PNO - Sáng 22/12, phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM tổ chức chương trình Giáng sinh yêu thương cho hàng trăm bệnh nhi đang điều trị nội trú.
![]() |
Các bệnh nhi nhận quà từ ông già Noel. |
![]() |
"Cô hề" tạo hình cây hoa, chú chó,... bằng bong bóng theo sở thích của tùng bé. |
![]() |
Một phụ huynh đưa con xuống sân bệnh viện từ sáng sớm để tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cho bé. |
![]() |
Để có buổi Giáng sinh đầy ý nghĩa này, cách đây nửa tháng, nhân viên phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đến từng khoa phòng tìm hiểu về bệnh lý, hoàn cảnh của các bé. Đồng thời cho trẻ viết lên điều ước của mình rồi âm thầm chuẩn bị các phần quà theo sở thích từng em. |
![]() |
Nhân viên phòng công tác xã hội hỗ trợ phụ huynh đưa con vào khu vực sân khẩu, ổn định chỗ ngồi để chơi trò chơi cùng ông già Noel. |
![]() |
Các bé tham gia những trò chơi sôi động. |
![]() |
Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 - tặng quà cho bệnh nhi, ông cho biết: “Những ngày lễ, tết, bệnh nhi thường thiệt thòi hơn so với các bé khỏe mạnh ở nhà. Vì vậy chúng tôi luôn cùng mạnh thường quân mang đến sân chơi để tạo niềm vui cho các bé. Với những phần quà theo ý nguyện được chuẩn bị từ trước, các con sẽ vui hơn”. |
![]() |
Vừa được ông già Noel tặng chiếc balo, em Nguyễn Nhật Rin (10 tuổi, ở Ninh Thuận, đang điều trị tại khoa Tiêu hóa gần 4 tháng) cười to vui sướng. Em nói: “Con rất bất ngờ khi điều ước của mình thành hiện thực. Con ước có balo mới lâu lắm rồi, có balo để khi về nhà con có balo đi học”. Vui hơn nữa khi chị Nguyễn Thị Thanh Hường (43 tuổi, mẹ em Rin) nói sáng nay bác sĩ thông báo Rin đã hết bệnh, gia đình đang làm thủ tục xuất viện để kịp trưa nay bắt xe về nhà. |
![]() |
Hồi hộp mở quà và được ngay chiếc xe cần cẩu theo ý nguyện, cậu bé mê mẩn ngồi ngắm nghía món đồ chơi của mình. |
![]() |
Ngoài ước nguyện, các bé còn có những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau. Em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (12 tuổi) ngoài ước hết bệnh, được tặng gấu bông, em còn không quên chúc các bạn tại đây mau hết bệnh. |
![]() |
Với Giáng sinh yêu thương, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã mang đến không khí sôi động, ấm áp, phần nào giúp bệnh nhi và cha mẹ được vui vẻ, tạm quên nỗi đau bệnh tật. |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Nhiều thế hệ bác sĩ, sinh viên ngành y đã cúi đầu tưởng niệm cố bác sĩ Dương Quang Trung - người thầy tiên phong xây dựng ngành y tế TPHCM.
Thông tin từ CDC Hà Nội, số ca COVID-19 của thành phố tăng từ giữa tháng Năm trở lại đây nhưng bắt đầu có xu hướng giảm.
Mang thai 26 tuần, thai phụ uống thuốc phá thai mua qua mạng, bé trai sinh ra nặng 900gr, không thể tự thở. Mẹ bé nguy kịch, tiên lượng nặng.
Ngày 20/6, bác sĩ Hồ Văn Hân đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM.
Tôi từng gặp nhiều trường hợp những câu nói có ý tốt như “cố gắng lên đi”, “rồi sẽ ổn thôi”… lại khiến người bệnh cảm thấy bị xem nhẹ.
Đang ngồi trong bồn tắm thì mở vòi nước nóng, bé 12 tháng tuổi bỏng nặng, khóc thét vì đau đớn...
Không phải thực phẩm có nguồn gốc thực vật đều lành mạnh. Một số thậm chí có thể gây hại cho tim mạch giống như sản phẩm có nguồn gốc động vật.
Thời tiết thất thường làm cho người bị hen suyễn dễ lên cơn hen cấp. Không ít bệnh nhân đã gặp nguy hiểm vì chủ quan với bệnh.
Có tiền sử tiểu buốt nhưng không đi khám, người đàn ông bất ngờ khi được lấy ra khỏi cơ thể sỏi bàng quang to như quả trứng.
Ngày 19/6, Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân T.V.T. (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nghiện rượu lâu năm.
Sáng 19/6, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin bệnh viện đồng thời thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt.
Lâu không thấy bé A. trong nhà, mẹ bé vội vã đi tìm thì phát hiện bé đang nằm sấp dưới ao cá của gia đình.
Về quê nghỉ hè, thấy chó nhà hàng xóm, bé trai gần 2 tuổi chạy ra vuốt ve nhưng không ngờ bị cắn tới tấp vào tay, đùi, cổ...
Từ sự khởi đầu với nhiều khó khăn, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã có bước tiến mới giúp người bệnh được tư vấn, chẩn đoán và điều trị hiện đại.
Nhiều người đã bị biến chứng nặng do tự ý điều trị bệnh bằng cách sử dụng lại toa thuốc cũ thay vì đi khám bệnh.
Tính đến tuần thứ 23 (từ ngày 2/6 đến 8/6) TPHCM ghi nhận 8.595 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 131,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Hiện nhiều mẹ vẫn vô tình bỏ sót vi chất - tạo nên “lỗ hổng” dinh dưỡng âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe, chiều cao và trí tuệ của trẻ.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, phải tập trung phát triển, thổi luồng sinh khí mới vào y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.