Ca sĩ - diễn viên LyLy: Tôi như mặt hồ tĩnh lặng

18/02/2026 - 06:02

PNO - Nữ chính phim "Thỏ ơi!!" LyLy nói không buồn khi bị công chúng mặc định cô “đơ” nhưng nữ ca sĩ - diễn viên ví von cô như mặt hồ tĩnh lặng.

Hoài nghi bản thân khi được Trấn Thành mời đóng phim

*Hiện Thỏ ơi!! đã ra mắt người xem, nhìn lại hóa thân của mình trên màn ảnh rộng, hẳn người lần đầu đóng phim như LyLy có cảm giác rất đặc biệt?

- Cảm xúc đong đầy lắm ạ. Không phải là mỗi nhân vật của tôi đâu, lúc đóng xong tôi thấy thương nhân vật Hải Linh của mình nhưng sau khi xem hết bộ phim tôi thương cả các nhân vật khác. Nhân vật nào cũng có câu chuyện riêng và tôi chắc chắn khán giả khi xem cũng sẽ thấy mình ở đâu đó trong một trong 6 nhân vật. Nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, tôi thấy "đã", "sướng". Tôi đã đặt vé cho gia đình mình xem.

*Lúc đạo diễn Trấn Thành công bố thông tin dàn diễn viên phim Thỏ ơi!!, nhiều người sốc khi thấy tên nữ chính là LyLy?

- Tôi cũng sốc khi được anh Thành mời, vì như chị thấy phản ứng của khán giả lúc hình tôi in trên poster cũng biết mọi người hoài nghi như thế nào về tôi. Tôi không quá bất ngờ về điều đó, vì tôi cũng hoài nghi chính mình mà. Mọi người đã mặc định tôi là người "đơ", vì tôi ít thể hiện cảm xúc. Nhưng tôi giống như một mặt nước, nhìn có vẻ êm nhưng bên dưới có rất nhiều cái chuyển động. Cảm xúc bên trong của tôi rất nhiều. Anh Thành là người đem những chuyển động đó lên trên mặt nước cho mọi người thấy.

Ca sĩ LyLy vào vai MC Hải Linh trong
Ca sĩ LyLy vào vai MC Hải Linh trong Thỏ ơi!!

*LyLy nghĩ vì sao đạo diễn Trấn Thành chọn mình?

- Có 2 lý do, một là anh ấy tin tôi, hai là anh ấy tin vào chính mình. Anh Thành tin sẽ "moi" được nội lực của tôi lên và thực sự là anh ấy đã làm được. Trong khoảng thời gian quay phim, mỗi ngày một ít tôi thấy mình trưởng thành hơn. Đến ngày quay cuối, anh Thành nói với tôi: "Anh không còn nhận ra em nữa". Bởi vì ngày cuối đứng trước máy quay tôi đã khác rất nhiều so với ngày đầu. Tôi cũng rất vui vì điều này, tiếc là lúc đó phim đã đóng máy.

*Vậy LyLy còn nhớ ngày đầu mình ra trường quay thế nào, diễn xuất ra sao?

- Ngày đầu quay là những cảnh Hải Linh cùng chồng dạo chơi ở ngoài hồ. Xem lại tôi cũng chưa thực sự hài lòng về những cảnh đó, nếu được làm lại chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Nhưng thôi không sao, đó cũng là trải nghiệm, là bài học để tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. Nếu có cơ hội thử một vai khác, tôi sẽ có kinh nghiệm hơn. Cảm ơn anh Thành rất nhiều.

Clip ca sĩ LyLy chia sẻ cảm nghĩ sau khi đóng Thỏ ơi!!:

Năm 2026 sẽ ra mắt dự án lớn về âm nhạc

*Lần đầu đóng phim với nhân vật Hải Linh có tâm lý phức tạp, LyLy có thấy vai diễn khá nặng với mình?

- Tôi chỉ thấy nặng lúc đóng những phân cảnh Hải Linh làm MC vì năng lượng khác so với tôi. Hải Linh hướng ngoại còn năng lượng của tôi lại nhốt vào bên trong suốt thời gian dài nên tôi bị khớp, chưa ra cái dáng vẻ của một MC. Thoại lại còn dài, phải vừa nhớ thoại vừa diễn. Còn về khoản tâm lý nhân vật tôi không thấy nặng, vì bình thường tôi viết nhạc nên cảm xúc trong tôi cũng rất nhiều. Việc xem một bộ phim để lấy cảm xúc viết nhạc cũng diễn ra hằng ngày nên khi đọc kịch bản, tôi thấy phần tâm lý không phải quá khó.

*Cảnh quay nào để lại nhiều cảm xúc nhất cho LyLy?

- Đó là cảnh cuối khi Hải Linh chứng kiến tình cảnh của chồng mình (Phong). Khi đó, tôi cảm thấy mọi sự trên đời, mọi tranh cãi đúng - sai đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần những người thân yêu hiện diện xung quanh mình đã là điều tuyệt vời rồi. Lúc đó tôi rất thương nhân vật Phong và cũng thương Hải Linh vì phải gánh chịu cùng lúc 2 nỗi đau quá lớn. Cắt máy rồi tôi vẫn còn xúc động khóc không ngừng.

LyLy thể hiện khá tròn vai trong phim Thỏ ơi!!
LyLy thể hiện khá tròn vai trong Thỏ ơi!!

*Hóa thân của LyLy trong Thỏ ơi!! được đánh giá khá ổn, chị có muốn theo đuổi diễn xuất dài lâu không?

- Đối với tôi, âm nhạc vẫn là gốc rễ. Nếu muốn đi theo diễn xuất, tôi phải trau dồi thêm vì không phải phim nào và không phải đạo diễn nào cũng huấn luyện diễn xuất kỹ như anh Thành. Cho nên, nếu muốn đi tiếp, phải trau dồi chứ không thể nào vì thích đóng phim mà vai nào cũng nhắm mắt đi casting.

*Thỏ ơi!! chính thức ra rạp vào đúng mùng Một tết. LyLy dự tính kế hoạch ăn tết và kế hoạch trong năm nay thế nào?

- Tôi đang rất háo hức đi cinetour để xem phản ứng của khán giả sau khi xem phim. Sau tết tôi về nhà vài ngày để thăm gia đình. Năm nay tôi có nhiều dự án âm nhạc tâm huyết. Mấy hôm trước mấy đồng nghiệp có rủ rôi ở Sài Gòn đi cinetour mùng Một, mùng Hai rồi qua nhà chị Hà Nhi (ca sĩ Hà Nhi - PV) nhưng tôi từ chối, ở nhà tranh thủ làm việc vì tôi rất "máu" với dự án âm nhạc mới này.

Bài, clip: H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI