Tình cảm ấm áp trong ngày hội bầu cử

15/03/2026 - 17:11

PNO - Sáng 15/3, không khí ngày hội bầu cử trở nên ấm áp hơn với sự tận tình, nhiệt thành của thành viên điểm bầu cử dành cho các cử tri lớn tuổi.

Cụ Phạm Ngọc Thặng vừa phát hiện đi nhầm địa điểm đã được hỗ trợ ngay lập tức
Cụ Phạm Ngọc Thặng vừa phát hiện đi nhầm địa điểm đã được hỗ trợ ngay lập tức

Sáng 15/3, hòa cùng nhịp đập của ngày hội non sông, các điểm bầu cử tại TPHCM trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Sự tận tâm của đội ngũ làm nhiệm vụ đã tạo nên những khoảnh khắc ấm lòng.

Cụ Thặng được đưa lên xe cẩn thận
Cụ Thặng được đưa lên xe cẩn thận

Tại điểm bầu cử số 16 (trường THCS Nguyễn Thái Bình) và số 18 (trường THPT Bình Phú), phường Bình Phú, TPHCM, do vị trí khá gần nhau nên một số cử tri đã không tránh khỏi việc nhầm lẫn địa điểm. Mỗi tình huống đều được "hỗ trợ giải quyết nhanh gọn lẹ trong 1 nốt nhạc"- chị Nguyễn Thị Thủy - cử tri bỏ phiếu ở đây nói.

Và cụ được chở đến ngay điểm bỏ phiếu in trên thẻ cử tri
Và cụ được chở đến ngay điểm bỏ phiếu in trên thẻ cử tri

Cụ Phạm Ngọc Thặng (87 tuổi) háo hức ngày bỏ phiếu không ngủ được, cụ dậy từ rất sớm. Cụ là một trong những cử tri đến điểm bỏ phiếu sớm nhất, tuy nhiên, mọi người nhanh chóng phát hiện ra cụ Thặng đi nhầm địa điểm. Ngay lập tức các dân quân tự vệ đã lấy xe đưa cụ Thặng đến điểm bầu cử theo phiếu cử tri của cụ.

Chia sẻ sau khi hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu, cụ Thặng rạng rỡ: “Mấy chục năm qua, tôi chưa bỏ lỡ kỳ bầu cử nào. Hôm nay tôi rất phấn khởi và xúc động, đất nước đang đổi mới, tôi cũng như người dân cả nước rất vui khi thực hiện quyền công dân, chọn người tài đức gửi gắm niềm tin”.

Cụ Tài được phát hiện đi nhầm địa điểm bỏ phiếu
Cụ Tài được phát hiện đi nhầm địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: Thùy Dương

Cùng chung tinh thần đó, tại khu vực bàn làm thủ tục, các thành viên tổ bầu cử cũng đã có một buổi sáng làm việc hết mình. Khi phát hiện cụ Trương Văn Tài (76 tuổi) đến nhầm điểm bỏ phiếu, thay vì chỉ hướng dẫn đơn thuần, các thành viên tổ bầu cử cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ đã lập tức phối hợp hỗ trợ. Chỉ trong tích tắc, cụ Tài đã được đưa đến đúng nơi cần đến để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Sự nhanh nhẹn, chu đáo đó không chỉ giúp các cử tri cao tuổi bớt đi sự vất vả, mà còn tạo nên bầu không khí tin tưởng, gắn kết ngay tại điểm bầu cử.

Trong một nốt nhạccụ Tài được các anh công an hỗ trợ, đưa đến điểm bỏ phiếu của cụ.
Cụ Tài được các chiến sỹ công an hỗ trợ, đưa đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Thùy Dương

Những tình huống cử tri đi nhầm địa điểm sáng nay hoàn toàn không làm giảm đi niềm phấn khởi của ngày hội lớn. Ngược lại, qua đó còn cho thấy tinh thần trách nhiệm của người cao tuổi cũng như sự tận tụy, nhiệt tình của những người làm nhiệm vụ tại các điểm bỏ phiếu. Từ các thành viên tổ bầu cử đến anh công an, dân quân tự vệ, ai nấy đều nhẹ nhàng, tận tâm hỗ trợ các cử tri. Những cử chỉ nhiệt thành, ấm áp này đã góp phần ngày bầu cử càng ý nghĩa hơn và giúp các cụ hoàn thành trọn vẹn quyền công dân của mình trong niềm vui chung của cử tri cả nước.

Thùy Dương

 
TIN MỚI