Chọn quá khứ hay hiện tại?

16/06/2025 - 08:00

PNO - Một người làm ta cảm thấy yên tâm, hiểu ta và cho ta được là chính mình mới có thể cùng ta đi xa.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Cách đây 3 năm, tôi có mối tình với một đồng nghiệp có gia đình. Tôi thấy mình không có lỗi vì gia đình anh không hạnh phúc. Vợ anh xinh đẹp, hiện đại, rất sành điệu và sang trọng trong khi anh giản dị, tính tình thật thà và đơn giản.

Anh làm việc ở bệnh viện, làm phòng mạch đủ 7 ngày 1 tuần để lo cho gia đình, trong khi vợ anh, một cô giáo dạy tiếng Anh, có thời gian nhàn rỗi lại không nấu ăn, không dọn dẹp, không hề chăm sóc chồng con. Mọi việc nhà đều do người giúp việc làm, thậm chí quản lý người giúp việc cũng là anh.

Thấy anh thường ăn sáng ở tiệm, ăn trưa và ăn tối ở căn tin bệnh viện, tôi rất ngạc nhiên, mới biết là từ ngày con đi du học, nhà anh không còn bữa cơm nhà nữa. Vợ anh thích hàng quán, cà phê, mua sắm với bạn bè chứ không thích chờ cơm chồng. Cô ấy viện cớ anh bận rộn như vậy thì cả hai nên ăn ngoài cho tiện.

Nhìn anh lúc nào cũng lủi thủi, buồn buồn, khắc khổ rất tội, tôi để ý rồi thầm thương anh lúc nào không biết. Lúc đầu, anh không biết tình cảm của tôi nên khi thấy tôi hay hỏi han, chia sẻ phần ăn sáng mang theo, anh rất tự nhiên, coi tôi như em gái, thường tâm sự nhiều chuyện với tôi. Nhưng từ khi biết tôi có tình cảm, anh không trò chuyện thân thiết như trước nữa, dù tôi nói là tôi chỉ thương chứ không đòi hỏi gì ở anh.

Bị anh từ chối, tôi vừa buồn vừa nể phục anh vì tôi nghĩ anh là người đàn ông đứng đắn, đàng hoàng. Tôi vật vã gần nửa năm rồi cũng quên... Rồi tôi có bạn trai. Bạn trai tốt với tôi và gia đình anh cũng quý tôi.

Mọi việc tưởng yên thì tôi biết tin anh ly hôn. Khi biết anh ly hôn, tôi mới thấy trong lòng mình, tình cảm với anh vẫn còn. Tôi rất phân vân. Nên nói cho anh biết tôi còn tình cảm với anh hay là tiếp tục tình cảm hiện nay với người yêu?

Một bên là tình cảm sôi nổi và sóng gió mà tôi đã vượt qua, một bên là mối tình bình yên và hơi nhạt nhẽo bây giờ - tôi phân vân, buông bên nào cũng đau cũng tiếc. Xin chị Hạnh Dung tư vấn cho tôi.

Hoài Thương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hoài Thương thân mến,

Thông thường, với những câu hỏi như em đưa ra: "Chọn quá khứ hay hiện tại", chắc chắn đa phần mọi người chọn hiện tại. Không ai lại chọn một điều đã qua, đã khép lại và có thể là chẳng bao giờ còn như ngày xưa.

Thế nhưng vì sao em lại xốn xang đến mức nghĩ tới việc từ bỏ hiện tại để quay về với một người trong quá khứ từng từ chối em, từng khiến em phải đau đớn, vật vã để vượt qua? Em cần hiểu điều này thật rõ để đưa ra quyết định đúng đắn cả về lý trí lẫn tình cảm, tránh để nuối tiếc sau này.

Phải chăng, lý do người ta nghĩ đến đầu tiên chính là vì nhớ đến tứ "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Mối tình vô vọng phát xuất từ sự thương cảm, thông cảm của một cô gái với một người đàn ông cô đơn, rồi kết thúc bằng sự nể phục pha chút tự ái khi người ấy cương quyết từ chối chắc chắn còn để lại trong lòng em những dư âm.

Trong câu chuyện của quá khứ, cả em và người đàn ông đó đều hành xử đúng: biết rõ ranh giới không thể và không nên vượt qua, thắng được những cảm xúc dễ dãi, sai lầm.

Giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Nhưng, khi biết tin người ấy đã được tự do, trái tim em lại lay động. Em cần xác định rõ những lay động đó là tình cảm thực sự hay chỉ là dư âm, ám ảnh được khơi gợi từ hiện thực thay đổi.

Để thật sự hiểu mình, em hãy tự trả lời: Giả sử người cũ chưa ly hôn, em có còn nghĩ đến anh ấy? Cảm xúc của em với người cũ bây giờ là sự tiếp nối của quá khứ hay là một mong muốn mới từ thực tại?

Người cũ từng từ chối dù em trao đi rất nhiều cảm tình. Anh ấy có thể là người tử tế nhưng liệu anh ấy có yêu em sâu đậm và chủ động tiến về phía em? Nếu đây chỉ là tình cảm một chiều thì dù đẹp đến đâu cũng không thể nuôi lớn một mối quan hệ.

Nghĩ về tình cảm cũ trong mối băn khoăn của việc chọn lựa, em càng nên đánh giá một cách tỉnh táo điều em có trong tay hiện giờ: sự bình yên, ổn định, có thể hơi nhạt nhưng có nền tảng tốt đẹp.

Người bạn trai hiện tại có làm em cảm thấy tin tưởng, được là chính mình, có thể đồng hành lâu dài? Sự quen thuộc, bình yên không làm tim em đập rộn ràng mỗi ngày nhưng nếu anh ấy tôn trọng, yêu thương và mong muốn đi cùng em lâu dài, điều đó đáng trân trọng.

Hạnh Dung chỉ có thể giúp em đặt ra cho bản thân những câu hỏi để từ đó tự trả lời vì mỗi người có một kỳ vọng vào tình yêu. Có người mong muốn một tình yêu đắm say. Có người lại hướng tới sự ổn định, bền vững, gắn bó lâu dài.

Khi còn trẻ, chúng ta thường chạy theo những cảm xúc mạnh mẽ. Trải qua thăng trầm, chúng ta lại chọn người có thể cùng mình xây dựng một đời sống tốt đẹp, tử tế, nhẹ nhàng, nhất là bớt đi những nguy cơ tổn thương.

Vào tuổi trưởng thành, em sẽ thấu hiểu: Ngọn lửa cháy bỏng yêu đương không rực sáng suốt cả đời. Một người làm ta cảm thấy yên tâm, hiểu ta và cho ta được là chính mình mới có thể cùng ta đi xa.

Nếu em tin tình cảm với người cũ là cơ hội thật sự để xây dựng lại từ đầu, hãy lắng nghe trái tim mình lần nữa. Cảm giác bị từ chối lần thứ hai không chỉ bẽ bàng mà còn khiến em phải ân hận và tiếc nuối, nhất là nếu như em vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà làm tổn thương điều quý giá đang có.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI