Chuyến đi khơi gợi tình yêu nước

30/04/2023 - 10:40

PNO - Ở tuổi 81, bà Hà Thị Xuân Hy (phường 14, quận 10) để mái đầu trần bạc trắng dưới cái nắng tháng Tư, bước những bước chân không mỏi trong khuôn viên rộng lớn của dinh Độc Lập.

Bà Hà Thị Xuân Hy (áo tím) cùng các hội viên, phụ nữ phường 14, quận 10 bên chiếc xe tăng 390 - chiếc xe húc đổ cổng chính dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975
Bà Hà Thị Xuân Hy (áo tím) cùng các hội viên, phụ nữ phường 14, quận 10 bên chiếc xe tăng 390 - chiếc xe húc đổ cổng chính dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975

Nhìn cách bà đứng trước 2 chiếc xe tăng mang số hiện 390 và 843, đố các bạn trẻ chiếc xe tăng nào đã húc đổ cổng chính dinh Độc Lập, tôi nghĩ bà là 1 chứng nhân đã từng trực tiếp tham gia vào những ngày khói lửa ấy, để hôm nay, cảm xúc lại ùa về. Nhưng không, bà nói: “Tôi chỉ là 1 người nội trợ nhưng tôi yêu đất nước và lúc nào cũng mong đất nước mình được hòa bình. Ước mơ đó có được từ hồi còn bé, khi tôi chứng kiến hoàn cảnh đau thương của những người xung quanh mình”.

Mấy mươi năm sống ở thành phố này, dinh Độc Lập hẳn không còn xa lạ gì với bà Xuân Hy, nhưng bà khẳng định, mỗi lần đến đều mang cảm xúc khác biệt. Như lần này, bà đến thăm dinh Độc Lập trong 1 tour tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng. Nhìn màu cờ hòa trong màu xanh mát của hàng trăm cây cổ thụ trong khuôn viên và trải dọc con đường Lê Duẩn, bà Xuân Hy nở nụ cười hài lòng với sự “lớn lên, trưởng thành” của thành phố.

Các điểm đến của thành phố này không hề xa lạ, nhưng với các cán bộ, hội viên, chuyến đi nào cũng mang đến những cảm xúc mới lạ
Các điểm đến của thành phố này không hề xa lạ, nhưng với các cán bộ, hội viên, chuyến đi nào cũng mang đến những cảm xúc mới lạ

Chị Lâm Quỳnh Hoa - 1 thành viên trong đoàn - bật khóc khi ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong khuôn viên dinh Độc Lập. Ký ức những ngày cùng thành phố chống dịch lướt qua khiến chị xúc động. Từ 1 bà mẹ có 2 đứa con, sau đợt dịch, chị Hoa có thêm 5 người con nữa, là những đứa trẻ mồ côi cha, mẹ trong đợt dịch ngay tại khu phố mình. Những ngày qua, ngoài việc cố gắng lấp đầy khoảng trống bên trong những đứa trẻ, chị Hoa còn lắng nghe, khóc cười cùng những bà mẹ mất chồng để rồi sau đó, động viên các chị mạnh mẽ vượt lên để sắp xếp, vun vén chuyện nhà. Có thời gian ngắm nhìn thành phố những ngày này, chị mới cảm thấy, thành phố đã đi qua muôn ngàn khó khăn, nhất là qua 1 đợt dịch bệnh “không thể nào quên” để tiếp tục bước về phía trước.

“Lần đầu tiên tôi được đi xe buýt 2 tầng, có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa xúc động. Chuyến tham quan không chỉ nhắc lại ngày kỷ niệm lớn của đất nước mà còn khơi lên lòng yêu nước của mọi người, để nhớ lại, ghi ơn” - chị Phan Thị Tú Lan nói.

Đó là những cảm xúc đa dạng trong chuyến về nguồn của Hội LHPN phường 14, quận 10 giữa hàng trăm chuyến về nguồn mà Hội LHPN TPHCM các cấp đã thực hiện trong tháng 4 nhằm kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nhận thức ý nghĩa của công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống không chỉ đối với thế hệ hôm nay mà còn cho con cháu mai sau, các hoạt động giáo dục truyền thống của các cấp hội đã diễn ra xuyên suốt hàng năm nhân kỷ niệm các đợt lễ lớn của đất nước.

Hội LHPN TPHCM các cấp hiện nay đang khai thác thế mạnh từ các tour di lịch tham quan của quận, huyện và thành phố để thực hiện những chuyến về nguồn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên
Hội LHPN TPHCM các cấp hiện nay đang khai thác thế mạnh từ các tour di lịch tham quan của quận, huyện và thành phố để thực hiện những chuyến về nguồn.


Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI