Trí tuệ nhân tạo làm rung chuyển Bollywood

05/09/2025 - 11:02

PNO - Từ việc thay đổi cái kết của phim kinh điển đến tạo ra cả bộ phim, AI đang làm rung chuyển ngành công nghiệp điện ảnh tỉ đô của Ấn Độ. AI mang lại sự hứng khởi cho một số người nhưng cũng gây lo ngại cho nhiều nghệ sĩ.

AI thay đổi cái kết của bộ phim nổi tiếng, thực hiện phim mới

Tranh cãi nổ ra khi bộ phim ăn khách năm 2013 Raanjhanaa được phát hành lại bằng tiếng Tamil với một cái kết do AI chỉnh sửa. Thay vì cái chết bi thương, nhân vật chính bất ngờ mở mắt, mở ra một hy vọng mới. Đạo diễn Aanand L. Rai và nam diễn viên Dhanush lập tức phản đối, coi đây là sự xúc phạm quyền sáng tạo.

Phần kết của phim Raanjhanaa đã được chỉnh sửa bằng AI
Phần kết của phim Raanjhanaa đã được chỉnh sửa bằng AI

“Cái kết thay thế đã tước đi linh hồn của bộ phim. AI đe doạ sự toàn vẹn của nghệ thuật kể chuyện và di sản điện ảnh”, Dhanush cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình đã phản đối nhưng phía sản xuất vẫn cố tình làm ngơ.

Đạo diễn Rai nhấn mạnh: “AI chắc chắn là tương lai, nhưng không phải để thay đổi quá khứ”.

Chưa dừng lại, vài ngày sau đó công ty Collective Artists’ Network công bố dự án Chiranjeevi Hanuman – The Eternal, bộ phim điện ảnh Ấn Độ đầu tiên được tạo ra hoàn toàn bằng AI, dự kiến ra mắt năm 2026. Tác phẩm thần thoại này kể lại câu chuyện về thần khỉ Hanuman trong Ấn Độ giáo, kết hợp truyền thuyết cổ xưa với công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu chinh phục khán giả toàn cầu.

Tuy nhiên, không ít nhà làm phim tỏ ra hoài nghi. Đạo diễn Vikramaditya Motwane viết ngắn gọn trên mạng xã hội: “Vậy là mọi việc đã bắt đầu. Liệu ai còn cần biên kịch, đạo diễn nữa khi mọi thứ đều ‘Made in AI’?”

Nghệ thuật và công nghệ: Cộng hưởng hay thay thế?

Sự xuất hiện của AI đang chia rẽ giới làm phim Bollywood. Một bên coi đây là công cụ tiết kiệm chi phí, có thể thay thế hàng loạt diễn viên quần chúng và kỹ thuật viên vốn là xương sống của các đoàn phim Bollywood. Bên còn lại bảo vệ tính ngẫu hứng, cảm xúc và sự độc đáo của con người.

Poster  phim  Raanjhanaa
Poster phim Raanjhanaa

Đạo diễn Shakun Batra, người từng làm nên các bộ phim tình cảm nổi tiếng như Kapoor & Sons hay Gehraiyaan, đã thử nghiệm một series ngắn gồm 5 phần, ứng dụng AI. Anh cho rằng tương lai tốt đẹp nhất là khi hai kỹ năng công nghệ và sáng tạo hoà quyện với nhau. Nhưng Shakun Batra khẳng định AI không thể thay thế nỗ lực biểu đạt của con người.

Trong khi đó, đạo diễn gạo cội Shekhar Kapur, tác giả Masoom, Mr. IndiaElizabeth (1998) thì lạc quan hơn. Ông tin rằng AI không thể thay thế người kể chuyện xuất sắc, bởi những câu chuyện hay nhất luôn chứa sự bất ngờ, điều mà AI chưa thể làm được. Với Kapur, đôi mắt của diễn viên mới là linh hồn của màn trình diễn, không phải khuôn mặt.

Ông cho rằng chỉ những bộ phim rập khuôn mới lo sợ bị AI hủy diệt. Ngược lại, công nghệ này có thể mở ra cơ hội cho những tài năng không đủ điều kiện theo học trường điện ảnh, giúp nền công nghiệp dân chủ hơn. Kapur thậm chí còn lên kế hoạch mở một trường dạy làm phim chuyên về AI tại khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai.

“AI sẽ trao quyền cho nhà sáng tạo, cân bằng sân chơi cho các nhà làm phim độc lập và thậm chí khai sinh ra những ngôi sao điện ảnh hoàn toàn ảo”, Kapur nhận định.

Dù tranh luận vẫn còn, giới làm phim đồng thuận rằng khán giả mới là người quyết định tương lai của điện ảnh. Với Raanjhanaa, đạo diễn Rai cảm thấy an ủi khi nhiều khán giả lên tiếng bảo vệ bản gốc: “Phản ứng của họ trước AI còn mạnh mẽ hơn cả tôi. Bộ phim này, hơn hết, thuộc về khán giả”.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI