Cụ bà gần 100 tuổi thức trắng đêm chờ ngày đi bỏ phiếu

15/03/2026 - 15:05

PNO - Sau một đêm thao thức, cụ bà gần 100 tuổi đến điểm bỏ phiếu để tự tay lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí của nhân dân.

Dù đã 94 tuổi, cụ bà Vũ Thị Thưng (trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) vẫn đến điểm bỏ phiếu Tổ dân phố 8B (phường Tân Lập) để thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ Vũ Thị Thưng có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân - ảnh: N.T.
Cụ Vũ Thị Thưng có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân - Ảnh: N.T.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân, hình ảnh cụ bà chống gậy, chậm rãi bước vào khu vực bỏ phiếu khiến nhiều người xúc động. Ở tuổi gần 100, cụ Thưng vẫn minh mẫn và háo hức, phấn khởi khi được trực tiếp tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cụ Thưng chia sẻ, tối 14/3, trước ngày bầu cử, cụ gần như thao thức cả đêm vì mong chờ đến sáng để cùng con cháu đi bỏ phiếu. Sáng 15/3, cụ được con gái út chở đến điểm bầu cử cách nhà khoảng 1km từ lúc 6 giờ sáng. Tại đây, cụ dành thời gian tìm hiểu danh sách các ứng cử viên, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu, với mong muốn lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân.

Cụ Thưng và con gái út tự tay bỏ những lá phiểu của mình - ảnh: N.T.
Cụ Thưng và con gái út tự tay bỏ những lá phiếu của mình - Ảnh: N.T.

“Tôi rất vui và tự hào khi được tham gia ngày hội của toàn dân. Tôi tin tưởng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình”- cụ xúc động chia sẻ.

Văn Nguyên

 
TIN MỚI