Kính gửi chị Hạnh Dung,
Chồng em không rượu chè, cũng chí thú làm ăn. Nhưng, anh ấy có một đam mê mà nghe đã thấy bất an: đá gà.
Chồng em mê gà và mê đá gà đến độ có thể bỏ ra cả chục triệu đồng để lùng mua một con "chiến kê" (trong khi lương chồng em chỉ 15 triệu đồng/tháng) và chồng em chăm gà như chăm con mọn. Sáng mở mắt là anh cho gà ăn, nói chuyện với nó. Chiều vừa về tới nhà liền bồng bế gà, vuốt ve, trò chuyện và còn lấy cả viên vitamin tổng hợp hàng nhập em đặt mua cho gà uống. Buổi tối, chồng em toàn tâm toàn ý lướt điện thoại xem gà.
Điều làm em khó chịu nhất là cách anh nói về thứ tự ưu tiên của mình. Có lần, anh vừa xoa bóp cho con gà, vừa quay sang em, nửa đùa nửa thật: "Đời anh, số 1 là bé Min (con gái 5 tuổi của tụi em), kế đến là "chiến kê", còn em xếp thứ ba".
Chưa kể, niềm đam mê gà và đá gà đang phá vỡ nếp sinh hoạt cuối tuần của gia đình em. Cứ cuối tuần, anh lại ôm "chiến kê" đi "thi đấu" (đá gà ăn tiền). Anh ấy thường chở con gái đi gửi ở nhà cô ruột khi em phải đi làm vào cuối tuần. Thế là cuối tuần nào nhà em cũng tan tác. Chồng ôm gà đi. Con thì bị gửi đi. Vợ đi làm.
Em cằn nhằn, cảnh báo anh có ngày sa đà thì anh gạt đi: "Đời người ai cũng có một đam mê. Anh chơi văn nghệ, giải trí thôi, em lo gì". Anh bảo anh vẫn kiểm soát được, "ăn thua chỉ vài trăm ngàn đồng hay 1 triệu đồng có đáng gì đâu".
Song, em sợ lắm. Hôm nay là vài trăm, một triệu nhưng cái máu ăn thua có dừng lại ở đó không? Ranh giới giữa giải trí cho vui và cờ bạc mong manh lắm.
Em cấm đoán thì anh nói em không tôn trọng niềm đam mê của anh, không cho anh không gian riêng, gia đình lại lục đục. Mà để anh đi thì em sống trong nơm nớp lo sợ.
Em phải làm sao để kéo chồng ra khỏi thú vui đó? Hay em phải chấp nhận sống chung với lũ, chấp nhận việc mình còn thua cả con gà chọi của chồng? Em bối rối quá. Xin chị và mọi người cho em lời khuyên.
Em gái buồn
 |
| Ảnh minh họa: Pexels |
Em gái thân mến,
Hạnh Dung rất chia sẻ nỗi lòng của em: vừa tủi thân khi bị chồng (dù có lẽ là chỉ nói đùa) xếp sau cả một con gà chọi, vừa nơm nớp lo sợ cho tương lai khi chồng đang ở giữa ranh giới mong manh: đam mê và cờ bạc.
Tình yêu "chiến kê" của chồng em là niềm đam mê lành mạnh, giống như người khác mê cá cảnh hay cây kiểng. Niềm đam mê đó giúp chồng em vui, giải tỏa căng thẳng, áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, chồng em đã sai khi đem gà “đi thi đấu". Dù chồng em gọi là "thi đấu", giải trí nhưng bản chất việc đó chính là cờ bạc và đá gà ăn tiền, dù ít hay nhiều, là hành vi vi phạm pháp luật. Ranh giới giữa chơi cho vui và sa đà vào cờ bạc mỏng như sợi tóc nên nỗi lo của em hoàn toàn có cơ sở.
Dù vậy, em không nên cấm chồng từ bỏ tất cả những điều liên quan đến gà mà cần chuyển hướng niềm đam mê của chồng. "Vũ khí" quan trọng nhất của em trong cuộc chiến này là con gái.
Cuối tuần, thay vì cấm chồng đi đá gà, mẹ con em hãy “chiếm” lấy ngày này bằng những kế hoạch không thể từ chối, xoay quanh con gái. Đừng đợi đến sáng thứ Bảy chồng ôm gà đi rồi em buồn bực, cằn nhằn mà ngay từ thứ Năm, em hãy chủ động lên kế hoạch rủ chồng đưa con đi công viên, khu vui chơi, xem phim… hoặc đặt vé cho cả nhà đi du lịch gần. Bên cạnh đó, em chủ động tạo ra những nhiệm vụ cho chồng như: dạy con tập xe đạp, bơi…
Em có thể biến con gà từ "đối thủ" của mẹ con em thành "cầu nối". Khi chồng đang chăm sóc gà hay xem điện thoại về gà, mẹ con em có thể ở bên cạnh đặt 1.001 câu hỏi liên quan đến “chiến kê”. Với một người mê gà như chồng em, Hạnh Dung tin anh ấy sẽ vui vẻ giải đáp mọi thắc của hai mẹ con. Mẹ con em có thể cho gà ăn, uống nước và chơi với gà… Dần dần, em tăng thời gian làm bạn với niềm đam mê gà của chồng, cũng như tạo cơ hội để chồng bận rộn hơn vào cuối tuần.
Hãy biến cuối tuần thành thời gian mặc định của cả nhà. Khi đó, việc chồng em đem gà "đi thi đấu" sẽ trở thành một hành động lỗi nhịp, phá vỡ niềm vui, hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, em hãy giúp chồng theo đuổi đam mê một cách "sang" hơn. Em có thể giúp chồng theo đuổi đam mê theo cách đầy thú vị, thay vì hình thức đỏ đen vi phạm pháp luật. Hãy thử tìm hiểu và gợi ý cho chồng hoặc mở YouTube cho cả nhà xem về các cuộc thi sắc đẹp với gà kiểng, gà Tân Châu, Serama, Phoenix... Hoặc em khuyến khích chồng tham gia các hội nhóm trên mạng về kỹ thuật nuôi gà, lai tạo giống... thay vì các nhóm "kèo". Hãy lái niềm đam mê của chồng từ "đỏ đen" sang "nghệ thuật" và "kỹ thuật". Biết đâu với niềm đam mê gà, chồng em sẽ có thêm nghề tay trái là lai tạo giống hay mở kênh YouTube về nội dung này.
Hạnh Dung biết em lo lắng nhưng đừng biến mình thành người vợ ủ dột chỉ biết ở nhà ngóng chồng. Nếu chồng vẫn đi “thi đấu” vào mỗi cuối tuần thì em chở con đi ăn kem, đi công viên... và chụp hình. Khi về, hãy vui vẻ khoe hình, cho chồng thấy điều anh ấy đã bỏ lỡ.
Đây là một cuộc chiến để em giành lại người cha cho con và giành lại không khí gia đình. Đừng đối đầu trực diện với "con gà" hay niềm đam mê của chồng. Hãy dùng tình yêu, sự khéo léo và con gái để lấp đầy thời gian trống của người bạn đời. Một người yêu con như chồng em sẽ sớm nhận ra đâu mới là hạnh phúc thật sự. Chúc em bình tĩnh và sớm tìm lại được những ngày cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.