Xin đừng đánh rơi sự trong trẻo của tuổi học trò

23/10/2025 - 20:58

PNO - Hãy trả lại cho thế hệ trẻ sự định hướng để các em hiểu hút một điếu thuốc hay chạy xe máy không mũ bảo hiểm không giúp các em trưởng thành.

Clip nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, hút thuốc trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, TPHCM)

Mới đây, mạng xã hội xôn xao một đoạn clip dài khoảng 29 giây ghi lại cảnh 2 nữ sinh chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, TPHCM). Trong đó, cô gái ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tay cầm điếu thuốc lá và thản nhiên hút khi xe đang di chuyển giữa phố. Cả hai được xác định đang là học viên của một trung tâm giáo dục thường xuyên. Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh xem người điều khiển xe có đủ tuổi và bằng lái hay không, đồng thời kiểm tra nguồn gốc phương tiện để xử lý theo quy định.

Hai nữ sinh chở nhau trên xe máy, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm được người đi đường quay lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Hai nữ sinh chở nhau trên xe máy, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, hút thuốc - Ảnh: Cắt từ clip do người đi đường quay

Đây không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông và quy định về phòng chống tác hại thuốc lá. Đây còn là hình ảnh phản cảm khiến nhiều người lớn phải chạnh lòng. Bởi ngay cả với một người trưởng thành, hút thuốc nơi công cộng hay điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm đã là hành vi sai trái, huống hồ đây lại là 2 nữ sinh, những người còn đang ở lứa tuổi cắp sách đến trường, lẽ ra vẫn nên giữ được sự hồn nhiên và trong trẻo của tuổi học trò.

Người ta từng ví những năm tháng học trò là quãng đời đẹp nhất. Cái trong sáng, ngây thơ của tuổi ấy không chỉ nằm trong chiếc áo dài hay nụ cười, nó còn thông qua cách các em sống đúng với lứa tuổi, với sự ngây ngô dễ thương của những người còn đang học làm người lớn. Thế nhưng, hình ảnh 2 nữ sinh phóng xe máy giữa đường, không đội mũ bảo hiểm, lại còn hút thuốc nơi công cộng khiến người ta tự hỏi từ bao giờ sự hồn nhiên ấy lại được thay thế bằng những hành động ngông nghênh đến thế?

Tất nhiên, mỗi thời đại có một sự đổi khác. Chúng ta không thể đòi hỏi các em mãi giữ dáng vẻ e ấp, dịu dàng như thời của những tà áo dài trong thơ nhạc xưa. Nữ sinh hôm nay có thể cá tính, năng động, thậm chí mạnh mẽ hơn. Điều đó rất đáng trân trọng.

Nhưng mọi sự đổi khác cũng cần có chuẩn mực, có nguyên tắc, có giới hạn của nó. Cá tính không có nghĩa là buông thả. Tự do không đồng nghĩa với việc muốn làm gì cũng được. Khi hành vi đi ngược với luật lệ và thuần phong mỹ tục, khi các em điều khiển xe máy dù nhiều khả năng là chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm và hút thuốc giữa phố thì đó không còn là cá tính nữa, đó là sự xem nhẹ kỷ luật và coi thường bản thân.

Lỗi của 2 cô gái trẻ thì rõ ràng rồi. Tuy nhiên, câu chuyện này còn là lời nhắc nhở cho cả người lớn. Khi người lớn thờ ơ, khi việc nhắc nhở bị xem là chuyện của ai đó khác thì những điều đúng đắn dần bị xem nhẹ. Và những điều sai trái lại trở thành chuyện bình thường.

Chúng ta từng tự hào về hình ảnh nữ sinh Việt Nam. Đó là những cô gái biết giữ mình, biết sống đẹp, biết trân trọng bản thân và người khác. Nét đẹp ấy không phải là khuôn mẫu lỗi thời, ngược lại, nên được xem là nền tảng của nhân cách. Xã hội nào cũng cần những người trẻ dám thể hiện, nhưng cái “dám” ấy phải nằm trong giới hạn của điều đúng và điều đẹp. Một thế hệ không biết giữ giới hạn sẽ lớn lên trong ảo tưởng rằng luật lệ là để thử thách, không phải để tuân thủ.

Có lẽ điều khiến người ta day dứt sau đoạn clip ấy là cảm giác mất mát như thể một chút hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò đã bị đánh rơi giữa dòng đời. Hãy trả lại cho tuổi cắp sách đến trường sự thơ ngây, sự nhẹ nhàng vốn có. Trả lại cho tà áo trắng nét tinh khôi, cho nụ cười học trò nét trong trẻo.

Và quan trọng hơn hết, hãy trả lại cho thế hệ trẻ sự định hướng để các em hiểu rằng hút một điếu thuốc giữa đường hay tự tin chạy xe máy không mũ bảo hiểm không giúp các em trưởng thành. Các em chỉ thực sự trưởng thành khi biết tự đặt ra giới hạn cho chính mình.

Thanh Thuý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI