Phụ nữ Dĩ An nối dài hành trình tri ân

27/07/2025 - 12:00

PNO - Sáng 27/7, Hội LHPN phường Dĩ An, TPHCM tổ chức đoàn đến nhà thăm, phụ dọn dẹp và nấu bữa cơm tri ân tại 3 hộ gia đình diện chính sách.

Hội nấu bữa cơm tri ân cùng gia đình các liệt sĩ trên địa bàn vào sáng 27/7
Hội nấu bữa cơm tri ân cùng gia đình các liệt sĩ trên địa bàn vào sáng 27/7

Hoạt động này nằm trong chuỗi hành trình “Tri ân người có công - Lan tỏa hành động đẹp” của Hội LHPN phường Dĩ An nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Trong hành trình này, hội đã phối hợp cùng các chi hội và nhóm từ thiện Dĩ An tổ chức các chuyến thăm hỏi, động viên và tặng 82 phần quà đến người thân của thương binh, liệt sĩ, lực lượng dân quân đang làm việc tại Ban chỉ huy quân sự phường Dĩ An.

Hội cũng thăm và trao quà hỗ trợ gia đình các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại vùng hải đảo, ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, dâng hương tưởng niệm và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách đang thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn.

Hội LHPN phường Dĩ An thăm, trao quà động viên phụ huynh của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại vùng biển, hải đảo.
Hội LHPN phường Dĩ An thăm, trao quà động viên người thân của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại vùng biển, hải đảo
Hội gửi những phần quà nghĩa tình tiếp sức anh, chị dân quân trên địa bàn.
Hội gửi những phần quà nghĩa tình tiếp sức anh chị dân quân trên địa bàn

Đặc biệt, trong hành trình, hội đã có buổi họp mặt thân mật với 40 dì hội viên là những người từng một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Tại đây, hội trao 2 phần quà, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng hỗ trợ 2 dì có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN phường Dĩ An tổ chức họp mặt thân mật với các dì hội viên nữ kháng chiến
Hội LHPN phường Dĩ An tổ chức họp mặt thân mật với các dì hội viên nữ kháng chiến

Dì Nguyễn Thị Điền - nguyên Chủ tịch Hội Nữ kháng chiến TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ) - bộc bạch: “Chiến tranh đã đi qua, nhưng ký ức và tình đồng đội thì còn mãi. Chúng tôi không mong gì hơn ngoài việc thế hệ trẻ hôm nay hiểu được giá trị của hòa bình, độc lập mà biết bao người đã phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi thanh xuân”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI