Ấm áp mô hình "Thạnh Mỹ Tây - Những hành động đẹp"

17/07/2025 - 06:39

PNO - Hội viên phụ nữ khó khăn phấn khởi khi được quan tâm, hỗ trợ quà từ mô hình "Thạnh Mỹ Tây - Những hành động đẹp".

Ngày 16/7, Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp cùng công ty Icon Media tổ chức trao quà chăm lo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ thực hiện mô hình "Thạnh Mỹ Tây - Những hành động đẹp”.

Bà Nguyễn Thu Hương - Phó bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây trao quà đến các hộ khó khăn
Bà Nguyễn Thu Hương - Phó bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây trao quà đến các hộ khó khăn

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây cho biết: Mô hình “Thạnh Mỹ Tây - Những hành động đẹp” là sáng kiến do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đề ra, với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực thông qua những phần việc cụ thể, công trình ý nghĩa như tập trung chăm lo an sinh xã hội cho người dân yếu thế, tri ân người có công, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp... góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn, ấm áp và bền vững.

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, hoạt động lần này có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho hành trình mới trong bối cảnh phường đang chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Hội đã bước đầu ổn định, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.

“Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp, lòng nhân ái và sự sẻ chia quý báu. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các chị vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn” - bà Thảo chia sẻ.

 Chương trình trao tặng quà cho 20 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm một phần quà nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 500.000 đồng.
Chương trình trao tặng quà cho 20 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm một phần nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 500.000 đồng

Bà Phan Thị Thu Mai, 56 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Thạnh Mỹ Tây (bìa trái) mưu sinh bằng nghề lượm ve chai , chồng mất 7 năm nay, một mình bà tự gồng gánh cuộc. Gia đình bà thuộc diện khó khăn, con gái nghèo khổ, đông con, bản thân vừa phải nuôi sống bản thân vừa lo thêm các cháu nhỏ trong nhà. Bà chia sẻ, mỗi tối khoảng 7–8 giờ, bà bắt đầu đi lượm ve chai đến tận sáng hôm sau, ngày  nào kiếm được 15.000–20.000 đồng, nhiều thì 50.000 -60.000 đồng. Nhận được phần quà hỗ trợ trong đợt này, bà Mai vui mừng biết ơn. Với bà, những phần quà vô cùng quý giá, giúp trang trải phần nào cuộc sống”.
Bà Phan Thị Thu Mai, 56 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Thạnh Mỹ Tây (bìa trái) mưu sinh bằng nghề lượm ve chai, chồng mất 7 năm nay, một mình bà tự gồng gánh cuộc sống. Gia đình bà thuộc diện khó khăn, con gái nghèo khổ, đông con, bản thân vừa phải nuôi chính mình, vừa lo thêm các cháu nhỏ trong nhà. Bà chia sẻ, mỗi tối khoảng 7–8g, bà bắt đầu đi lượm ve chai đến tận sáng hôm sau kiếm được 15.000–20.000 đồng, nhiều thì 50.000 - 60.000 đồng. Nhận được phần quà hỗ trợ, bà Mai vui mừng biết ơn. Với bà, những phần quà vô cùng quý giá, giúp trang trải phần nào cuộc sống"

Lực lượng dân quân hỗ trợ hội viên nhận quà ra về
Lực lượng dân quân phường hỗ trợ hội viên nhận quà ra về

Dịp này, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo – Chủ tịch Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây đã đến thăm hỏi, động viên và  trực tiếp đến nhà trao quà cho các hộ gia đình có người khuyết tật, hoàn cảnh neo đơn. Trong đó có trường hợp bà Danh Thị Ngọc Anh (65 tuổi, khu phố 14), bị tai biến nhiều năm nay, nằm liệt một chỗ. Gia đình bà thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng làm lao động tự do, con trai đang chấp hành cải tạo. Cuộc sống nghèo khó, bệnh tật đeo bám triền miên. Nhận được phần quà, bà Ngọc Anh xúc động gửi lời cảm ơn và bày tỏ quyết tâm cố gắng vượt qua bệnh tật, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Dịp này, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây đã đến nhà thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao quà cho các hộ gia đình có người khuyết tật, hoàn cảnh neo đơn. Trong đó có trường hợp bà Danh Thị Ngọc Anh (65 tuổi, khu phố 14), bị tai biến nhiều năm nay, nằm liệt một chỗ. Gia đình bà thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng làm lao động tự do, con trai đang chấp hành cải tạo. Cuộc sống nghèo khó, bệnh tật đeo bám triền miên. Nhận được phần quà, bà Ngọc Anh xúc động gửi lời cảm ơn và bày tỏ quyết tâm cố gắng vượt qua bệnh tật, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI