Trao yêu thương đến những vầng trăng khuyết

10/04/2025 - 13:00

PNO - Ngày 10/4, Hội LHPN quận 8 tổ chức buổi họp mặt “Trăng khuyết yêu thương”, nhằm gặp gỡ, chăm lo những phụ nữ và trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Với đôi mắt hồn nhiên, Nguyễn Thị Thu Thanh (phường 14, quận 8) nhìn hết người này đến người khác có mặt trong khán phòng. 12 tuổi, nhưng Thanh chưa hề biết nói, dáng người thì nhỏ xíu chỉ trạc đứa trẻ lên 5.

Ngồi kế bên giữ cháu, anh Trần Văn Phi – chú ruột của Thanh – cũng không biết bé mắc chứng bệnh gì, chỉ biết rằng “từ lúc sinh ra đến giờ, con bé đã như vậy”.

72 phụ nữ, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Trăng khuyết yêu thương
72 phụ nữ, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Trăng khuyết yêu thương

Thanh chưa từng đi bệnh viện, bởi cả gia đình từ bà nội cho đến cha, chú rồi đến đời các em đều không có giấy tờ tùy thân. Anh Phi cho biết, ở tuổi gần 40, bản thân anh cũng chỉ mới làm được tờ giấy khai sinh và đang trong quá trình được địa phương hỗ trợ làm căn cước công dân.

Thanh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ 5 năm trước. Chị của bé là Ánh Trúc, 15 tuổi, nhưng cũng chưa một ngày đến trường vì không có giấy tờ. Mỗi ngày, Ánh Trúc phụ bà đẩy xe bán hàng rong rồi về giữ em. Anh Phi thì đi làm bốc xếp cho bãi con-ten-nơ để lo cho vợ và 3 đứa con ở nhà, đứa thứ tư cũng sắp chào đời.

Đời sống chật vật, thiếu thốn, nên anh Phi cho biết, mỗi món quà địa phương hỗ trợ cho bé Thanh là một niềm động viên rất lớn đối với gia đình.

Phạm Như Ước - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Quận 8
Ông Phạm Như Ước - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận quận ủy quận 8 (thứ tư từ trái sang) - và bà Nguyễn Đoàn Phi Phượng - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 8 - trao quà cho các trẻ em khuyết tật

72 hoàn cảnh có mặt ở ngày hội Trăng khuyết yêu thương là những câu chuyện, phận đời khác nhau. Có những đứa trẻ dù mang cơ thể người lớn, nhưng nhận thức chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba, khóc cười bất chợt. Có cô gái bỗng dưng phải ngồi xe lăn sau một tai nạn bất ngờ ở tuổi đôi mươi, thanh xuân tưởng chừng vụt tắt... Không thể kể hết những khó khăn mà họ và gia đình đã đối mặt, cùng nhau trải qua trong cuộc sống.

72 phần quà của Hội LHPN quận 8 được trao tận tay các hội viên, phụ nữ, trẻ em khuyết tật nhân kỷ niệm 27 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam như một sự vỗ về, sẻ chia của cộng đồng dành cho những phận đời kém may mắn, động viên họ tích cực, chủ động vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập xã hội.

Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN quận 8 - chuyện trò, hỏi thăm 2 hội viên, phụ nữ khuyết tật
Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN quận 8 - chuyện trò, hỏi thăm và động viên 2 hội viên, phụ nữ khuyết tật khi kết thúc chương trình

Bà Trần Thị Thu Trang – Chủ tịch Hội LHPN quận 8 – không giấu được xúc động. Bà nói: “Không chỉ là một sự kiện kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam, trong những ngày cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi gởi đến các cô, dì, chị em và các cháu những phần quà đong đầy nghĩa cử yêu thương. Cùng với những món quà sẻ chia những khó khăn, chúng tôi cầu chúc các cô dì, các chị em, các cháu có đủ sức khỏe và không ngừng nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống”.

Trước đó, Hội LHPN quận 8 cũng đã chia thành các tổ đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà đối với những trường hợp phụ nữ, trẻ em khuyết tật khó khăn trong việc di chuyển, đi lại.

Nhân An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI