Dựng lại nhà mới cho 2 vợ chồng và 3 đứa con 8 năm ở trong căn nhà làm từ chuồng chăn nuôi

23/04/2026 - 14:57

PNO - Đây là chương trình xây dựng “Mái ấm tình thương” do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh tổ chức, với sự tài trợ của Viet House Foundation.

Ngày 23/4, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lê Thị Huỳnh Như (31 tuổi), với sự đồng hành của Viet House Foundation. Đây là một trong những trường hợp khó khăn tại địa phương.

Báo Phụ nữ phối hợp cùng địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng mái ấm tình thương
Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng xã Long Thuận tổ chức Lễ khởi công xây dựng mái ấm tình thương

Nhiều năm qua, vợ chồng chị Huỳnh Như sống trong căn nhà tạm được tận dụng lại từ các chuồng chăn nuôi động vật bỏ trống. Căn nhà được chống đỡ bằng những thân cây nhỏ, xung quanh chắp vá bằng tôn cũ, vải và vật liệu nhặt nhạnh. Mái tôn rỉ sét, dột nhiều chỗ.

Không gian chật hẹp vài chục mét vuông là nơi sinh sống của 5 thành viên: vợ chồng chị và 3 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi và đứa út chỉ mới 2 tuổi. Vào mùa nắng, mái tôn nóng hầm hập, các con phải chạy ra bụi tre gần nhà để tránh nóng.

Còn những ngày mưa lớn, cả gia đình phải co cụm trong cảnh ẩm ướt. Căn nhà nghiêng ngả theo từng cơn gió, nước mưa ướt hết góc giường ngủ của cả gia đình.

Những lúc như vậy, con gái lớn chị thường hay ôm chặt mẹ, nói: “Con sợ lắm, sau này mẹ có tiền thì xây nhà mới nhen mẹ!”. Nghe con nói, lòng chị Huỳnh Như đau thắt lại.

Vì vậy, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là ước mơ bấy lâu của cả gia đình, nhưng với thu nhập lương công nhân của chị Như thì không thể nào tích góp để sửa sang được. Chồng chị Như làm lao động tự do và ở nhà giữ 3 đứa con còn nhỏ.

Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM cùng địa phương
Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM, lãnh đạo xã Long Thuận tổ chức lễ khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình chị Huỳnh Như

Ông Phạm Hồng Hiển – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Thuận – cho biết: Địa phương hiện còn khoảng 30 hộ còn khó khăn về nhà ở, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thay mặt địa phương, ông Hiển cảm ơn Báo Phụ nữ và các đơn vị đã đồng hành cùng chính quyền chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Không gian nhà chật hẹp, nhiều không gian sinh hoạt, bếp nấu ăn được dựng tạm bên ngoa2o
Không gian nhà chật hẹp, nên nhiều phần sinh hoạt của gia đình được dọn hết ra ngoài sân, gần bụi tre

Không gian chính của căn nhà là nơi đặt chiếc giường nhỏ,
Không gian chính của căn nhà là nơi đặt chiếc giường nhỏ - chỗ ngủ của 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ

Căn nhà cũ của gia đình chị Huỳnh Như được dựng tạm bợ
Căn nhà cũ của gia đình chị Huỳnh Như được dựng tạm bợ, là chỗ che nắng che mưa cho cả gia đình trong nhiều năm qua

Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM - ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thư ký tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM - gửi lời chúc mừng đến gia đình chị Huỳnh Như, hy vọng sau hơn 1 tháng thi công, gia đình chị Như sẽ có được căn nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con nên người.

Ông Sơn cũng cho biết: Trong thời gian qua, Viet House Foundation đã cùng Báo Phụ nữ TPHCM hỗ trợ xây dựng 16 mái ấm tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã cùng Báo khởi công xây dựng 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ vùng biên giới, trong đó có nhà của chị Huỳnh Như.

Dự kiến kinh phí xây dựng căn nhà khoảng 110 triệu, Viet House Foundation tài trợ 80 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình chị Huỳnh Như đóng góp.

Bài và ảnh: Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI