Chủ nhà trọ cùng các cán bộ hội làm tiệc cuối năm, gói bánh cho công nhân về quê ăn tết

25/01/2026 - 13:32

PNO - Trưa 25/1, tại khu nhà trọ của gia đình chị Cao Thị Giang – khu phố 66, phường Tam Bình, TPHCM diễn ra chương trình “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình”.

Chương trình do Hội LHPN phường Tam Bình đứng ra tổ chức nhằm san sẻ phần nào khó khăn, góp phần mang đến cái tết cổ truyền ấm cúng cho công nhân xa quê và hội viên phụ nữ khó khăn.

Để có những phần quà ý nghĩa gửi tặng anh chị em trong chương trình, từ 4g30 sáng 24/1, chị Giang đã cùng cán bộ, hội viên phụ nữ phường gói, nấu 60 đòn bánh tét. Tới sáng sớm 25/1, các chị lại tề tựu nấu 5 bàn tiệc tất niên với món ăn chính là lẩu cá thác lác khổ qua, chả giò, gà chiên, gỏi và trái cây, nước ngọt.

Từ khi xây khu nhà trọ đến nay, chị Giang (bìa phải) luôn giữ thói quen gói bánh tét để tặng anh chị em công nhân vào những ngày cận tết - Ảnh: Mẫn Nhi
Từ khi xây khu nhà trọ đến nay, chị Giang (bìa phải) luôn giữ thói quen gói bánh tét để tặng anh chị em công nhân vào những ngày cận tết - Ảnh: Mẫn Nhi

Các dì, các chị tề tựu về khu nhà trọ của chị Giang để cùng gói, nấu bánh tét trong ngày 24/1 - Ảnh: Mẫn Nhi
Các dì, các chị tề tựu về khu nhà trọ của chị Giang để cùng gói, nấu bánh tét trong ngày 24/1 - Ảnh: Mẫn Nhi

Như nhiều chị em khác, chị Lê Thị Dòi – 57 tuổi, quê ở TP Cần Thơ xắn tay phụ chị Giang nấu nướng từ sáng sớm. Chị Dòi làm công nhân giày da, chồng phụ hồ. Vợ chồng chị sống cùng 2 người con. Họ thuê phòng trong khu nhà trọ của chị Giang đã 5 năm. Chị Dòi phấn khởi, nói: “Ở khu trọ này, anh chị em rất thân thiện, sống chan hoà. Chủ nhà thì tuyệt vời, luôn quan tâm đời sống của người thuê phòng. Cứ vào dịp cận tết, tôi lại thấy nôn nao chờ bữa cơm đoàn viên như thế này để được góp sức chuẩn bị, được cùng mọi người nói cười rôm rả, tạm quên đi những lo toan thường ngày”.

Từ sáng sớm 25/1, các chị đã tất bật nấu nướng chuẩn bị cho tiệc tất niên - Ảnh: Mẫn Nhi
Từ sáng sớm 25/1, các chị đã tất bật nấu nướng chuẩn bị cho tiệc tất niên - Ảnh: Mẫn Nhi

Mọi người cùng quây quần bên nhau trong bữa tiệc tất niên ấm cúng tại khu nhà trọ - Ảnh: Mẫn Nhi
Mọi người cùng quây quần bên nhau trong bữa tiệc tất niên ấm cúng tại khu nhà trọ - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Giang gầy dựng khu nhà trọ này vào năm 2012. Cả khu có 10 phòng, thuê ở đều là gia đình anh chị em công nhân. Họ đến từ những tỉnh/thành Quảng Ngãi, Huế, Cần Thơ. 14 năm qua, chị Giang vẫn giữ giá cho thuê phòng như ngày đầu là 1,7 triệu đồng/tháng. Từ khi có nhà trọ, tết Nguyên đán năm nào chị Giang cũng cặm cụi nấu 3 bàn tiệc tất niên và gói vài chục đòn bánh tét tặng cả khu trọ. Các em nhỏ thì đều có lì xì tết từ chị chủ nhà thân thiện này. Chị Giang chia sẻ: “Tôi cố gắng gói ghém để anh em trong khu trọ có dịp ngồi lại với nhau vào những ngày cuối năm, cùng trò chuyện, cùng ăn uống vui vẻ. Mọi năm lui cui một mình, giờ có thêm chị em nhà hội phụ, tôi thấy vui và phấn khởi, không mệt chút nào”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình, Chủ tịch Hội LHPN phường – trao quà tết đến các chị là hội viên nòng cốt của hội - Ảnh:  Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình, Chủ tịch Hội LHPN phường – trao quà tết đến các chị là hội viên nòng cốt của hội - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Cao Thị Giang trao quà và bánh tét cho nữ công nhân đang sống trong khu nhà trọ của mình - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị Cao Thị Giang trao quà và bánh tét cho nữ công nhân đang sống trong khu nhà trọ của mình - Ảnh: Mẫn Nhi

Năm nay, chị Giang đồng hành cùng Hội LHPN phường trong công tác chăm lo tết. Bên cạnh anh chị em trong khu nhà trọ của chị, ngồi vào bàn tiệc tất niên còn có hội viên nòng cốt, phụ nữ khó khăn khăn trên địa bàn. Ngoài bánh tét, ban tổ chức cũng trao 30 phần quà (trị giá 400.000 đồng/phần) đến những anh chị khó khăn.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI