Hàng chục tấn hàng hóa cứu trợ từ Đắk Lắk đến vùng lũ Bình Thuận

06/12/2025 - 09:43

PNO - Ngày 6/12, nhiều “chuyến xe nghĩa tình” chở hàng chục tấn hàng hóa, từ tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) đến vùng lũ Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng).

Trước tình hình tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận trước đây) đã hứng chịu những trận mưa trên 200mm và xảy ra lũ lụt nhiều nơi, trên 1.700 căn nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, bà con PHú Yên (trước đây) đã kêu gọi chung tay giúp đỡ bà con Bình Thuận.

Tinh thần người Phú Yên quyên góp nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân Bình Thuận- Ảnh: Trung tâm văn hóa Đồng Xuân
Người Phú Yên quyên góp nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân Bình Thuận - Ảnh: Trung tâm văn hóa Đồng Xuân

Chị Trịnh Thị Kiểm - ở đội 13, thôn Phước Nông, xã Tây Hòa - cho hay: "Lũ vừa đi qua, nhà cửa còn ngổn ngang, ai cũng khó khăn. Vậy mà tôi đại diện đội 13 vừa đăng lên mạng xã hội kêu gọi hãy chung tay giúp đỡ bà con Bình Thuận vượt qua khó khăn do lũ tràn về, cả đội lập tức đem đến chia sẻ những phần quà ít ỏi của mình. Mới nhận cứu trợ trong đợt lũ vừa qua, thấy bà con đem quà đến nhiều... cảm giác mừng vui đến lạ kỳ, y như họ cho mình vậy đó. Cảm xúc khó tả! Bà con quê tôi thật tuyệt vời, cơn lũ đi qua tình người thêm thắt chặt. Cảm ơn những tấm lòng của bà con rất rất nhiều".

Ghi nhận các điểm quyên góp nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân Bình Thuận- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Ghi nhận các điểm quyên góp nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân Bình Thuận - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Người dân Phú Yên, ai cũng một lòng hướng trọn tình về Bình Thuận, mong những sẻ chia dù nhỏ bé cũng phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn và sớm bình an trở lại. Chị Bùi Thị Duyên, ở xã Tuy An Bắc, tâm sự: "Có một điều rất hay ở bà con mình, chờ vài tiếng đồng hồ chờ nhận vài hộp sữa, vài gói mì nhưng khi nghe Bình Thuận bị ngập thì sẵn sàng cho hẳn mấy thùng mì, sữa, mấy chục ký gạo".

Thôn Long Bình, xã Đồng Xuân vận chuyển nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân Bình Thuận-Ảnh: Trung tâm văn hóa Đồng Xuân
Thôn Long Bình, xã Đồng Xuân vận chuyển nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân Bình Thuận - Ảnh: Trung tâm văn hóa Đồng Xuân

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thẩm, giáo viên Trường THPT Lê Lợi, xã Đồng Xuân chia sẻ: "Cơn lũ đi qua, tình người ở lại. Tinh thần của bà con Phú Yên vào lúc này, tất cả đang hướng về Bình Thuận. Tôi ghi nhận trên mạng xã hội được 5 điểm quyên góp hàng hóa. Còn rất nhiều điểm quyên góp khác đang nhận hàng mà em chưa chụp hết. Yêu thương quá nhiều".

Thôn Long Mỹ, thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân hướng về Bình Thuận- Ảnh: Trung tâm văn hóa Đồng Xuân
Thôn Long Mỹ, thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân hướng về Bình Thuận - Ảnh: Trung tâm văn hóa Đồng Xuân

Sáng 6/12, tại thôn Long Mỹ và thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân, đoàn thiện nguyện của thôn do ông Đỗ Duy Phong làm trưởng đoàn, ông Hồ Quốc Cư làm phó đoàn đã chuyển quà đến tay bà con Bình Thuận trong thời gian sớm nhất, góp phần chia sẻ khó khăn sau thiên tai.

Trước đó 22g ngày 5/12, đoàn thiện nguyện thôn Long Bình (xã Đồng Xuân) do ông Lê Thanh Phong dẫn đoàn gồm 1 xe tải và 2 ô tô chở hàng hóa (gần 20 tấn) vào đến Bình Thuận lúc rạng sáng. Ông Lê Thanh Phong, cho biết: "Dù lịch trình gấp rút nhưng tất cả đều quyết tâm lên đường trong đêm để kịp thời đưa tấm lòng của người dân Đồng Xuân đến với đồng bào vùng lũ".

Nỗ lực của thôn Long Bình tiếp tục lan tỏa tinh thần nghĩa tình, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, thể hiện sự tri ân của người dân Đồng Xuân - những người vừa trải qua lũ lụt và nhận được sự giúp đỡ khắp nơi, nay lại cùng nhau hướng về đồng bào Bình Thuận bằng tất cả tình cảm chân thành.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI