Sự kiện là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của báo chí cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng thời truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ làm báo trẻ.
Tiến sĩ Lê Hồng Liêm - Trưởng ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam - đã bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và hạnh phúc khi được tham gia hoạt động giao lưu ý nghĩa này. Tiến sĩ Lê Hồng Liêm chia sẻ, từng có thời gian phụ trách Sở Văn hóa thông tin TPHCM, tham mưu và trực tiếp giúp việc cho thành ủy, UBND TPHCM về công tác báo chí, truyền thông, ông luôn mong ước có một cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại và trách nhiệm để chăm lo công tác báo chí. Mãi hơn 2 thập kỷ sau, mong ước của ông mới trở thành hiện thực với sự ra đời của Trung tâm Báo chí TPHCM hiện nay.
 |
Tiến sĩ Lê Hồng Liêm - Trưởng ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam - chia sẻ tại buổi giao lưu |
Tiến sĩ Lê Hồng Liêm nhận định, Trung tâm Báo chí TPHCM có thể xem là trung tâm báo chí đầu tiên được thành lập trong cả nước. Qua 5 năm hình thành và hoạt động, nơi đây đã trở thành “tòa soạn thứ hai của các tờ báo”, là cầu nối quan trọng, giúp báo chí đưa thông tin kịp thời, chính thống, chuyển tải nhịp đập của nhân dân, hơi thở của cuộc sống, và thể hiện đầy đủ “ý Đảng lòng dân”. “Sau 5 năm hoạt động, trải qua không ít khó khăn nhưng đã để lại nhiều dấu ấn, tôi mong Trung tâm Báo chí TPHCM sẽ mãi là điểm hẹn thân thiết, là nơi để đội ngũ phóng viên, những người làm báo yên tâm cống hiến cho nghề” - tiến sĩ Lê Hồng Liêm nói.
Tại buổi giao lưu, các cựu cán bộ đoàn cũng chia sẻ nhiều cảm xúc gắn với nghề báo cũng như công tác truyền tải thông tin. Là đoàn viên Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng khu Sài Gòn - Gia Định, được phân công phát triển phong trào báo chí sinh viên Sài Gòn và được bầu làm Chủ tịch Hội Báo chí Sinh viên Sài Gòn năm 1967, ông Nguyễn Hữu Phước (Hiệp hội Báo chí, Tổng hội sinh viên Sài Gòn) đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với báo chí cách mạng. Với ông, báo chí đã nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý chí cách mạng trong ông. Từ năm 15 tuổi, ông đã là thính giả trung thành của Đài phát thanh Hà Nội và sau đó là Đài phát thanh giải phóng miền Nam. Ông cũng tỏ lòng biết ơn Tạp chí Nhân loại - một tạp chí cách mạng với các tác giả Trang Thế Hy, Lê Vĩnh Hòa... đã giúp ông cũng như thế hệ trẻ thời đó nuôi dưỡng, bồi đắp lòng yêu nước.
Với tình yêu nước và tinh thần cách mạng đã được nuôi dưỡng từ báo chí, thông qua báo chí, năm 1961, sau khi thi đậu tú tài ở Huế, ông bắt đầu tham gia cách mạng. Theo lời kêu gọi, ông vào Sài Gòn, gia nhập ngay phong trào báo chí sinh viên thời kỳ này. Trong 10 năm hoạt động, ông được giao một nhiệm vụ gần như duy nhất là phát triển các phong trào báo chí của sinh viên Sài Gòn. Chủ trương của Thành đoàn là phải duy trì phong trào báo chí theo tinh thần dù cho “một đốm than hồng đừng cho tắt, để chờ thời cơ bùng phát trở lại”.
“Để phong trào báo chí có tính quần chúng rộng rãi, chúng tôi đã thành lập đội ngũ làm báo đến mấy chục sinh viên, thường xuyên kêu gọi họ viết bài. Mỗi năm ra 2 đặc san và tờ Tin tức sinh viên mỗi tháng 2 kỳ, duy trì suốt 3 năm với hơn 100 kỳ. Mỗi kỳ phát hành khoảng 500 tờ, trung bình cứ 3 sinh viên có 1 tờ báo. Báo được phát không với nguồn tài chính do “ban học tập” hỗ trợ. Tin tức sinh viên cũng chính là tờ báo có kỳ phát hành cao nhất trong phong trào báo chí sinh viên trước năm 1975” - ông Nguyễn Hữu Phước nhớ lại.
Là cựu cán bộ đoàn nặng lòng với việc lan tỏa ý nghĩa, giá trị của tuyến đường 1C huyền thoại - địa bàn đã trải qua cuộc đấu tranh chống Mỹ vô cùng ác liệt ở miền Tây Nam bộ - suốt nhiều năm qua, ông Trần Thiện Hà đã cùng với Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn nỗ lực rất nhiều trong việc tìm, làm sống dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của vùng đất này, cũng như lực lượng thanh niên xung phong đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường này. Thế nhưng ông nhận thấy, sự nỗ lực đó vẫn chưa đủ để thanh niên, thế hệ trẻ hiểu hết sự hy sinh, anh dũng của những người đã nằm xuống trên tuyến đường này. Ông mong muốn báo chí chung tay cùng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn để nói nhiều hơn, cho nhân dân biết nhiều hơn về những người đã cống hiến tuổi xuân, thậm chí đổ máu, hy sinh cho độc lập hôm nay.
 |
Cuộc gặp gỡ là dịp để các cựu cán bộ Đoàn và lực lượng làm báo của Trung tâm Báo chí TPHCM ôn chuyện xưa, nói chuyện hôm nay, đồng thời truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ làm báo trẻ |
Ông Nguyễn Hữu Châu - Phó ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp cho thế hệ trẻ hiểu giá trị hòa bình, không quên thành quả của cách mạng, những bài học từ tiền bối để giữ vững nền hòa bình ấy. Nhiều năm qua, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn vẫn miệt mài, bền bỉ với nhiệm vụ “truyền tiếp lửa cho thanh niên”. Ông gửi gắm đến thế hệ làm báo trẻ về mong ước giá trị truyền thống cách mạng sẽ được trao truyền theo cách tận tâm và trách nhiệm nhất.
Chia sẻ với đội ngũ phóng viên Trung tâm Báo chí TPHCM, bà Nguyễn Minh Hạnh - cựu cán bộ Đoàn, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam - cho biết, bà là độc giả của nhiều tờ báo và luôn xem báo chí là món ăn tinh thần. “100 năm với quá nhiều bề dày, là thành quả xứng đáng để tự hào. Các phóng viên trẻ ngày nay rất nhanh, nhạy với thông tin, tuy nhiên, với mảng truyền thống, các bạn nên chịu khó đọc nhiều, đi nhiều, tìm hiểu để nhập tâm truyền thống cách mạng, giúp những bài báo viết ra có hồn, có lửa và sức thuyết phục cao” - bà Minh Hạnh nói.
Buổi giao lưu khép lại trong không khí gắn kết, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ làm báo trẻ tiếp nối truyền thống vẻ vang.
Nhân An