Chồng thả thính đồng nghiệp lớn tuổi

06/12/2025 - 07:00

PNO - Là vợ, em có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình khi thấy nguy cơ và hiểu chuyện không có nghĩa là chấp nhận bị coi thường.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 20 tuổi, đã kết hôn sau chưa đầy 1 năm yêu nhau. Sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng em nhìn chung vẫn ổn. Chồng em là người có trách nhiệm, đi làm kiếm tiền về đưa vợ giữ, cũng rất yêu thương vợ.

Mới đây, em vô tình đọc được tin nhắn giữa chồng em và một đồng nghiệp nữ hơn anh ấy 8 tuổi. Chị kia đã có người yêu và biết rõ chồng em đã có vợ.

Họ rất thân nhau, tâm sự đủ chuyện từ công việc tới gia đình, tâm đầu ý hợp. Khi đọc tin nhắn của chồng em và chị ấy, em cảm thấy rất khó chịu và bị tổn thương. Bởi lẽ chồng em không trao đổi thông thường mà thả thính, tán tỉnh chị kia ẩn dưới lớp vỏ bông đùa và qua đó nói xấu vợ. Anh ấy nói rằng em rất trẻ con rồi chốt “gặp chị sớm hơn là hốt chị rồi”. Người đồng nghiệp đó cũng hùa theo khi bảo "Nhìn mặt vợ em non nớt thiệt, sống với trẻ con vui mà mệt ha?”.

Hai người cũng rất hay ẩn ý nói đùa về chuyện phòng the. Chồng em hay nói "cho ôm một cái đi", "cho hun một cái đi". Hay khi chị ấy bảo đi tắm thì chồng em nhắn “chụp hình cho xem với”.

Theo dõi nội dung, em thấy có vẻ hai người chỉ dừng lại ở những câu bông đùa chứ chưa có hành động đi quá giới hạn. Em nghĩ họ chưa vượt quá giới hạn vì chị đồng nghiệp còn giữ mình, chưa cho phép vượt rào. Chứ nếu chị ấy gật đầu, chồng em lao vào ngay.

Em rất bực, đã không cho thì chị ấy ỡm ờ, đưa đẩy lại làm gì? Vì vậy, em rất sợ một ngày nào đó họ không còn giữ được mình. Hơn nữa, chồng em có nhu cầu sinh lý cao, lại làm việc ở môi trường ít phụ nữ và vô cùng hợp tính với chị đồng nghiệp này nên em càng lo hơn.

Em vẫn chưa nói chuyện thẳng thắn với chồng vì chồng em thích kiểu phụ nữ hiểu chuyện, biết cư xử. Nếu em làm ầm lên trong khi họ mới chỉ là nói đùa, em sợ chồng giận và cho rằng em trẻ con, ghen tuông vô cớ.

Em đang rất bối rối, tổn thương và lo sợ. Chị Hạnh Dung ơi, em phải làm sao để xử lý tình huống này một cách khéo léo và hiệu quả nhất, giúp chồng em nhận ra giới hạn của sự bông đùa mà không làm rạn nứt tình cảm vợ chồng?

Em cảm ơn chị!

Xương rồng nhỏ

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Xương rồng nhỏ mến,

Đọc thư, Hạnh Dung cảm nhận được sự bất an, tổn thương rất lớn em đang phải chịu đựng.

Ban đầu, chồng em có thể vô tư, đùa vui với một đồng nghiệp thân thiết vì hợp tính. Nhưng rõ ràng sự thân thiết đó đã leo thang rất nhanh trong những lời bông đùa, bỡn cợt; việc gợi ý những hành động thân mật như ôm, hôn đã phần nào cho thấy sự mong muốn và thả thính người kia khá rõ. Đáng ngại hơn, chị đồng nghiệp kia không nghiêm túc từ chối mà ỡm ờ, đưa đẩy, hùa theo. Đó chính là yếu tố tiếp lửa cho hành vi không chuẩn mực của chồng em. Cả hai đang thử nghiệm giới hạn và cái phanh duy nhất lúc này là sự kiềm chế tạm thời của người phụ nữ kia.

Em đã rất thận trọng và chín chắn khi không làm ầm lên. Điều đó cho thấy em là người vợ biết suy nghĩ, đúng như mong muốn của chồng em. Sự bình tĩnh sẽ là lợi thế của em. Tuy vậy, cần nhớ rằng em là vợ, em có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình khi thấy nguy cơ và hiểu chuyện không có nghĩa là chấp nhận bị coi thường.

Chiến thuật của em nên là mượn chuyện người để nói chuyện mình. Em không cần nói rõ chuyện đọc tin nhắn nhưng hãy mượn câu chuyện vừa đọc trên báo, trên mạng hay nhân lúc xem phim có tình tiết tương tự, cho chồng thấy "tình công sở" rất nguy hiểm, như độc dược có thể ngấm ngầm hủy hoại gia đình nếu người trong cuộc không kềm chế được. Quan trọng là qua đó, em cần thể hiện rõ quan điểm và thiết lập ranh giới. Hãy khéo léo, bình tĩnh trong việc đặt ra ranh giới và kiên quyết bảo vệ giá trị cốt lõi của hôn nhân. Cần xác lập rõ đâu là điều vợ chồng không được phép vượt qua, kể cả trong mối quan hệ đồng nghiệp. Nhấn mạnh rằng nếu vượt qua, hậu quả sẽ là nguy cơ tan vỡ gia đình.

Đàn ông thường có tâm lý chỉ muốn kiếm thêm nhưng không muốn đánh mất gia đình. Do vậy, em hãy hành động bằng tình yêu, sự tinh tế, quyết đoán của người vợ thông minh.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI