Vượt lên bệnh tật, cùng 'chiến' với Pickleball Báo Phụ nữ

09/11/2025 - 19:16

PNO - Họ đến để "chiến" cùng đồng đội, để vui cùng người thân, bạn đời. Và để chứng minh: thể thao, tình yêu thương là liều thuốc diệu kỳ nhất.

Chiến binh Lan Khanh và người bạn đời - Ảnh: Phùng Huy

Sân đấu của Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần 3 không chỉ "nóng" vì những đường bóng đẹp, kịch tính, mà còn ấm áp bởi những câu chuyện của nghị lực. Đằng sau những VĐV "hầm hố", "máu lửa" là những chiến binh thầm lặng đã và đang chiến đấu với bệnh tật. Họ không đến đây để tìm kiếm một danh hiệu, họ đến để "chiến" cùng đồng đội, để "vui" cùng người thân, bạn đời. Và để chứng minh: thể thao và tình yêu thương là liều thuốc diệu kỳ nhất.

"Hầm hố", quyết liệt trên sân, tung ra những cú đánh mạnh mẽ cùng sự quyết tâm trong từng chuyển động, ánh mắt, anh Lê Ngọc Ba (cùng vợ thi đấu Đôi vợ chồng trên 45 tuổi) là một trong những tay vợt có cú smash, drive mạnh nhất giải.

Anh Lê Ngọc Ba và vợ máu lừa trên sân. Ảnh Thành Lâm
Anh Lê Ngọc Ba và vợ máu lửa trên sân - Ảnh: Thành Lâm

Nhìn anh "cháy" hết mình, không ai nghĩ rằng anh từng có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: ghép thận.

Chị Lê Thị Nga - vợ anh, cũng là đồng đội của anh trên sân, kể lại: “Ông xã em là dân chơi tenis, nhưng sau khi ghép thận thì anh từ bỏ thể thao. Em động viên anh ra sân. Anh chỉ chơi 5 phút phải dừng vì bị mệt và vô trong, anh khóc”.

Giây phút yếu lòng đó không kéo dài, bởi chị Nga đã tìm ra "liều thuốc" mới cho chồng. Chị say sưa khi nói về chồng: "Sau đó em rủ chồng chơi pickleball và nay chúng em đã đứng ở đây. Ông xã em đã rất nỗ lực, em luôn sát cánh bên chồng. Giải đấu của Báo Phụ nữ thêm cơ hội để vợ chồng em đồng hành bên nhau. Chồng em là số 1”.

Nghe vợ khen, anh Ba cười hạnh phúc, và cũng rất dí dỏm: "Vợ chỉ đạo gì thì làm theo vợ thôi”. Tình yêu, sự tin tưởng và một chút hài hước đó là chiến thuật đặc biệt giúp họ cùng nhau tiến sâu ở giải.

Cũng máu lửa, đầy tính cống hiến trên sân ở nội dung Đôi vợ chồng dưới 45 tuổi là chị Trần Nguyễn Lan Khanh và anh Hoàng Ngọc Thanh. Họ rơi vào một bảng C với các VĐV khá mạnh (Bảng có đôi sau đó đã giành giải Ba), nhưng vợ chồng chị chơi rất tự tin, thắng 1 trận và thua 2 trận với những pha giằng co nghẹt thở.

Và ít ai biết, người phụ nữ tràn đầy năng lượng, luôn tươi cười đó lại mang trong người đến 2 căn bệnh. Sáu năm qua, chị là một chiến binh thực thụ, và chị chọn thể thao là niềm vui, là cách để rèn luyện sức khỏe. Chị Khanh chia sẻ: “Thể thao giúp em khỏe và ra sân cùng với chồng cho em thêm tự tin. Khi vợ chồng cùng thi đấu, dù không có giải, chúng em vẫn rất vui và lời vì lưu giữ nhiều kỉ niệm, khoảnh khắc vợ chồng bên nhau. Báo tổ chức sân chơi quá tuyệt vời”. Với chị, "lời" không phải là huy chương, mà là những khoảnh khắc được sống trọn vẹn.

Nghị lực đó còn lan tỏa ở nhiều VĐV khác. Gần tới ngày thi đấu, chị Nguyễn Võ Anh Thy mới trở về nhà sau một ca phẫu thuật. Đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng, nhưng khi đồng đội gọi, chị Thy vẫn xách vợt để "chiến" ở nội dung Đôi nữ Cán bộ công chức. Nụ cười và năng lượng tràn đầy là điều mà mọi người cảm nhận rõ rệt từ cô gái dễ thương này.

Chân dung nhà vô địch nội dung Đồng đội Gia đình: gia đình anh Võ Hoàng Tâm - chị Vũ Bích Dung - con gái Võ Hoàng Bích Vy. Ảnh Phùng Huy
Chị Dung cùng chồng và con gái vô địch nội dung Gia đình - Ảnh Phùng Huy

Hay như chị Vũ Bích Dung, một VĐV kỳ cựu của giải. Ngay sau khi đăng ký dự giải, chị được bác sĩ phát hiện bị viêm tuyến giáp sau trận sốt siêu vi, dự báo nguy cơ biến chứng cường giáp hoặc suy giáp. Chị Dung kể: “Chỉ sau 10 ngày tôi sụt 4kg, tôi hoang mang và tính bỏ thi. Nhưng ông xã và các bạn chơi pickleball động viên nên lo thì lo, nhưng tôi chơi luôn”.

Tinh thần "chơi luôn" ấy, cùng sự kề vai sát cánh của chồng và con trên sân đấu, đã mang đến kết quả mỹ mãn cho chị Dung và gia đình: Giải nhất nội dung Gia đình – phần thi lần đầu Báo Phụ nữ tổ chức.

Những VĐV trên không thi đấu vì thành tích. Họ thi đấu vì nhau. "Tăng yêu thương" không phải là khẩu hiệu xa xôi, đó chính là những khoảnh khắc đời thường, giản dị như thế.

Giải đấu kết thúc, nhưng hành trình "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe" vẫn tiếp tục trong mỗi gia đình, mỗi VĐV. Báo Phụ nữ TPHCM đã thành công khi tạo ra một sân chơi mà ở đó, tình thân, nghị lực và lòng sẻ chia mới chính là những chiếc cúp vô địch lấp lánh nhất. Và tất cả cùng hẹn gặp lại ở những mùa giải sau.

Thùy Dương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Minh Lee 10-11-2025 09:04:37

    Tinh thần thể thao như vầy cần được nhân rộng thêm

  • Lê Thị Hồng Yến 10-11-2025 08:39:59

    Em đã 3 lần tham gia giải báo phụ nữ, cám ơn BTC đã tạo ra một sân chơi mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, mang lại những câu chuyện tích cực cho mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh rất khác nhau nhưng cùng một mục đích là tìm được mồ hôi, giảm tress, giải toả nhiều khuất mắc cho mỗi cặp gia đình, tạo ra nhiều bức tranh đẹp để cho tất cả đều nhìn lại, nghiệm lại, lưu lại những khoảnh khắc rất tuyệt vời, rất thật trong cuộc sống. Mỗi năm đến hẹn gia đình em sẽ cố gắng tranh thủ sắp xếp thời gian để tham gia giải của Báo Phụ nữ tổ chức ạ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI