Có nên giành giật tình yêu?

09/09/2025 - 08:00

PNO - Em xứng đáng có một tình yêu chân thành và trọn vẹn, không cần tranh giành, cũng không nên là phương án dự phòng của bất cứ chàng trai nào.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em có mối tình lặng thầm gần 10 năm. Anh ấy là bạn của anh họ em, hơn em 8 tuổi. Từ năm 12 tuổi gặp anh lần đầu, em đã thích và âm thầm nuôi tình cảm dù lúc nào cũng chỉ xuất hiện bên anh như một đứa em gái nhỏ. Vì anh, em từ bỏ sở thích học các môn xã hội mà lao vào học vẽ để thi vào ngành mỹ thuật - ngành anh học. Ra trường, em cũng phấn đấu để vào được công ty thiết kế danh tiếng anh đang làm.

2 năm trước, người yêu của anh theo gia đình định cư ở nước ngoài nhưng họ vẫn duy trì yêu xa. Em biết anh khổ sở nhiều vì mối tình này. Một lần, bị người yêu nói lời chia tay qua điện thoại để đi lấy chồng, anh suy sụp, uống say và đi quá giới hạn với em. Từ lần đó, em có cảm giác anh cũng quan tâm em, cố gắng phát triển mối quan hệ với em nhưng chưa quên được người cũ, chưa từng nói lời yêu em.

Cách đây 3 tháng, cô gái ấy trở về để nối lại tình xưa với anh. Hiện anh rất khó xử. Anh xin cho anh thêm thời gian rồi mới nói rõ với cô gái kia về quan hệ với em, sợ cô ấy sốc. Em hoang mang không biết làm gì trong lúc này. Có nên tấn công để giành giật tình cảm của anh, xác định chủ quyền trước cô gái kia hay tiếp tục chờ? Mong chị cho em lời khuyên.

Thanh Nga (An Giang)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Thanh Nga thân mến,

Hạnh Dung hiểu cảm xúc lo lắng của em lúc này. Dù chỉ mới đến với nhau nhưng nếu tính cả “thâm niên” yêu đơn phương, em đã tốn hơn 10 năm thanh xuân theo đuổi mối tình này. Em còn đổi cả mục tiêu, định hướng nghề nghiệp chỉ vì yêu. Thế nên, khi mọi thứ có vẻ đã thuận lòng, em càng cảm thấy không cam tâm nếu phải từ bỏ. Thế nhưng, chính cảm giác lấn cấn đã khiến em viết thư cho Hạnh Dung. Điều đó cho thấy em vẫn còn rất lý trí chứ không hoàn toàn mù quáng trong mối tình không dễ quên, cũng khó để buông này.

Bây giờ, em phải xác định lại tình cảm của anh ấy dành cho em, cũng như tình cảm của chính em.

Người yêu em nói cần thêm thời gian để nói rõ với người cũ nhưng anh ấy vẫn chưa dứt khoát, chưa biết khi nào mới thực hiện. Điều đó cho thấy một trong những khả năng sau: anh ấy chưa hết yêu và chưa quên được người cũ; anh ấy thiếu bản lĩnh, không muốn làm ai buồn nên không biết mở lời ra sao; anh ấy không yêu em và người khiến anh ấy khó xử là em.

Phụ nữ khi yêu dù có say men tình đến mức nào cũng đủ tinh tế và nhạy cảm để cảm nhận đối phương có yêu mình thật lòng hay không. Hãy lắng lòng để lắng nghe cảm nhận của chính mình. Người đàn ông trưởng thành, trách nhiệm sẽ không khiến 2 người phụ nữ phải đau khổ vì sự thiếu rạch ròi của anh ta. Em có quyền yêu cầu anh ấy một câu trả lời thẳng thắn trong một thời hạn rõ ràng.

Em đề cập đến chuyện có nên giành giật tình cảm, xác lập chủ quyền. Nếu phải giành giật, đó không phải là tình cảm tự thân, tự nguyện nữa. Dù em nghĩ mình giành được tình cảm thì đến một lúc, em sẽ phát hiện nó chưa từng là của em. Tình yêu cần đến từ 2 phía, cố níu giữ một người không có tình cảm với mình chỉ khiến mình tổn thương, đau khổ. Bởi dẫu có lừa dối được mọi người, em cũng không thể tự lừa dối mình trước sự thật anh ấy chưa từng yêu em, chọn em; em có được anh ấy nhờ giành giật thành công mà thôi.

Vì mối tình này, em đã đầu tư nhiều thứ, hy sinh nhiều lần nhưng đừng để cảm giác “vì tôi bỏ ra nhiều nên không thể trắng tay” mà cố đấm ăn xôi. Em xứng đáng có một tình yêu chân thành và trọn vẹn, không cần tranh giành, cũng không nên là phương án dự phòng của bất cứ chàng trai nào. Chúc em mạnh mẽ để lựa chọn điều đúng đắn nhất.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI