Cô gái Campuchia giỏi 3 thứ tiếng, chọn học đại học ở TPHCM

14/10/2025 - 11:42

PNO - Lim Mey Mey (23 tuổi, người Campuchia) là 1 trong 100 tân sinh viên quốc tế của Trường đại học Mở TPHCM. Ngoài tiếng Khmer, cô giỏi 3 thứ tiếng: Việt, Trung, Anh.

Sáng 14/10, Trường đại học Mở TPHCM đã khai giảng năm học mới, chào đón 5.600 tân sinh viên. Lim Mey Mey là 1 trong 100 tân sinh viên quốc tế đã hòa chung không khí với các bạn Việt Nam, “quẩy” nhiệt tình khi hàng chục bài hát tiếng Việt vang lên.

9 tháng học tiếng Việt, Mey Mey đã có thể giao tiếp tốt và thuộc hàng chục bài hát nổi tiếng. Cô nói: “Học nhiều ngoại ngữ nhưng mình đặc biệt thích tiếng tiếng Việt, bởi ngôn ngữ này rất mềm mại và nhiều cảm xúc, có giọng miền Nam - miền Bắc, rất thú vị”.

Dù vậy, theo Mey học tiếng Việt không dễ, nhất là phần thanh điệu, viết chính tả, cách dùng dấu ngã, hỏi; phân biệt chữ “gi” và “d”; chữ “i” và “y”… Để vượt khó, ngày nào cô cũng tiếp xúc, nói chuyện với người xung quanh, học thêm chuyên ngành tiếng Việt.

Mey Mey
Mey Mey (thứ 2 từ phải qua) tại lễ khai giảng của Trường đại học Mở TPHCM sáng 14/10 - Ảnh: Nguyễn Loan

“Mình nghĩ rằng mỗi ngôn ngữ đều có nét đẹp riêng. Ngôn ngữ với mình là cánh cửa để đi sâu vào nền văn hóa yêu thích, đồng thời mở ra rất nhiều cơ hội mới”, Mey nói.

Định hướng làm việc ở những lĩnh vực như: phiên dịch, dẫn chương trình, truyền thông… Mey đặt mục tiêu không những giỏi, thành thạo mà còn phải hiểu được ý nghĩa sâu xa của ngôn ngữ, để biết cách diễn đạt sao cho tự nhiên, phù hợp với văn hóa của người nghe. “Mình cần học cả văn hóa, đất nước và con người. Đây cũng là lý do Mey chọn tới Việt Nam học đại học”, Mey nói.

Nhiều sinh viên từ Pháp đến Việt Nam học đại học theo chương trình liên kết - Ảnh: Nguyễn Loan
Nhiều sinh viên từ Pháp đến Việt Nam học đại học theo chương trình liên kết - Ảnh: Nguyễn Loan

Ngoài Lim Mey Mey, đợt này, Trường đại học Mở TPHCM còn đón nhận gần 100 sinh viên quốc tế đến từ: Myanmar, Philippines, Campuchia, Mexico, Mông Cổ, Lào, Trung Quốc, Fiji.

Tân sinh viên Phyu Sin Moe Aung (23 tuổi, người Myanmar) - chia sẻ, cô tới Việt Nam du lịch và ấn tượng với môi trường sống ở TPHCM. “Mình bắt đầu tìm hiểu trường đại học, chương trình đào tạo ở đây. Và rất ngạc nhiên khi TPHCM có hàng loạt chương trình quốc tế, chất lượng tốt, nên mình tới đây để học đại học”, Aung chia sẻ. Hiện cô học ngành tài chính ngân hàng chất lượng cao.

Còn Blanche (Pháp) đến Việt Nam theo học ngành quản trị kinh doanh theo chương trình liên kết. Cô đặc biệt ấn tượng với môi trường học tập ở Việt Nam. “Lớp mình một nửa sinh viên Pháp, một nửa người Việt. Chúng mình cùng nhau tương tác và học tập rất tốt. Các bạn Việt Nam nhiệt tình và năng động”, Blanche nói. Cô cũng bắt đầu học những từ tiếng Việt đơn giản để chào hỏi, giao tiếp.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Trường đại học Mở TPHCM - chia sẻ: Năm học 2025-2026, trường đào tạo 51 chương trình cử nhân; 12 chương trình thạc sĩ; 8 chương trình tiến sĩ thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và xã hội nhân văn. Quy mô đào tạo của trường hiện trên 40.000 sinh viên đại học, 1.187 học viên cao học và 154 nghiên cứu sinh.

Tại lễ khai giảng, trường trao học bổng cho gần 500 tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong tuyển sinh với tổng giá trị hơn 50 tỉ đồng. Trong đó, 1 thủ khoa toàn trường nhận học bổng 200% học phí năm thứ nhất, và 100% học phí các năm tiếp theo; á khoa nhận học bổng 180% học phí năm thứ nhất và 100% học phí các năm tiếp theo; 19 suất học bổng thủ khoa ngành (học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 150% học phí); 279 suất học bổng khuyến khích học tập và hàng trăm suất học bổng khác.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI