PNO - Đối thoại về một rủi ro có thể đến trong tương lai là chuyện không dễ dàng gì với một cô gái trẻ sắp bước vào hôn nhân như em, nên có lẽ em hãy tránh câu chuyện này.
| Chia sẻ bài viết: |
Giang 23-12-2024 13:51:08
Dạo này người ta vứt bỏ đồ vật và con người rất dễ dàng. Tôi và chồng cũng băn khoăn, sau này con cưới cho con nhà chung với dâu hay chỉ cho riêng con, vì thật sự mấy em giờ hở cái là nộp đơn đòi ly dị...nếu đứng tên chung thì tài sản này chia đôi...tự dưng mồ hôi nước mắt của mình bị mất đi...
Lê Trường 12-12-2024 17:25:52
Sao cô gái lại bối rối khi vị hôn phu đứng tên căn hộ mua bằng tiền của anh ta? Lẽ ra, phải vui mừng chứ! Mặt khác, người độc thân vẫn có quyền mua nhà!
Hạnh phúc trong hôn nhân cần rất nhiều yếu tố, trong đó trên hết là lòng yêu thương, sự bao dung, chia sẻ . Không nên để sự chắc lép,, phần nào tham lam làm vẩn đục hạnh phúc của mình. Thêm nữa, không cần để chị Hai đứng tên. Dường như các bạn trẻ này không hiểu biết pháp luật…
Cam Vy 12-12-2024 02:04:28
Hãy bàn bạc với người yêu xem cả hai thấy thoải mái nhất với giải pháp nào. Quyết định của cả hai phải dựa trên sự đồng thuận và không để một bên cảm thấy thiệt thòi.
Hoàng Phương 12-12-2024 02:02:58
Mẹ bạn có lý khi nghĩ rằng nhà ở nên là tài sản chung, nhưng cũng cần hiểu rằng đây là tiền riêng của người yêu bạn. Tôn trọng ý kiến của anh ấy để duy trì hòa khí.
Thục Quyên 12-12-2024 01:59:45
Nếu cần thiết, bạn và người yêu có thể thỏa thuận rõ ràng về tài sản trước và sau hôn nhân để đảm bảo công bằng và tránh tranh cãi sau này.
Ánh Nguyên 12-12-2024 01:58:32
Hãy tập trung vào việc vun đắp tình cảm hơn là quá lo lắng về việc nhà ở đứng tên ai. Nếu tình cảm đủ bền vững, những vấn đề này có thể giải quyết sau.
Trương Hoàng Quỳnh Như 12-12-2024 01:56:37
Chị Hai có thể muốn bảo vệ quyền lợi của em trai, nhưng người quyết định cuối cùng phải là hai bạn. Hãy hỏi rõ người yêu bạn nghĩ gì và liệu anh ấy sẵn sàng đặt mối quan hệ của hai bạn lên hàng đầu không.
Nhật Hằng 12-12-2024 01:53:48
Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với việc nhà chỉ đứng tên một người, tổ chức đám cưới trước có thể giúp bạn có tiếng nói rõ ràng hơn trong các quyết định liên quan đến tài sản.
Minh Trang 12-12-2024 01:51:45
Tiền mua nhà là tiền riêng của anh ấy, nhưng sau khi kết hôn, căn nhà sẽ là nơi sống chung của cả hai. Có thể cân nhắc việc đứng tên cả hai nếu đóng góp thêm từ hai bên gia đình và tiền mừng cưới.
Trần Thanh Mai 12-12-2024 01:49:07
Hai bạn cần cùng thảo luận rõ ràng về tài sản trước hôn nhân, để tránh hiểu lầm hoặc mâu thuẫn sau này. Sự đồng thuận và tôn trọng ý kiến của nhau là rất quan trọng.
Tôi không cần vợ quá giỏi giang, không cần vợ làm nữ cường nhân mà hãy là một phụ nữ bình thường, dịu dàng và yếu đuối.
Một người vợ hạnh phúc là người biết mang niềm vui từ bên ngoài về nhà chứ không phải người chỉ biết ngồi nhà chờ chồng ban phát niềm vui.
Trở về là để chịu trách nhiệm, để đối mặt. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn tránh, nỗi đau đó, vết thương đó sẽ không bao giờ tan đi.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.