn chạy trong chương trình. Có những đôi bạn không quen nhau từ trước, được ban tổ chức sắp xếp ngẫu nghiên. Trên đường chạy, họ kết nối với nhau nhờ sợi ruy băng vàng.
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Một cái nắm tay cũng xóa nhòa khoảng cách quốc gia và ngôn ngữ.

Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi

Thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia sự kiện "Chạy với tôi" mới chỉ 3 tháng tuổi.
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Hào hứng trước khi xuất phát.
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Với những người khuyết tật, thay vì nhút nhát, tránh va chạm, vận động hàng ngày, trên đường chạy này, giờ đây họ tự tin và lạc quan hơn
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Bắt đầu vào những vòng cuối của đường chạy
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
 
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
 
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Những người cán vạch đích. 
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Anh Nguyễn Huy Việt - Chủ tịch Hội người mù huyện Hoài Đức, người khiếm thị đầu tiên hoàn thành chặng đường Half Marathon 21km, nhanh chóng về đích sau 3 vòng chạy cùng bạn dẫn người nước ngoài.
Hang tram nguoi chay bo cung nguoi khiem thi
Sau sự kiện chạy bộ, người tham gia có thể trải nghiệm những chương trình khác như đánh cờ vua cùng người khiếm thị, trải nghiệm góc nhìn của người khiếm thị, trải nghiệm sách chữ nổi...

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI