Gieo mầm yêu nước cho học sinh tiểu học bằng những câu chuyện biển đảo

22/12/2025 - 12:11

PNO - Những câu chuyện về hoàn cảnh sống khó khăn của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đã khiến học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư không khỏi xúc động.

Ngày 22/12, Trường tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định) tổ chức chương trình chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam với chủ đề Em yêu biển đảo quê hương.

Tiết mục hợp ca Tiến bước dưới quân kỳ do CLB Văn nghệ Cựu chiến binh Đa Kao
Tiết mục hợp ca Tiến bước dưới quân kỳ do CLB Văn nghệ Cựu chiến binh Đa Kao biểu diễn - Ảnh: Trang Thư

Sau khi lắng nghe các tiết mục văn nghệ về những người chiến sĩ, học sinh đã có dịp giao lưu cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ - Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM; Trung tá Bao Minh Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng TPHCM và ca sĩ Quốc Đại - Hội viên Hội Âm nhạc TPHCM.

Các diễn giả giao lưu cùng học sinh tại chương trình
Các diễn giả giao lưu cùng học sinh - Ảnh: Trang Thư

Chia sẻ tại chương trình, Trung tá Bao Minh Tiến cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên cả tuyến đất liền và biển đảo.

Ngoài ra, lực lượng còn tham gia tích cực vào công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Chăm chú lắng nghe những câu chuyện
Chăm chú lắng nghe những câu chuyện từ nơi đảo xa - Ảnh: Trang Thư

Từng nhiều lần tham gia các đoàn công tác tại quần đảo Trường Sa, Vùng 4 Hải quân, biển đảo Tây Nam…, bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm kể:

"Để ra đến Trường Sa, chúng ta phải mất cả ngày đêm lênh đênh trên tàu hải quân. Ở đó, điều kiện sống và sinh hoạt cực kỳ khó khăn. Thiếu lương thực, thực phẩm, nguồn nước sạch, các chiến sĩ phải tận dụng từng khoảng đất nhỏ để trồng rau, trồng ớt, đu đủ… Mỗi khi mưa gió, các chú phải mang những chậu cây vào nhà, che chắn cẩn thận để giữ nguồn thực phẩm".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm đặt nhiều câu hỏi để gợi mở cho học sinh về những khó khăn của các chiến sĩ hải đảo - Ảnh: Trang Thư
Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm đặt nhiều câu hỏi để gợi mở cho học sinh về những khó khăn của các chiến sĩ hải đảo - Ảnh: Trang Thư

“Ở đất liền, chúng ta muốn mua đồ ăn, đi lại đều rất dễ dàng. Nhưng ngoài biển đảo, xung quanh chỉ có nước, đảo thì rất nhỏ. Các chú bộ đội phải xa gia đình nhiều năm liền, nỗi nhớ nhà luôn thường trực, nhưng vẫn vững vàng tay súng để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, cũng là bảo vệ sự bình yên để các con hôm nay được đến trường, được vui chơi” - bà chia sẻ.

Dưới tác động của công nghệ và các thiết bị thông minh, bà khuyến khích học sinh chú trọng 3 điều: giữ gìn sức khỏe tốt thông qua ăn uống khoa học, tập luyện thể thao; học tập chăm chỉ và vui chơi đúng lứa tuổi để phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Những chiến sĩ nhí chăm chú theo dõi chương trình - Ảnh: Trang Thư
Những "chiến sĩ nhí" chăm chú theo dõi chương trình - Ảnh: Trang Thư

Những quần đảo của chúng ta rất đẹp nên chúng ta phải góp phần giữ gìn bằng cách tiết kiệm điện nước, bảo vệ môi trường. Đặc biệt là phải có sức khỏe thể chất, tinh thần tốt. Muốn vậy, các em cần hạn chế sử dụng thiết bị thông minh, không xem những nội dung chỉ dành cho người lớn. Thầy cô cũng phải có sự chọn lựa, hướng dẫn học sinh những kênh, nội dung phù hợp để các em xem” - bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm gửi gắm.

Ca sĩ Quốc Đại giao lưu cùng học sinh - Ảnh: Trang Thư
Học sinh trả lời câu hỏi của diễn giả về những điều nên làm để trở thành người có ích - Ảnh: Trang Thư

Ca sĩ Quốc Đại cũng bày tỏ: Các chú, các anh đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình vì hạnh phúc chung của tất cả chúng ta, để hôm nay chúng ta được tự do học tập, vui chơi và sống trong hòa bình. Vì vậy, chúng ta phải yêu và biết ơn các chú, các anh thật nhiều”.

Kết thúc chương trình, em Ngọc Diệp - học sinh lớp Ba - xúc động chia sẻ: “Con rất cảm ơn các chú bộ đội đã hy sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ cuộc sống của chúng con. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các chú”.

Học sinh và khách mời hòa giọng trong ca khúc Khúc quân Ca Trường Sa - Ảnh: Trang Thư
Học sinh và khách mời hòa giọng trong bài hát Khúc quân Ca Trường Sa - Ảnh: Trang Thư

Bà Lê Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, chương trình không chỉ làm phong phú hoạt động dạy và học mà còn góp phần giáo dục toàn diện, bồi đắp phẩm chất, năng lực và lòng yêu nước cho học sinh.

Đây là dịp tri ân công lao to lớn của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ, đồng thời nhắc nhở các em về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, độc lập mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI