Khó mà thống kê hết số tiền cô Sáu Hộ đã bỏ ra, chỉ biết rằng cô đã bán căn nhà cuối cùng vì "nghiệp" từ thiện.
Blogger tuổi 23 đã trở thành người truyền cảm hứng sống xanh cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi.
Hàng ngàn chiếc tai giả bằng len đã được gửi tới các chiến sĩ, nhân viên y tế dịa phương, những người làm công tác kiểm dịch…
Xã hội xô bồ, chén cơm manh áo phải lo từng bữa, ấy vậy mà có một người vẫn ngày đêm nghĩ cách để chăm lo cho người dưng.
Bình dị mà hào sảng, những chủ nhà trọ ấy đã cùng họa nên bức tranh sinh động về tình người giữa đô thị...
Hàng ngàn cái tai giả do người dân tỉnh Quảng Trị đan tặng đã được gửi đến các chốt trực, các trung tâm y tế và bệnh viện.
10 bao quần áo các loại cùng với mềm, khẩu trang đã sẵn sàng cho chuyến xe lên Kon Tum.
Bó cỏ tươi hay vài lạng thịt, chai nước, hộp khẩu trang… của người bên ngoài rào cách ly gửi vào, đong đầy tình cảm, để cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
Gia đình cô Hồng cưu mang hàng trăm lượt cụ già tuổi gần đất xa trời. Sức mạnh nào khiến cô làm được điều kỳ diệu ấy?
Có người quá nghèo, chỉ có vài ký rau, vài trái bầu, thanh long... nhưng họ vẫn gửi đến, dù nhà cách cả trăm cây số.
Với số tiền đóng góp của các Mạnh Thường Quân, anh Nguyễn Minh Hoàng đã chuyển thành những chiếc bánh chưng, bánh tét gửi đến khu cách ly COVID-19.
Trò chuyện với người chết, chuyện tưởng chừng hoang đường nhưng với những ai từng biết đến Kaze no Denwa sẽ hiểu nó có tác dụng xoa dịu đến thế nào.
Cả đời bà Chính nhọc nhằn, quen tay làm, chân đi, ngồi không một ngày là bứt rứt.
Những bông hoa, ô tô, hiệp sĩ đấu kiếm, tàu thủy, em bé thả diều, voi con, trái tim… lần lượt hiện lên trên “chất liệu” băng gạc y tế.
Khung cửa dịu mát với mảng xanh cây lá cùng “Góc thư giãn dành cho các bé” khiến ai đến đây đều không nghĩ, đó là góc hành lang bệnh viện.
Nhằm giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn, các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã học tiếng Khơ-me để trò chuyện với bệnh nhi.
Hơn 70 lần hiến máu cứu người với nhiều trường hợp thập tử nhất sinh, dược sĩ Hồ Văn Thúc luôn tâm niệm “giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”.
Trong hành trang làm nghề, không kể hết những câu chuyện đẹp đã được viết từ nhà báo Trương Thị Hồng Thúy - người kể chuyện qua sóng phát thanh.
Nhờ lớp học tình thương cô Hạnh, nhiều người trưởng thành, học xong đại học, trường nghề, có việc làm ổn định.
“Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm”, câu nói của Đại tướng Tô Lâm đã phần nào khái quát mức độ nguy hiểm trên mặt trận này.