Tưởng niệm người mất trong đại dịch COVID-19

19/11/2022 - 13:51

 

Sáng 19/11, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Ngoài lãnh đạo và nhân viên y tế, các em học sinh sinh sống trên địa bàn cũng đến tham dự để tưởng nhớ, tri ân những người đã mất do đại dịch
Sáng 19/11, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 (TP Thủ Đức) đã tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Nhân dịp này, tập thể y, bác sĩ của bệnh viện cũng đã tổ chức khám, tầm soát bệnh cho các em học sinh, trẻ mồ côi sau đại dịch.
Bác sĩ CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết đại dịch COVID-19 không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế, mà còn là cuộc khủng hoảng về con người và phát triển có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các gia đình nói chung, cũng như phụ nữ và trẻ em nói riêng.  Chúng ta, những người ở lại sẽ luôn nhớ đến đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19, động viên nhau mạnh mẽ để bước tiếp. Qua buổi lễ này chúng tôi thắp hương để tưởng nhớ đồng bào, tri ân và mong những người đã mất yên nghỉ, bác sĩ Khanh nói.
Bác sĩ CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết đại dịch COVID-19 không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế, mà còn là cuộc khủng hoảng về con người và phát triển có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các gia đình nói chung, cũng như phụ nữ và trẻ em nói riêng. "Chúng ta, những người ở lại sẽ luôn nhớ đến đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19, động viên nhau mạnh mẽ để bước tiếp. Qua buổi lễ này chúng tôi thắp hương để tưởng nhớ đồng bào, tri ân và mong những người đã mất yên nghỉ", bác sĩ Khanh nói.
Những giọt nước mắt của người ở lại không ngừng rơi khi nghe lãnh đạo bệnh viện nhắc về đại dịch đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào trên khắp cả nước
Những giọt nước mắt của người ở lại...
Nhân viên bệnh viện, gia đình có người thân mất trong đại dịch, thân nhân của bệnh nhân đang điều trị tại đây cũng đã đến thắp hương tưởng nhớ đến những người đã tử vong do đại dịch COVID-19.
Nhân viên bệnh viện, gia đình có người thân mất trong đại dịch, thân nhân của bệnh nhân đang điều trị tại đây cũng đã đến thắp hương tưởng nhớ đến những người đã tử vong do đại dịch COVID-19.
Các em học sinh sinh sống trên địa bàn thắp hương tưởng nhớ, tri ân những người đã mất do đại dịch, đây cũng là hoạt động nhằm vun đắp sự yêu thương, biết ơn của lớp trẻ đối với những người đã ra đi, hy sinh trong đại dịch
Hôm nay, câu lạc bộ HOPE (Hy vọng) của Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng tổ chức cho các em học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do COVID-19 sinh sống trên địa bàn đến thắp hương. Đây cũng là hoạt động nhằm vun đắp sự yêu thương, biết ơn của lớp trẻ đối với những người đã ra đi, hy sinh trong đại dịch.
Đứng ở một góc nhỏ, anh Thế Thắng lặng yên, nhớ về người vợ của mình đã ra đi vì COVID-19, anh cho biết: Cô ấy bệnh và mất rất đột ngột,
Đứng ở một góc nhỏ, anh Thế Thắng lặng yên, nhớ về người vợ của mình đã ra đi vì COVID-19: "Cô ấy bệnh và mất rất đột ngột. Tôi và các con vô cùng sốc, lúc đó nghĩ không thể gắng gượng được nhưng vì các con nên đành cố gắng nuôi 3 con lên người. Tôi hy vọng cuộc sống sẽ ổn hơn".
Nhằm tiếp thêm sức mạnh cho những trẻ em mồ côi sau đại dịch, câu lạc bộ HOPE (hy vọng) của Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng đã tổ chức khám sức khỏe, tư vấn tâm lý, tạo sân chơi,… cho các em
Nhằm tiếp thêm sức mạnh cho những trẻ em mồ côi sau đại dịch, câu lạc bộ HOPE đã tổ chức khám sức khỏe, tư vấn tâm lý, tạo sân chơi vẽ tranh… cho các em
Hào hứng trả lời câu hỏi của ban tổ chức
Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã và đang bảo trợ cho nhiều trẻ em mồ côi sau đại dịch. Các bé trải qua nhiều tổn thất lớn, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần cũng như cơ hội phát triển sau này.
Hoạt động vẽ tranh được tổ chức tại khuôn viên bệnh viện thu hút các em nhỏ với nhiều phần quà hấp dẫn
Hoạt động vẽ tranh được tổ chức tại khuôn viên bệnh viện thu hút các em nhỏ với nhiều phần quà hấp dẫn.
Những họa sĩ nhí say sưa sáng tác tranh, em Huy Thông vui vẻ: Con sẽ vẽ bức ảnh gia đình để tặng cho các cô, các chú bệnh nhân, cầu chúc cho cô chú hết bệnh, sớm được về nhà
Trong những "họa sĩ nhí" say sưa sáng tác tranh, em Huy Thông chia sẻ: "Con sẽ vẽ bức ảnh gia đình để tặng cho các cô, các chú bệnh nhân, cầu chúc cho cô chú hết bệnh, sớm được về nhà".
Em Kiều Vy (6 tuổi) khoe bức ảnh gia đình với mọi người
Em Kiều Vy (6 tuổi) khoe bức ảnh gia đình với mọi người
Phần quà là những chiếc kẹo xinh xắn cùng thông điệp ý nghĩa, với mong ước ai ai cũng vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra và được sống vui vẻ, yên bình
Phần quà là những chiếc kẹo xinh xắn cùng thông điệp ý nghĩa, với mong ước ai ai cũng vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra và được sống vui vẻ, yên bình.
Trong hôm nay, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho các em học sinh đến tham dự chương trình
Trong hôm nay, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho các em đến tham dự chương trình.
Sở Lao động – Thương binh và xã hội, hiện nay trên địa bàn TPHCM có tổng cộng gần 1500 trẻ em mồ côi sau COVID-19, riêng TP.Thủ Đức ghi nhận 166 trẻ mồ côi cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng do COVID-19. Thời gian qua, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã và đang bảo trợ cho nhiều trẻ em mồ côi sau đại dịch.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay trên địa bàn TPHCM có gần 1.500 trẻ mồ côi sau COVID-19, riêng TP Thủ Đức ghi nhận 166 trẻ mồ côi cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng do COVID-19.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=