Đôi vợ chồng tâm huyết với công tác hội, nặng lòng với cộng đồng

29/10/2025 - 06:20

PNO - Dù đã lớn tuổi, vợ chồng bà Đoàn Thị Đậm và ông Nguyễn Văn Sơn vẫn tận tâm với các hoạt động tại địa phương, hết lòng với những người khó khăn, được bà con yêu mến.

Một buổi chiều tháng Chín, trước căn nhà nhỏ ở khu phố 30, phường Tân Sơn, vợ chồng bà Đoàn Thị Đậm - 68 tuổi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ và ông Nguyễn Văn Sơn - 71 tuổi, bí thư chi bộ khu phố - tất bật chuẩn bị những phần quà. Ngôi nhà của họ từ lâu đã trở thành nơi bà con lui tới mỗi dịp cuối tuần, lễ, tết để nhận những món quà ấm áp, sẻ chia.

Vợ chồng bà Đoàn Thị Đậm (đứng giữa)  và ông Nguyễn Văn Sơn (bìa trái) trao quà  cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
Vợ chồng bà Đoàn Thị Đậm (đứng giữa) và ông Nguyễn Văn Sơn (bìa trái) trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Chẳng mấy chốc bà con đã có mặt. Ông Sơn kéo ghế mời mọi người ngồi, còn bà Đậm thì chào hỏi và nhanh chân dìu đỡ những cụ già. Khi mọi người đã đến đông đủ, bà Đậm mới mở lời chia sẻ, cảm ơn các đơn vị đồng hành, rồi trân trọng trao cho bà con những món quà tình nghĩa.

Bà Đậm cho biết, bà gắn bó với công tác phụ nữ từ năm 2003, đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 30 (trước là khu phố 7) phường Tân Sơn. Với bà, cuộc sống của hội viên phụ nữ và trẻ em yếu thế luôn là mối quan tâm hàng đầu. Hễ ở đâu có khó khăn, vợ chồng bà đều tìm cách vận động, hoặc bỏ tiền túi để hỗ trợ.

“Từng có thời gian làm chuyên trách dân số ở phường 15 cũ nên tôi nắm khá rõ tình hình đời sống bà con tại địa phương. Người nào chưa có bảo hiểm y tế, tôi vận động hỗ trợ, đến năm học mới, tôi lo học bổng cho các cháu khó khăn. Nói chung, việc gì có ích cho dân thì tôi đều sẵn sàng lăn xả hết mình” - bà Đậm chia sẻ.

Chi hội Phụ nữ khu phố 30 hiện có 91 hội viên. Dưới sự dẫn dắt của bà Đậm, chi hội ngày càng phát triển với nhiều mô hình thiết thực như Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ Gia đình phòng chống tội phạm, Tổ trợ vốn làm kinh tế gia đình với số vốn luân chuyển 24 triệu đồng/tháng, Tổ tự quản giảm nghèo… Mỗi năm, bà cùng chi hội vận động từ 6-10 suất học bổng tặng cho học sinh khó khăn và khoảng 200 phần quà cho lao động nhập cư; chăm lo cho thanh niên nhập ngũ, thương binh, gia đình chính sách.

Không chỉ vậy, bà Đậm còn là thành viên tích cực của Tổ tư vấn cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở. Mỗi khi có việc cần tư vấn, giúp đỡ, người dân đều tìm đến vợ chồng bà như một điểm tựa tin cậy.

Trong mỗi phong trào, hoạt động hội, bà Đậm luôn nhận được sự đồng hành, sẻ chia từ ông Sơn. Ngoài công việc bí thư chi bộ khu phố, ông còn là hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam. Ông Sơn nổi bật trong các hoạt động vệ sinh môi trường.

Cuối tuần, vợ chồng ông lại cùng bà con trong khu phố dọn dẹp, trồng cây xanh, xây dựng hẻm xanh - sạch - đẹp. Vợ chồng họ cũng đã vận động mạnh thường quân đóng góp trang bị 20 thùng rác kín trên các tuyến đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, góp phần giảm thiểu tình trạng xả rác bừa bãi, khơi thông cống rãnh, hạn chế ngập úng và mang lại diện mạo văn minh, sạch đẹp cho địa bàn…

Ông Sơn bộc bạch: “Tuy sức khỏe không còn như trước, nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức trong từng hoạt động, nỗ lực kết nối với các đơn vị đồng hành để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với chúng tôi, đó là niềm vui tuổi xế chiều”.

Trong mắt nhiều người dân, vợ chồng bà Đậm là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Bà Hà Thị Thảnh (80 tuổi) cho biết, bà không còn người thân. Hơn 17 năm qua bà đi giúp việc với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Bà thường xuyên nhận được sự quan tâm của vợ chồng bà Đậm. “Mỗi phần quà tôi nhận đều vô cùng quý giá, không chỉ bởi giá trị vật chất mà còn bởi tấm lòng, tình cảm mà ông bà Đậm gửi gắm” - bà Thảnh xúc động nói.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI