PNO - Em hãy tỉnh táo nhìn vào bản thân mình, xem em có thể bao dung, đủ sức mạnh tinh thần để thắng được những ám ảnh về lỗi lầm của vợ không?
| Chia sẻ bài viết: | 
Nguyentuan 20-04-2024 17:37:57
					Tôi và em yêu nhau 3 năm. Em rất xinh, yêu thương tôi thực lòng. Năm dịch 2021, tôi làm cty đi cách ly. Em và tôi xa nhau 3 tháng. Mặc dù vẫn gọi nhau, nhắn tin với nhau mỗi ngày, nhưng mãi về sau, tôi mới phát hiện trong 3 tháng đó, em đã ngoại tình cùng 3 người đàn ông khác thay phiên liên tục. Em còn chụp ảnh quay phim lúc đang quan hệ với những người đàn ông đó. Do tình cờ lục được kho ảnh, tôi mới biết. 
Tôi hỏi em tại sao lại làm thế? Em nói là do xa nhau, em không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Nhưng chuyện đã qua rất lâu, nên tôi cũng đành bỏ qua.				
Anna 16-01-2023 06:38:21
Mình sẽ hỏi ảnh 1 câu: "đàn ông ngoại tình về xin lỗi thì 90% là ng vợ tha thứ, có bao nhiêu thằng đàn ông hiểu đc cảm giác của vk khi ck ngoại tình?!"
Phan văn Thiên 12-01-2023 15:32:34
Bạn còn đắn đo suy nghĩ gì nữa, phải bỏ đi. Lợi dụng con ốm, chồng bận lo cho con rồi nên hẹn hò ăn nằm với người yêu cũ thì không còn gì để mất cả.
Trương Mỹ Hương 12-01-2023 12:00:54
Mình hoàn toàn đồng ý với chị Hạnh Dung. Nếu không đủ lòng bao dung, tha thứ để làm lại từ đầu thì hãy quên đi và cùng nhau hướng về tương lai, bằng không xin hãy chia tay. Đừng tiếp tục rồi dằn vặt để trả thù thì chẳng những không đáng mặt đàn ông mà còn biến gia đình thành địa ngục.
 
                              Tôi phát hiện ví của chồng có hai chiếc bao cao su được giấu kỹ trong ngăn có khóa kéo thì có nên tung hê hay cố nuốt ngược vào lòng?
 
                              Điều chồng bạn cần là được lắng nghe và thấu hiểu. Điều bạn cần là sự an tâm và ổn định.
 
                              Một đứa trẻ không nên được sinh ra để che chắn cho nỗi sợ của người mẹ.
 
                              Con dâu bắt gặp cha chồng đưa bồ nhí đi khám thai, nên kể cho mẹ chồng hay nói chuyện riêng với cha chồng?
 
                              Đôi khi chỉ cần một lời nói thẳng thắn nhưng bình tĩnh là đủ để người kia hiểu rằng bạn đã dứt khoát.
 
                              Khi hiểu mẹ, thương mẹ và được dạy cách cư xử phù hợp, con sẽ ít làm mẹ giận hơn.
 
                              Mẹ xui tôi nên rủ chồng cắm sổ đỏ và dụ chồng về nhà xin tiền để góp vốn làm ăn với gia đình bên vợ.
 
                              Đôi khi, sự bình yên mỗi ngày, bữa cơm có tiếng cười con trẻ, cái nắm tay giữa vợ chồng sau một ngày dài lại là hạnh phúc thật sự.
 
                              Dù đau đớn, thất vọng khi không được tòa giao con nhưng chị đừng để con thấy mình là người mẹ yếu đuối, bất lực, bế tắc và đơn độc.
 
                              Các chị ơi, cho em hỏi xíu: Sau khi cưới các chị còn được anh xã tặng hoa quà vào các dịp đặc biệt như hồi mới yêu không?
 
                              Tình phụ tử là sợi dây rất kỳ diệu. Chỉ cần một lần anh thật lòng nhìn con, nghe con cười, mọi thứ trong anh sẽ thay đổi.
 
                              Nếu em muốn thử một lần nói thật lòng mình, hãy làm điều đó khi em sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả, kể cả việc có thể mất đi tình bạn.
 
                              Tôi không chia nhà cho các con thì có gì là sai, của tôi thì tôi hưởng. Con tôi muốn bố mẹ bán nhà chia cho mình là quá đáng, đúng không?
 
                              Khi thấy chồng không đứng ngoài phán xét mà đã trở thành người cùng phe với mình, vợ em dễ mở lòng hơn.
 
                              Người nào thật sự muốn ở lại, họ sẽ không chọn biến mất. Nếu họ đã rời đi, thì điều tốt nhất em có thể làm cho chính mình là buông tay.
 
                              Đặt cược hạnh phúc con gái nhỏ vào người yêu 21 tuổi. Kết hôn với người trẻ có phải sai lầm? Liệu có tránh được bi kịch mẹ ghẻ con chồng?
 
                              Em rất ngại khi nói ra điều này nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Chồng em bị "yếu" và em biết khi mới quen nhưng vẫn cưới và giờ phải khổ.
 
                              Hãy tự hỏi nếu chị cố biến mình thành một người như anh ta cần, liệu chị có được yêu hay không.