PNO - Nhiều người dân đã đến công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 để tham quan và "check in" cùng tượng đài Giọt nước trong ngày đầu mở cửa đón khách.
![]() |
| Sáng 13/12 (26 tháng Chạp), trong ngày đầu mở cửa đón khách, công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên tượng đài Giọt nước - biểu trưng trung tâm của công trình. |
![]() |
| Ngay từ sớm, nhiều gia đình, bạn trẻ đã có mặt tại khuôn viên công viên tham quan, nghỉ ngơi thư giãn dưới không gian xanh mát. |
![]() |
| Khu vực tượng đài Giọt nước là điểm nhấn đặc biệt thu hút nhiều người dân. |
![]() |
| Chị Thụy Khanh (28 tuổi, phường Xuân Hòa) chia sẻ: “Tôi thấy công viên được thiết kế rất đẹp, rộng rãi và đầy ý nghĩa khi dành phần riêng tưởng niệm cho các nạn nhân của dịch COVID-19. Mặc dù mất nhiều thời gian thi công, nhưng khi hoàn thành, nơi này đã khiến tôi và nhiều người dân vô cùng bất ngờ vì sự thay đổi của nó. Từ khu đất bị bỏ hoang đã trở thành công viên xanh mát, mang ý nghĩa tinh thần cho người dân thành phố. Tôi thích nhất biểu trưng Giọt nước vì được thiết kế đẹp và ý nghĩa”. |
![]() |
| Sau giây phút tưởng niệm, không ít người nán lại chụp ảnh, check-in bên biểu tượng Giọt nước - hình ảnh cách điệu của giọt nước mắt, tượng trưng cho nỗi đau mất mát nhưng cũng là sự thanh lọc, chữa lành và hy vọng. |
![]() |
| Trong ngày đầu mở cửa, hình ảnh người dân nhẹ nhàng xếp hàng, lặng lẽ dâng hoa rồi mỉm cười chụp ảnh bên tượng đài đã cho thấy công trình không chỉ là nơi lưu giữ ký ức đau thương, mà còn là điểm hẹn của sự sẻ chia và hy vọng. |
![]() |
| Tượng đài Giọt nước được thiết kế với đường nét mềm mại, vươn cao giữa không gian xanh mát của công viên. Khi ánh nắng chiếu qua bề mặt công trình, những mảng sáng - tối đan xen tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, khiến nhiều người thích thú ghi lại hình ảnh bằng điện thoại. |
![]() |
| Tượng đài “Giọt nước” không đơn thuần là một công trình kiến trúc, mà đã trở thành biểu tượng cảm xúc, nơi mỗi người có thể tìm thấy cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả, để nhớ về quá khứ và hướng đến tương lai. |
![]() |
| Chị Thùy Trinh (áo đen, phường Bình Thạnh) cùng bạn đến công viên chụp hình tết chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ vì công viên được thiết kế rất đẹp và vô cùng ý nghĩa. Công viên dành phần trung tâm làm biểu trưng “Giọt nước” để tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Tôi rất trân trọng những gì mà lãnh đạo TPHCM đã làm cho người dân. Có thể nhận thấy Thành phố đang chuyển mình rất mạnh mẽ, hướng đến không gian xanh, phát triển bền vững. Tôi mong Thành phố có thêm nhiều mảng xanh như vậy nữa”. |
![]() |
| Nhiều bạn trẻ cho biết, ngoài ý nghĩa tưởng niệm, công viên còn là không gian công cộng xanh mát, thoáng đãng giữa lòng thành phố. Những lối đi rợp bóng cây, thảm cỏ được chăm chút và khu vực tượng đài trung tâm trở thành điểm nhấn thu hút. |
![]() |
| Theo ghi nhận, lực lượng chức năng và ban quản lý công viên túc trực hướng dẫn người dân tham quan, đảm bảo trật tự, giữ gìn sự tôn nghiêm của không gian tưởng niệm. Các bảng thông tin cũng được bố trí để giới thiệu ý nghĩa biểu tượng Giọt nước và thông điệp tri ân những người đã khuất. |
![]() |
| Nhiều gia đình xúng xính áo dài tết đến "check-in" tại công viên. |
![]() |
| Nhiều gia đình dẫn con nhỏ đến dạo chơi, tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng thành phố. Nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu có một không gian tưởng nhớ chung của cộng đồng, mà còn góp phần tạo thêm mảng xanh cho đô thị. |
Nguyễn Văn
| Chia sẻ bài viết: |
Công viên không chỉ là nơi tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn bổ sung một khoảng xanh nhân văn giữa trung tâm đô thị.
Trong lúc dựng cây nêu bằng tre, 3 thanh niên ở Nghệ An không may bị điện giật, phải nhập viện cấp cứu.
Dịp này, đoàn công tác của TPHCM đã trao tặng 500 triệu đồng cho TP Cần Thơ thực hiện công tác an sinh xã hội.
Công viên với điểm nhấn là "Giọt nước" được lên đèn tưởng niệm nạn nhân của Covid-19.
Bộ Xây dựng vừa có công văn hoả tốc thông báo đến các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2026, khai mạc vào tối 14/2 (27 tháng Chạp), nhằm phục vụ người dân và du khách vui xuân Bính Ngọ.
Cơ quan chức năng xác định, người mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê là một cô gái 17 tuổi.
Từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025, TPHCM ghi nhận 1.827 lượt tàu cá có dấu hiệu mất kết nối hành trình tàu cá, vượt ranh giới khai thác thủy sản.
900 bà con là người bán hàng rong, sinh viên, lao động tự do tại TPHCM đã lên “Chuyến xe hạnh phúc” trở về quê đón tết cùng gia đình.
Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng rượt đuổi, đánh người sau va chạm giao thông.
Chỉ sau 4 giờ truy xét, đối tượng giật nhẫn vàng tại tiệm vàng Kim Chi 2 trên đường Nguyễn Văn Tạo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bà Văn Thị Ơn đã chỉ đạo công nhân sản xuất hàng ngàn tấn muối I ốt giả để bán ra thị trường.
Mỹ Tâm cùng gia đình đã trực tiếp trao tặng 1.000 phần quà tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đà Nẵng.
Hàng chục ghe thuyền chở đầy mai, cúc, vạn thọ… tạo nên bức tranh “trên bến dưới thuyền” đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ.
Quay clip về CSGT rồi biên tập và đăng lên TikTok sai mục đích, TikToker “Anh Grab Vlog” bị xử phạt 5 triệu đồng.
Tối 11/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần Acecook Việt Nam
Người đàn ông mua pháo về cất dưới gầm bàn với mục đích đến tết Nguyên đán sẽ mang ra đốt.
Chiều 11/2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026.